1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XƯỚNG - HỌA bàn tròn đê !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phusasonghong, 16/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    XƯỚNG - HỌA bàn tròn đê !



    GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

    Sao mà ghét quá cái mùa đông
    Đất trời xám xịt, rét cắt ... hông.
    Lưng ong, lưng vại ... như nhau cả
    Vai nõn, chân dài ... cũng bằng không.
    Juýp, lửng, hai dây đành vứt xó
    Ba tầng, bảy lớp phải nhọc công.
    Chỉ tội các chàng hay ngắm nghía
    Gió mùa là lại mỏi mòn trông.


  2. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Cớ sao bác lại ghét mùa đông
    Trời lạnh, thì đây, chén rượu nồng
    Ngắm đi, ngắm lại như nhau cả
    Tắt đèn: tranh, ngói- nhà nào đông?
    "Chăn ba bảy độ"- mua, đâu thể
    Gối bốn, năm lần- bán, có không?
    Chắc bác cô đơn nên bác... cú
    Còn em, em vẫn khoái mùa đông.
  3. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    vì thấy cái nick đối ngược
    Lạnh lùng
    Chi đó
    Mùa đông
    Sông khô
    Nước cạn
    Tênh tông
    Gió lùa
    Cười
    Sao khéo mà đùa
    Bao nhiêu ấm áp
    Vừa ngang tay
    Mềm
  4. compavuitinh

    compavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng xướng họa phải vào đông
    Thi khách chen nhau chật ních hông
    Cảm hứng tuôn tràn bao nét bút
    Tâm tình dốc ngược mấy tầng không
    Nhân tình bao chuyện yêu thành ghét
    Thế sự mấy lần tội hóa công
    Chẳng gió đông về mà vẫn rét
    Lẽ nào thiên hạ đứng ngoài trông ?
  5. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lý do tớ ghét cái mùa đông
    Tớ đã nói rồi, ấy chửa thông
    Chả phải thiếu "chăn", ai cay cú ?
    Cũng đang thừa rượu, uống cùng không?
    Bởi ghét những chàng không ... ngắm nghía
    Nên thương các bé thích ... khoe hông.
    Ngọc Hoàng - nếu tớ mà trúng cử
    Tớ thời cấm tiệt cái mùa đông.
  6. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    A ha, chào người có cái nick "trở đầu đuôi" với tớ ! hay thật đấy !
    Cũng may
    được cái
    mùa đông.
    Sông khô
    nước cạn
    để trồng
    ngô khoai.
    Cho người
    "tay ải tay ai"
    Ngô rang
    khoai nướng
    lai rai
    khối (người) thèm ...
  7. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi, ai có chủ đề gì hứng thú thì nhào dzô đi chứ nhỉ !
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn mùa đông mùa đông

    Giật mình nước cạn mùa đông?
    Sao sông vẫn chảy mênh mông bến bờ
    Cho ai đứng đó vẩn vơ
    Giật mình vén tóc hững hờ mùa đông
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 17/11/2005
  9. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu lắm lắm mùa đông
    Hàng cây trút lá... tồng ngồng, rất hay
    Tớ yêu cái lạnh buốt tay
    Nắm tay "người ấy", nắm hoài chẳng buông
    Mùa đông, trà nóng uống luôn
    Để... hôn cho ngọt cả mồm nhau ra
    Đông về, tớ hát tình ca
    Cầu cho nhân loại rất là yêu nhau
    Tớ mong là thế mà sao
    Giờ đây tớ chửa ma nào nó yêu
    Nghe đồn thiên hạ bảo... kiêu
  10. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng xướng họa phải vào đông
    Thi khách chen nhau chật ních hông
    Cảm hứng tuôn tràn bao nét bút
    Tâm tình dốc ngược mấy tầng không
    Nhân tình bao chuyện yêu thành ghét
    Thế sự mấy lần tội hóa công
    Chẳng gió đông về mà vẫn rét
    Lẽ nào thiên hạ đứng ngoài trông ?
    [/quote]
    Tớ cũng mong rằng sẽ rất đông
    Nhưng giờ vắng hoét có buồn không.
    Nhân tình bao chuyện cần tâm sự
    Lẽ nào chỉ dám đứng ngoài trông ?

Chia sẻ trang này