1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuôi dòng Nho Quế, vượt ải Du Già, say Ngô Sà Phìn, ghé thăm thiên đường Sơn Vỹ. Hà Giang .... bâng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi qtuancamau, 08/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Du Già, con đường kinh hãi, dã man, khó nhằn đối với dân đi bụi. Trước đó đã nghe giang hồ đồn đãi về nó nhiều rồi. Gần nhất ae nhóm Fanwave đã phải vô cùng khốn đốn và vật vã mới vượt qua được nó. Lần này để xem em Win của tôi có vượt qua được k.
    Thời tiết lúc này là nắng nóng vừa vừa, nhưng không oi, gió vẫn mênh mang. Rất thích hợp cho việc đi vào Du Già.
    Cũng có đá to, nhưng đi bằng win mà … chuyện nhỏ:D

    [​IMG]

    Thỉnh thoảng cũng có vài chỗ như này

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ôi Du Già là đây sao:D

    [​IMG]
  2. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thật tình ban đầu tôi cũng muốn chụp nhiều ảnh về cung này, tò mò mà. Và cố tình để đến đoạn khó mới chụp, để về khoe hàng:D. Nhưng cứ đợi, đợi, đợi mãi mà chẳng thấy chỗ nào khó hết. Hixhix chán ghê. Phóng cái vèo là đã đến Minh Ngọc:D.

    Đoạn đến Minh Ngọc đường cũng làm khá ổn rồi. Khá nhiều chỗ đường nhựa. Cũng có vài chỗ đá dăm, đá hộc nhưng với xe gầm cao, và đi giữa trời nắng nữa thì hoàn toàn đơn giản.

    Qua Minh Ngọc tôi thẳng tiến lên xã Du Già

    Bắt đầu cảm thấy thích dần. Thấp thoáng là những ngôi nhà nho nhỏ, bao quanh toàn Ngô, thỉnh thoảng có vài vạt ruộng bậc thang xinh xinh và .... nằm nép mình cạnh núi … thấy bình dị lắm.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đường làm khá xong khá nhiều, nhưng cũng còn nhiều chỗ rất khó đi. Nhưng tôi đi bằng win, xe gầm cao; lại chạy độc hành nên thích lắm. Các bạn nào đã từng cởi ngựa :D, thì sẽ hiểu cảm giác của tôi khi qua từng đoạn đá hộc:D

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau này tôi mới biết mình thật là may mắn khi vượt qua Du Già vào lúc nắng khô ráo:D. Mưa, à không ... chỉ cần vài giọt sương buổi sáng thôi là sẽ khác liền:-"

    Những con đường men theo sườn núi

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hùng vĩ quá

    [​IMG]

    13h PM tôi đến thung lũng Du Già

    [​IMG]

    Bữa cơm trưa đầy đủ:D. Uống chia bia sao mà sướng đến thế.

    [​IMG]
  4. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thung lũng Du Già

    [​IMG]

    Con dốc đầu tiên trên con đường đến Lũng Hồ. Vãi đạn, hixhix toàn đá hộc, xe tôi một mình nhưng cũng k đi nổi. May có vài anh làm đường ra đẩy phụ mới qua được. Bắt đầu cảm thấy khó nhằn rùi:D

    [​IMG]
    [​IMG]
    Thung lũng Du Già nhìn từ trên cao đẹp mê ly, kế bên là dòng suối nhỏ hiền hòa chảy róc rách. Thảo nào dân đi bụi, một lũ hâm cứ hay đâm đầu vào đây thế:D

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Càng đi sâu vào thì càng ngày càng ngây ngất trước cảnh đẹp của nơi này.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thấp thoáng, xa xa ....

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngọn đèo khi gần đến Lũng Hồ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lũng Hồ nhìn từ trên cao, nhìn từ xa xa

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. trongbang1503

    trongbang1503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    troi dep qua !!
  8. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    2/9 em gái Hương Ột của tớ chạy Hà Giang đấy. Bằng bám càng theo cho vui. Tớ đã liên hệ được ít nhất 4 chỗ ae có thể ngủ bản, ngủ homestay:D

    Cảnh tới đây bình thường thôi. Đoạn Sơn Vỹ, Là Si, Nho Quế, ... mới thật sự đẹp. Chờ nhé:D
  9. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Xuống đến Lũng Hồ là gặp đường nhựa, ae tha hồ mà vít nhé:D

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trước đó vào dịp Tết âm lịch, ae nhóm Fanwave đã có dịp đi ngang qua Lũng Hồ. Tuy nhiên khi đến đây thì trời đã tối, bên ngoài thì mưa lất phất và lạnh căm căm. Nhưng may mắn vô cùng, nhóm đã được 1 anh giáo viên ở tại Lũng Hồ cho nghĩ nhờ, rùi còn giúp nhóm nấu cơm ăn nữa.

    Bởi vậy trong chuyến đi lần này, tôi dc ae trong nhóm ủy thác … buộc phải đi ngang qua nơi này. Để gởi đến anh vài cái ảnh, gởi đến anh vài bộ đồ nho nhỏ cho con gái anh, và gởi đến anh tấm lòng của tất cả anh em Fanwave.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mà công nhận anh em Fanwave mình đi đâu cũng được dân quý, đi đâu cũng được bà con thương, đi đâu cũng được ngủ home.stay:D. Từ Làng Nhì, đến Bến Thân, đến Đề Chơ, rùi lại đến Thung Mận, …. Đi đến đâu anh em trong nhóm cũng được bà con giúp đỡ, kể cả chuyến đi lần này của tôi cũng vậy, heheh sướng phải biết:D
  10. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đến Lũng Hồ, tôi ghé nhà a Cẩn, một người anh đã giúp đỡ ae trong nhóm trong lần lỡ đường trước. Nhưng rất tiếc a k có nhà, alo thì a bảo a đang ở Hà Giang. Hixhix thật buồn, nên tôi đành hẹn anh vài hôm nữa, sau khi kết thúc hành trình, sẽ gặp anh ở Hà Giang và trao tận tay anh món quà của nhóm.

    Nhanh chóng rời Lũng Hồ, tầm gần 16h, tôi đi cho kịp đến Yên Minh.

    Qua ngã 3 đi Đường Thượng thì bất ngờ trời mưa, nhưng mưa chỉ vài giọt thôi, mưa lâm râm, mưa bé tý. Kh hề nao núng tôi lại tiếp tục lên đường.

    Và thật bất ngờ, chỉ vài hạt mưa thôi mà đường, toàn đá tảng đá hộc trơn như mỡ, trơn dã man, trơn vô cùng luôn. Đến lúc này tôi mới biết con đường Du Già này thật là hãi hùng, kh phải là hư danh.

    [​IMG]

    Hixhix loạng choạng đi một cách rất cẩn thận, nhưng đường quá trơn. Và vô tình gặp 1 đoạn dốc khó, xe tôi bị đổ, hixhix. Hậu quả là hư cần số, và xe chỉ chạy được mỗi số 1.

    [​IMG]

    Làm sao bây giờ, quay về hay là đi tiếp đây

    [​IMG]

Chia sẻ trang này