1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuôi dòng Nho Quế, vượt ải Du Già, say Ngô Sà Phìn, ghé thăm thiên đường Sơn Vỹ. Hà Giang .... bâng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi qtuancamau, 08/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3 ở Hà Giang …. Thăm Sơn Vỹ

    Hôm qua do nhậu say quá, nên sáng nay dậy muộn. Rùi lại lu bu giặt quần áo, nên gần 10h tôi mới xuất phát đi Mã Pì Lèng. Trong kí ức của tôi thì Mã Pì Lèng rất đẹp, nhưng quá ngắn, lần í phóng cái vèo là qua luôn. Nên lần này tôi rút kinh nghiệm, sẽ đi … đi thật chậm để tận hưởng hết, để hiểu hết về con đèo này.

    Đường lên Mã Pì Lèng

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhờ những hồ trữ nước sạch này mà bà con đỡ khổ hơn

    [​IMG]

    Để làm con đường này, ngày xưa các Công Nhân phải treo mình lên vách núi cao

    [​IMG]

    Dòng sông Nho Quế

    [​IMG]

    Có một con đường mang tên là Hạnh Phúc

    [​IMG]

    Choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và khâm phục ý chí, lòng quyết tâm của các Công Nhân mở đường năm xưa.

    [​IMG]
  2. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Và những con đường ...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tò mò về những con đường ở bên dưới, k biết chúng dẫn ta đến đâu, nên tôi quyết định ... sẽ đi vào khám phá, và quyết tâm đi hết con đường này

    [​IMG]
  3. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đường đi Sơn Vỹ, 2 bên đường bát ngát ... toàn Ngô

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Toàn đường nhựa, nhưng k đi nhanh dc ... vì cảnh quá phê:D

    [​IMG]

    Từ đỉnh Mã Pì Lèng muốn đi Sơn Vỹ phải chạy xuống dòng sông Nho Quế

    [​IMG]

    Những con đường dài hun hút, cong cong uốn lượn. Men xung quanh là những rừng Ngô xanh mướt. Đẹp, đẹp, đẹp quá trời luôn

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    @donna_a: Cám ơn bạn
    @tottochan81 Mình đi Hà Giang nhưng cũng quên k tìm hiểu kỹ lắm về các chỗ ăn chơi, cũng hơi tiếc. Với lại chỉ thích đi và thích vào bản uống rượu thôi. Sơn Vỹ ban đầu cũng k tính đi, do bị lạc:P
    ................................

    Và ruộng bậc thang ... trồng xen kẻ cùng Ngô, trồng hiên ngang trên núi đá

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tấm này cực đẹp luôn, tiếc là máy ảnh cùi quá, hixhix

    [​IMG]
  5. Donna_a

    Donna_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Quả thực không gì có thể lột tả hết được cảnh đẹp của Hà Giang. Ảnh rất đẹp, lời văn chân thật, giản dị và giàu tình cảm, rất lôi cuốn người đọc. Cảm ơn và mong được bạn chia sẻ tiếp :)
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hay quá. Hóng ảnh Sơn Vĩ của bạn. Vào Sủng Là mà ko thấy bạn ghé cái nhà chỗ quay phim Chuyện của Pao nhỉ.
  7. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đáng yêu chưa nào

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Lúc này bỗng điện thoại đổ chuông. Nhìn máy, à thì ra là anh “Vừ Mi Thọ”, gọi từ Sà Phìn. Anh bảo vừa đi chợ Xã về, mua dc ít mồi và rủ về nhà nhậu … ngay và luôn:D. Ối giời ơi tiếc quá. Do hm nay là thứ 6, và tôi đinh ninh chợ Xã họp vào thứ 7, nên hm nay tôi k đi Lũng Cú mà chuyển sang đi Sơn Vĩ. Hixhix giờ quay về sao kịp, và cảnh càng ngày càng phê, sao đành lòng mà về. Đành hẹn và khất anh hôm sau.

    Và cứ thế tôi tiếp tục lên đường vào Sơn Vỹ mà cứ tiếc mãi chén rượu.
    Sau khi đi xuống tới chân dòng sông Nho Quế, thì đường lại bắt đầu vun vút lên cao. Đoạn đầu đường nhựa phê vô cùng nhưng sau khoảng 15Km đầu thì đường bắt đầu xấu dần, nhưng vẫn đi tốt.

    [​IMG]

    Bất chợt … mưa. Mưa xối xả, mưa tầm tả, mưa dã man luôn. Hên là chỉ chạy tý thôi, là gặp chỗ trú mưa rùi.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bà con coi tivi toàn bằng tiếng Hoa.

    [​IMG]

    Bữa trưa:D

    [​IMG]
  9. Iceman

    Iceman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá, đợi qua mùa mưa mình tính đi Tuyên Quang bằng ô tô sau đó đạp xe từ Tuyên Quang lên Na Hang và đi Hà Giang. May gặp được chuyến đi của bạn nên mình cũng hình dung được phần nào khó khăn trên đường.
    Kê dép ngồi hóng tiếp nào.
  10. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thật tình ban đầu tôi tính đi Săm Pun cơ, ai dè đi lộn đường … lạc qua Sơn Vỹ. Thôi lỡ rùi … cố luôn vậy.
    Trong lúc trú mưa, tôi hỏi anh chủ quán “Đường Sơn Vỹ khó đi kh”. Anh bảo mà tôi choáng luôn …. “Khó khó khó đi vô cùng, đặc biệt là lúc trời mưa”. Và anh í còn khuyên tôi quẹo ra đi Săm Pun cho dễ.
    Nhưng máu đã lên tới não rùi, và đã alo từ chối cuộc nhậu của anh Thọ; nên tôi quyết chiến tiếp. Đợi ngớt mưa rùi đi, nếu đường quá khó đi quay ra. Tuy nhiên tôi biết chắc dù đường khó cỡ nào, mình cũng sẽ vượt qua. Vì tôi dang cưởi trên một con chiến mã, chiến mã thật sự:D (cho em nổ tý)

    [​IMG]

    Lên đường tiếp nào ….

    [​IMG]

    Đi được tý, thì đến một ngã tư. Hixhix đợi mãi chả thấy ai lên để hỏi, nên tôi đã có 1 quyết định khá ngu ngốc, đó là rẻ vào hướng có đường đẹp nhất. Tuy nhiên đoạn đường nhựa chỉ dc một tý thôi.

    [​IMG]

    Về sau toàn đường như này.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này