Xưng tội Hồi chiều đi làm về bánh sau xe máy dẫm phải cái gì đó nghe cái "bốp" mình và mọi người đi cùng chiều nhìn lại thì cục đó bắn vào cái tủ kính của chủ cửa hàng trưng bày để bán, trong chớp mắt mình thấy những mãnh nhỏ rơi xuống,vừa chạy xe vừa nhìn lại thì mấy chị đi cùng chiều nói lo chạy đi tự nhiên lúc đó mình kéo ga cho xe chạy nhanh và chắc chắn người chủ kia cũng không thể theo kịp và mình thoát.Theo mình thì nếu bồi thường thì cũng khoảng 100.000 đ thôi.Mình hành động như trên thì quá hèn phải không các bạn mà giờ quay lại thì mình không đủ can đảm.
Bạn không chủ ý làm thì không việc gì bạn phải xấu hổ về việc đó cả,đó là chuyện cái cục gì mà bạn nói.Còn chuyện bạn rồ ga phóng đi kết hợp với sự tác động của người đi đường làm bạn đưa ra một quyết định mà vào thời khắc đó rất có thể mọi người đều làm như bạn thì cũng không khó hiểu lắm. Nếu bạn cảm thấy áy náy thì hoàn toàn có thể quay lại coi như là thử thách lòng can đảm của bạn đi.Mình cam đoan việc này không có gì là hèn cả chẳng qua là sự phản xạ bị tác động bởi hiệu ứng đám đông mà thôi.