1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XƯỚNG - HỌA bàn tròn đê !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phusasonghong, 16/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tếu táo thế thôi Ma xó ạ ! Để hôm nào anh gom hết chúng nó lại tắm rượu một trận xem thằng nào không bị bò( anh nhờ em bắt chúng nó bò tiếp), có khi anh bò trước cũng nên. Mà đả ổn định lại chưa sao chịu khó tuần thi La thế này? Anh không dám quậy? hị hị! Dạo này chịu khó ngoan để em đỡ tốn tiền Net nhỉ?
    from deny_me:
    Anh quote ngắn thôi chứ Tiền nét, nhiều thì không có chứ ít thì đầy Em cảm ơn anh Ngoan
    Rượu Sơn Tây say ngất ngây con gà tây
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 24/11/2005
  2. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    quote-deny_me viết lúc 10:21 ngày 24/11/2005:
    from deny_me:
    Anh quote ngắn thôi chứ Tiền nét, nhiều thì không có chứ ít thì đầy Em cảm ơn anh Ngoan
    Rượu Sơn Tây say ngất ngây con gà tây
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 24/11/2005
    [/QUOTE]
    Lúa nương mật mía hả? Hôm nào về í sách hộ anh một can.Tự nhiên lại nhớ những đôi mắt người Sơn Tây.hít hít ! Chết cha anh rồi! thôi không nói nữa sợ mẻng anh nó hờn.
  3. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, dạo này mình ít lướt nét, nhưng vào đây cứ thấy có mùi gì quen quen, hóa ra là em này cũng có một tô bích giống y chang bên diễn đàn Vietnamnet. Kể cũng lạ, thơ vè như thế cần đếch gì mà phải khuân vác từ chỗ này sang chỗ kia một cách khổ sở thế?
    Hehe, dính tới thơ vè thì tớ chả chơi, nhường đất diễn cho các chú khác!
    Được dau_duong_xo_cho sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 24/11/2005
  4. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ xỏ lá, thơ nó hay thế bảo nó vè.
  5. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Xin! Xin cô chớ có vắt vai
    Thân tình thế ấy sự nguy tai
    Uống rượu thì ta cùng nhau cụng
    Vắt vai- thiên hạ nói nọ này
    Nhạt nhẽo tí thời thế mà đông
    Ai thích "xì + lô" (slow) giống tớ không
    Thích chứ dám đâu mời ai nhảy
    Vặn nhẹ nửa người đau cả hông
    Khách chốn thi ca đông thật đông
    Lời rằng tớ cũng thích má hồng
    Mỗi tội duyên này hơi vi bạc
    Thế nên đành uống rượu ngồi trông
  6. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chú dau_duong_xo_cho cũng chịu khó lướt net đấy nhỉ, nhưng chú lướt thì lướt kỹ kỹ và chịu khó động não chút đi nha. Chú có vẻ là người có thể tiến bộ được đấy.
    Bắt nguồn từ một Mê - Kông
    Mà thành chín nhánh Cửu Long - chín rồng.
    Việc này người biết, kẻ không .

    Được phusasonghong sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 24/11/2005
  7. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Sống thử vài lần có hại chi
    Sướng anh, sướng ả, sướng tì tì
    Không thích, chia tay, hai đường bước
    Trót yêu, đám cưới, một lối đi
    Phá thai, nạo hút vô chừng khối
    Ăn năn, hối lỗi chút ít đi
    Sống thử, tớ cần gì sống thử
    Sống thật, người ta có đôi khi
    ....................
    THƠ CÓC
    Làm thơ con cóc cứ làm thơ
    Ý tứ nồng nàn đã ơ hờ
    Có thể, miễn vần hoà với điệu
    "Không thơ, thì cũng cóc cần thơ"
    Đôi khi chưng hửng- thằng quấy phá
    Hắt Năm Nờ Một- con gà mờ
    Thơ cóc! Ngỡ đâu chừng dở lắm
    Thơ con nòng nọc. Thích cứ mơ!
  8. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Chú trang_an_men đáng thương của anh. Anh nhắn chú mấy câu ngỡ rằng đã tu tâm dưỡng tính mà sửa đổi. Nào ngờ.... Chú làm thế anh buồn lắm đấy nhé.

    E hèm, thế này chú ạ! Nghe ra thì chú có chịu khó lướt net, đọc sach, xem báo nên anh tin là chú vẫn còn sót chút nhân văn trong đầu (dù điều này anh tin ít lắm). Vả lại, hôm nay dự khán một buổi họp, thấy cái khẩu hiệu to đùng "vì sự nghiệp giáo dục của con em chúng ta" nên anh lại động lòng viết mấy lời cho chú.
    Nếu chú không biết những chi tiết anh đưa lên thì ít ra chú cũng nhắn tin riêng mà hỏi anh chứ. Sao lại gào to lên "thế nó ở đâu?", khác nào thì thầm vào... loa phóng thanh phường câu "em chẳng biết gì sất!". Bà con cười bây giờ!
    Hình như chú cũng hay vào vietnamnet.vn? Vậy thì chú vào đó xem lại, nhé! Anh gợi ý cái này nếu chú tệ về khoản văn hoá đọc thì search trên google về in ra xem.
    Thương chú!
  9. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    VỊNH CÁI KHOÁ CÀNG XE MÁY
    Gọi khoá - thực tình tựa cái then
    Đề phòng trộm cắp mới cần em.
    Sung sướng vi vu chàng đừng nhãng
    Em hóc thì chàng khóc có phen.
    [/size=2]
  10. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vè Xướng Hoạ
    Vào múa ba chữ
    Tưởng dứ con gâu
    Ai dè lâu nhâu
    Vào xem cho "xèng"
    Giở cái trò "mè"
    Giở cái trò "chép"
    Mè mè chép chép
    Lép bép quá thôi
    Đầu đường thịt ôi
    Cuối sông cá chết
    Về theo gió rét
    Càng ...lên mùi...
    Ui..!

Chia sẻ trang này