1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuôi dòng Na Hang, tràn sang Ba Bể 27 - 6

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lao_gia_ham_gai, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    hố hố, vui nhểy?
    @Khang: Mua máy khác để chụp đê, chả = cái Canon có 7.1M vớ vỉn của anh.
    @Trang: Bỏ mịa, anh vưỡn chửa được em Olive Hwe chiều cái giề em ợ.
    @kymhwe: hình như cô viết cái này để giải trình lý do 2cô chú làm sập giường khách sạn đấy phỏng? humm hummmm
    Ý chết, quên chưa delete cái ảnh Titanic, giờ thì đi delete cái đã nhá. Lát vào up hình tiếp.
    Được lao_gia_ham_gai sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 02/07/2008
  2. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Anh Khánh đinh khi nào Off share ảnh zây, hôm nay có một số nhắn tin đến máy em đến 23 Hàn Thuyên off nhưng em gọi lại (+84936577944) thì nói gọi lộn số ????
    [​IMG]
    Được admin_mod sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 01/07/2008
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 5 ở 46 lê duẩn mà
  4. kymhwe

    kymhwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Những chuyến đi cuối tuần, những lúc chuẩn bị lo cho 1 chuyến ?ophượt?. Thực sự là ngấm vào da, vào máu rồi.
    Trở về Hà Nội, đâu đó vẫn còn cảm giác của say sóng nước Ba Bể, mê hoặc bởi những lúc đổ đèo zig zac. Chầm chậm, những hồi ức về 1 chuyến đi lần lượt lướt nhẹ trôi.
    Những cuộc gặp gỡ của những con em giáo phái lang thang trước cổng Ciputra, để rồi tất bật, ngược xuôi, đầy khí thế lên đường khi cơn mưa trên bầu trời Hà Nội đang xầm xì, tối dần như muốn đe doạ, thử thách, ngăn cản bước chân.
    11 đốm đèn nối đuôi nhau, bỏ lại sau lưng một Hà Nội bụi bặm, nóng nực, bức bối, khó thở. 22 con người muốn tìm một làn gió mát trong lành mới, một khung cảnh, bầu trời rộng mở, để cho tâm hồn được phơi phới, tươi mát trở lại. Gặp nhau ở những chuyến đi như một niềm đam mê, cùng vui buồn, mệt nhọc trong cái nắng gay gắt hay lạnh buốt trong một đêm mưa tầm tã. Bên nhau 2.5 ngày ngắn ngủi, chưa đủ để hiểu nhau nhưng đủ đề cũng nhau tiếp nối những cung đường mới lạ, thử thách, phiêu diêu tiếp theo.
    Lọ mọ, quán cóc ven đường huyện Sơn Dương trong 1 đêm mát trong sau cơn mưa, leo lét ánh đèn chiếu vào cho các Xế sửa xe. Vết thủng của săm thôi, nhưng cũng đủ để phái đoàn chậm mất 2h so với dự kiến. Uh nhỉ, vì không phải là thợ sửa xe chuyên nghiệp, vì tác phong ?ocứ làm đi? không sợ trời, sợ đất mà cuối cùng ?" sau 1 hồi lao động tập thể, thập cẩm các loại ý kiến mà em xe đã ngon lành trở lại.
    Ầm ầm, trời đổ mưa to. 50km nữa thôi là đến thành phố Tuyên Quang rồi, khách sạn và những căn phòng ấm áp đang chờ đợi. Cố lên nào, phái đoàn ta ơi ^_^
    Hồi hộp, lo sợ, một phái đoàn trên đường thẳm, 2 bên là ruộng, là núi, là cõi hoang vu tĩnh mịch. Lác đác vài ánh đèn le lói từ đôi ba căn nhà hắt lại, cũng chưa đủ làm yên lòng những Ôm yếu bóng vía. Trời vẫn đổ mưa, mưa tạt ngang, tạt dọc, tạt thẳng? đủ làm mệt nhoài, cướp đi ý chí những con người đang đi. Lạnh, buốt, nước ngấm từ từ vào cơ thể nhưng hơn hết vẫn là niềm tin mãnh liệt vào người bạn đồng hành. Lạc giọng, hỏi Xế: Ấy có đi được nữa không? Thành thật, xế trả lời: Tớ thấy mỗi đèn đỏ ở xe phía trước thôi, 2 bên đường, dải phân cách tớ không thấy gì cả. Nhanh chóng, hiểu ra tình trạng bây giờ: cận thị f đeo kính + trời mưa f không thấy gì! Duy nhất có 1 điều có thể làm là thông báo cho Xế trước mỗi khúc cua, ngoặt hay chướng ngại vật trên đường. Top 3 từ dưới lên trên, hình như đã bị bỏ xa lắm rồi.
    An toàn, thành phố Tuyên Quang vắng lặng như không còn sự sống. Lần lượt, đã tìm thấy bạn bè, phái đoàn của mình. Khách sạn thiếu chỗ, dù đã đặt phòng trước đó. Hic, vừa mệt, vừa lạnh, vừa buồn ngủ, vậy mà nỡ lòng nào Lếch thếch, phái đoàn tiến thêm 1km nữa, chủ nhà thì thào, nhắc nhỡ, khe khẽ thui, cho các lữ khách khác còn ngủ nữa chứ. Suỵt, những âm thanh nhỏ dần, rồi lặng lẽ chui về phòng mình. Ấm áp, thoải mái, tiện nghi là cảm nhận đầu tiên về khách sạn. Thang máy êm ru, hành lang vắng lặng, sạch sẽ. Nhẹ nhàng, nhón chân tìm về phòng. Xả hết mức nước nóng cơ thể có thể chịu đựng, như muốn xua tan đi cái lạnh đã bao trùm khắp người. Leo lên giường, nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đâu đó, văng vẳng tiếng nói chuyện, thì thào của mấy chị em nằm cạnh bên.
  5. kymhwe

    kymhwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Biếng nhác mở mắt khi ánh sáng đã tràn ngập cả căn phòng. Điện thoại reng, 603 phone hỏi xem đã dậy chưa? Tập trung mọi người lại, cùng nhau măm sáng. Giọng khàn khàn, ngái ngủ, tay quờ quạng bấm phone lần lượt, 206, 701, 705 hẹn giờ ăn sáng tại 603. Chờ, chờ và chờ mà mãi không thấy ai. Hic, giờ mới nhận ra phòng mình là 607. Ôi giời ơi, sáng sớm đã ngu rồi! Gõ cửa 603, cả 1 bầu trời toàn thế giới đàn ông! Tất cả đều chung đặc điểm: quảng cáo close ?" tươi rói đến hết mức có thể. Nản, quăng túi đồ ăn ở lại, ra ngoài tìm thêm đồng minh. 22 con người, nhồi nhét trong 1 căn phòng 16m. Tiếng cười, đùa, hí hí, há há, hố hố, cảnh tưởng thật kinh hoàng. Đồ ăn la liệt khắp nơi, trên giường, dưới đất, bên bàn ăn, chỉ thấy bánh mì, thịt hộp, dưa chuột, kẹo, bánh ngọt? đang phục vụ hết công suất. Rầm, 1 tiếng động lớn mạnh cất lên, cắt mọi nguồn cảm hứng của nhiều loa phát thanh. Nhanh chóng, mọi ánh mắt tò mò, ngỡ ngàng lẫn thán phục tập trung vô chiếc giường vừa bị sập!!!
    Ăn đến sập cả giường chắc chỉ có nhà ?oHay quá? này. Nhanh chóng, chuyên nghiệp, các bác Xế chuyển sang nghề thợ mộc, sửa chữa giường với lời đảm bảo: Đôi nào vào sau, mạnh mẽ một chút là sập tiếp!
    [​IMG]
    (Hic, ăn đến sập cả giường!!!)

    Rong ruổi trên những con đường 2 bên là núi, là ruộng lúa, là lác đác vài căn nhà chơ chọi ven đường. Ước mong được lang thang tháng ngày, bởi khi lên đường, dường như người ta chẳng còn chút gì về kí ức, về ngày hôm qua. Chỉ biết đến trước mắt là một bầu trời tự do, khoảng trời bát ngát đủ để dang đôi cánh và bay đi. Rùng mình, sau đêm mưa thời tiết như đang vào thu - se se lạnh, cảm giác mát trong và bồi hồi khó tả. Thiếu chút hoa sữa nữa là đủ cho 1 đặc trưng của Hà Nội.
    Na Hang đón tiếp bằng 1 bữa ăn nồng nhiệt, đậm nét riêng: thịt kho trám, thịt lợn chua, gà, măng xào tía tô, cà, rau luộc, canh rau đay và đặc biệt là thứ cơm - hạt tròn như gạo nếp nhưng tơi và dẻo. Bắt đầu từ đây là cuộc hành trình của mây nước, cây cỏ và bầu trời. Lênh đênh trên thuyền, mặc thời gian dần trôi?
  6. hoapabcai

    hoapabcai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi bụi đầu tiên của em :) Với cảm xúc sợ hãi lạc lõng trong đêm mưa, trời tối om như mực, xa xa những đốm sáng lập lòe, xe phi như bay, em ướt như chuột, tay nắm chặt xe, em lạnh và run rẩy...
    Call chị Hà vài lần không được, bất chấp mưa to, điện thoại ướt sũng, em cứ call đi call lại, và rồi nghe từ bên kia, tiếng chị trả lời. Em không biết miêu tả cảm giác lúc đó là gì, chỉ biết là rất lạ, em yên tâm hơn, em không nghĩ lung tung nữa... em bắt đầu đếm từng cây số ven đường theo chỉ dẫn của chị. ...
  7. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Là anh sms đấy, chú bị lỡ 1 trận lẩu vui chả kém hôm sập giường ở Tuyên Quang rồi, ha ha ha
  8. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! Thế vụ thứ 5 có đi nữa ko ah?/
    Hôm qua mưa gió ăn lẩu rượu là no.1 rồi. Đen cái sau vụ đi, em chạy việc gớm quá. Có khi phải đi ăn thịt chó haha.
  9. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    em kymhwe viết hay, nhiều cảm xúc quá
    anh đọc mà cảm giác dường như còn nguyên vẹn
    tiếp tục em nhé
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    E đã làm gì đâu mà chả không nguyên vẹn
    Cháo nóng húp vòng quanh cả nhà ạ

Chia sẻ trang này