1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuống dốc hay cháy quán?

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi conhuighe, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Xuống dốc hay cháy quán?

    Vào trả nhời một bài mà mãi chả thấy ai phúc đáp.Quán trọ Zim hiu quạnh quá đi thôi.Tại sao khách trọ lại sợ chạy hết đi như vậy nhể.Hay là chủ quán lấy tiền thuê đắt quá, hay hôm qua có thằng nào vào đốt quán rồi?

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ruồng bỏ !Vâng ! chẳng biết là gì nữa không nói được , xã hội ruồng bỏ hay ruồng bỏ xã hội --im lặng là đồng ý rồi còn gì , Bạn đòi hỏi quá đáng ở những người trọ rồi , không thích chuyện phiếm thì đi ngủ chứ sao nữa ! Bạn nhẻ ?
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 17/08/2003
  3. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mới tới quán trọ này nên chẳng biết quán đã cháy như thế nào....Mới vào nên thấy nó bình yên lắm!!!
    Đôi khi đi trọ cũng không nên đòi hỏi chủ quán trọ những điều khó đáp ứng! Chủ không thích thì khách đâu có được vui lòng. Phải vậy không ạ??
    &nbsp;
  4. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Quán trọ dọc đường, không phân giàu sang, vinh nhục. Khách lỡ vận đều được dung.
    Sống hay chết vẫn&nbsp;giữ một tấm lòng
    http://www.ttvnol.com/forum/t_231404/1a?0.200682
  5. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Hờ,
    Đã là quán trọ thì có ai ở lâu? Chỉ là nơi dừng chân nghỉ tạm, rồi đến sáng là lại lên đường, cùng lắm cũng chỉ ở lại vài ngày.
    Hết lớp khách này đến lớp khách khác, quán trọ mà, mọi người, miễn có thể, đều vào nghỉ được. Cũng chả hơi đâu nhớ mãi về những vị khách xa xưa, các vị ấy đã đi cùng những ngày xưa rồi.
    Lúc đông lúc vắng, lúc nhộn nhịp ồn ào lúc đìu hiu quạnh quẽ, âu cũng là chuyện thường tình vậy.
  6. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
  7. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  8. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hề...hề...có trận hỏa hoạn, cháy hết quán, sau đó dựng tạm mấy cái lều, nên nó cư lơ phơ thế đấy ạ.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  9. taolaoonline

    taolaoonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ghé coi có chuyện tào lao gì không

    Tào lao online
  10. mua_ret_ngot

    mua_ret_ngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đã là quán trọ mà ...Rồi cũng sẽ có người ra đi .. Đi rồi mệt mỏi lại về ... Ta lang thang mãi rồi cũng ghé đâu đó ... hết mệt mỏi rồi lại ra đi .. Mà nói chung trên này dạo và tất cả này nhạt lắm nên chắc chán đó ...

Chia sẻ trang này