1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuôi dòng Na Hang, tràn sang Ba Bể 27 - 6

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lao_gia_ham_gai, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Hình như là mìn
    [​IMG]
  2. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    I. Tổng kết chi phí chuyến đi của cả nhà :
    A. Tổng thu 2 lần (400k hôm chốt, và 50k hôm ở Ba bể): 9.850.000đ
    B. Chi: 10.059.000 đ bao gồm:
    1. Café off chốt: 135k
    2. Mua đồ dự phòng: 1743k
    3. Tiền phòng ở TQ + nước dự phòng+ nghỉ chân ở Sơn Nam: 1408k
    4. Ăn trưa + mua đồ na hang: 869k
    5. Thuyền Na hang - Ba bể: 1600k
    6. Tham quan Hua Mạ, nước uống....: 355k
    7. Tiền phòng Pó lù+ ăn: 3500K
    8. Gửi xe: 55k
    9. Ăn ở thái nguyên: 394k
    Vượt quá số thu: A - B = 209.000đ (chia đều 22 người, mỗi người phải nộp thêm: 9.952Đ) (Tạm coi đã nộp đủ, còn thiếu Thắng, Nga)
    II . Chi phí buổi off hôm nay: 602.000đ
    Tổng thu (sau khi đã trừ 10k ở mục trên, tính trung bình mỗi người nộp 25k, có người nộp ít hơn do về trước, người ở lại bù...) 620k
    Còn dư: 18k, tớ sẽ bù thêm để mua đĩa ghi cho mọi người.
    hic hic.....nhà này ăn chơi tàn bạo, toàn chơi vượt quá số thu, ác như con tê giác
    Chả biết thằng Mai Anh Dí xem xong cái này thì mặt nó có mếu như thế này ko nhể?
    [​IMG]
    [nick]
    Được lao_gia_ham_gai sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 04/07/2008
  3. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười thu hoạch
    [​IMG]
    Và lời tỏ tình
    [​IMG]
    Khoe cái gì đây????
    [​IMG]
    Được lao_gia_ham_gai sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 04/07/2008
  4. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Lão già post ảnh thế này cẩn thận lại lên trang nhất báo An ninh thủ đô đấy
    cơ mà mìn thích cái ảnh em Hoa giả nhất
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái mặt thằng này thấy muốn... ói!
    Vừa ngu, vừa xấu, vừa chẳng có tí đầu gấu mà còn rất tinh vi!
    Khà khà, em biết thằng này nhá. Nó vừa đanh đá cá cày lại chẳng biết tí xíu nào là dịu dàng với phụ nữ. Tối qua nó vừa bị gọi là "Coolboy" và "***yboy" đấy!
    Ngữ nó thì chỉ có làm được mỗi cái nghề... tiễn người yêu đi lấy chồng thôi! (Em nào ế cứ đến tìm nó, hí hí)
  6. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Queen of rún
  7. kymhwe

    kymhwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thuyền tôi trôi nhẹ trên sông trong một buổi trưa nắng gắt, oi ả. Ban đầu, để tránh cái nắng, nóng, cả lũ chỉ ngồi trong, và ngó mọi thứ từ khoang thuyền đang dần trở nên nóng nực, bức bối, chật hẹp. Quên đi với 1 cơ số thức ăn la liệt trên sàn tàu, bò khô, vải, tân tân, rượu, dưa hấu? dường như người ta đang cảm nhận độ say. Không phải là thứ say bởi rượu, bởi sóng lắc lư con thuyền mà say bởi cảnh, say bởi sông nước mây trời, đến nỗi vài nhân nhảy ra ngồi giữa mũi tàu, bất chấp cái nắng chiếu vô như muốn tô điểm lớp da sang màu socola.
    [​IMG]
    Nếu ai bảo hạnh phúc là gì? Thì có lẽ với lúc này đây là được đứng giữa mũi tàu, lặng ngắm mọi thứ đang dần lướt nhẹ trôi. Dập dềnh sóng nước mang theo cả những thân gỗ, rơm rác, lá úa như để chứng minh nơi đây vừa trải qua một trận mưa bão. 2 bên là vách núi, rừng cây cao ngất ?" dám cá là chẳng ai dư hơi để leo lên hay trekking khám phá. Sát mép nước là cái chết, một vạt của rừng cây chết. Có lẽ khi nước dâng cao, một phần rừng bị ngập úng trong nước dẫn đến chết chóc và nay khi nước rút đi, chỉ con trơ lại những thân cây khô, ngả nghiêng như bị đốn hạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cứ thể thuyền lướt nhẹ, êm đềm, qua những thác nước đương chảy róc rách từ trên núi đá, qua những cánh rừng đang chuẩn bị hồi sinh sau cơn lũ và qua những bản làng dân tộc trên đỉnh núi cao cao. 3h ngồi thuyền lớn, rồi lại chuyển sang thuyền mini.
    Nhóm 22 người bị chia thành 4 thuyền nhỏ, như cuộc thi kayak trên sông vậy. Từng thuyền ganh đua, nối tiếp tiến về phía trước. Dù chưa một lần đến rừng U Minh, nhưng mình cũng mường tượng nơi đây có nét giông giống. Nước xanh, lờ lờ 1 thứ rêu đặc quoánh, cảm giác như đây là 1 khu rừng của riêng ta.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuối ngày, khi người đã mệt nhoài vì say sóng sông nước, cuối cùng thuyền cũng chịu cập bến. Bản làng leo lét hiện lên trong thứ ánh sáng mờ ảo đến mê hoặc. Phố huyện về tối yên tĩnh, mát trong, làm dịu đi những con người đang cháy bỏng, sục sôi. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ khe khẽ mỉm cười vì một ngày tuyệt vời, bình an bên cạnh 1 người bạn tin cậy, chăm lo cho mình cả lúc ăn, lúc ngủ.
    [​IMG]

  8. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Nghịch cảnh
    [​IMG]
  9. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, cái thông báo của iem cho cả nhà ở đâu rồi nhể? Bác mod nào lỡ tay xoá thì cho xin cái thông báo lí do cái nhá.
    @All: Thông báo lại lần nữa:
    1. Ảnh của các thành viên đã ghi ra đĩa, chờ ngày off để cam pu chia
    2. Từ giờ tới cuối tuần sẽ lên, chốt danh sách các thành viên đi Cô Tô, mong bà con đăng ký đầy đủ.
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình lười spam quá, mạng TTVN thằng nào nghịch lỗi phải restore từ hôm 4/7 mất hết cả bài của anh em. Tình hình là em đã hỏi mối quen, gọi điện thử mấy lần nhưng toàn tò te tí. Giờ đến tối tiếp tục củ hành để mò ra được cái nhà nghỉ ngoài cô tô

Chia sẻ trang này