1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuống dốc hay cháy quán?

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi conhuighe, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Nghe đâu quán này có tổ chức hát Karaoke vi tính, từ lúc có vụ xem xét cấm Karaoke thì cả chủ lẫn khách đều trốn mất dạng!
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Quán không có chủ, cháy là chuyện thường.
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Quán trọ vắng khách. híc ....hình như còn mỗi mình mình bơ vơ lại cùng bờ vờ ka ka.
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 11/11/2004
  4. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Xung quanh vắng lặng , hệt như tờ
    Ngượng nghịu mần chi hỡi tiểu thơ
    Có anh - kiếm khách phiêu diêu lãng
    Tình hồng ai gửi , đừng làm ngơ
    Môi má thơm ngoan chưa lần nào
    Cho dù sớm tối vẫn ước ao
    Bây chừ gặp em người trong mộng
    Chẳng chút chần chờ , anh xin trao
    Cao cao trời đất xa thăm thẳm
    Mây vẫn đi về , gió lao xao
    Chợt như ta thấy hồn cô quạnh
    Trong ta đã rụng một vì sao
  5. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Quán còn thì ngồi chơi xơi nước trên sạp tre.
    Quán lung lay thì ngồi xơi bụi trên thềm cửa (để chuồn cho nhanh)
    Quán cháy thì ngồi chơi xơi gió trên đống tro.
    hết tro rồi thì ngồi đất, đất bẩn cũng là đất của Zim.
    ha ha ha..... lúc đông đúc thì trốn tiệt để lúc vắng vẻ mới tham gia âu cũng là hợp thời trang với cái title của mình.
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, thế là bò vờ ka ka của ta đã ra đi. (treo đỏ lòm thế kia thì.....)híc! Kiếm khách chàng ơi!......
    Cháy quán rồi!
  7. miss_bean

    miss_bean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng thương tiếc cho anh bvkk _ đồng hương mới
  8. Cacmac&Jennie

    Cacmac&Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là tại một số thứ nhạt quá chăng?
  9. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Quán trọ vắng khách quá..... Buồn! Lữ khách lại bước đi

Chia sẻ trang này