1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XƯỚNG - HỌA bàn tròn đê !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phusasonghong, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. compavuitinh

    compavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mọi khóa trên đời dễ gỉ hoen
    Ai mà có khóa cũng nên quen
    Nhìn chìa : răng khớp còn vừa rãnh
    Ngắm khóa : lỗ mòn dễ trật ren
    Đã lắp, mở ra đừng vội vã
    Chưa dùng, bưng kín chớ tòm tem
    Chìa đi tìm khóa bao lâu hả ?
    Khóa vẫn mong chìa mở thử xem ?
    Vội vàng
  2. compavuitinh

    compavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    [
    Trái tim con gái
    ( Không bít tác giả_)
    Người ta bảo trái tim con gái
    Là ổ khoá chỉ có một chìa.
    Cuộc đời như một người thợ khéo
    Rũa gọt thật nhiều những chiếc khoá khác nhau.
    Nhưng bây giờ ai biết đấy là đâu
    Người ta biết làm những chìa khoá giả.
    Nên em sợ khi em ra mở cửa.
    Người bước vào lại chẳng phải là anh [/green]
    Trái tim em - Khóa một chìa
    Gặp anh thợ khóa, khóa lìa ra ngay
    Trăm năm trên cõi đời này
    Chìa thật chẳng thấy phải vay chìa người
    Một là có được nụ cười
    Hai là đành phải trách trời éo le !
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Phun thơ bậy
    Khoá tìm chìa hay chìa tìm khoá
    Duyên lỡ phận em khoá không chìa
    Trai nào mà chẳng có chìa hay
    Gái nào chẳng có lỗ vừa chìa tra
    Chìa đút được sao em chẳng chịu
    Cứ đòi chọt cho hỏng mới xong.
    Hình như thơ rất bậy!
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Khi chúng ta vừa được sinh ra
    Cả hai đứa đã luôn là một
    Dù ở hòm, rương, tủ, cửa nhà.
    Đối với em, anh là người duy nhất.
    Anh ra ngoài với dòng đời tất bật,
    Trong ví, quần và đi khắp mọi nơi
    Ở nhà em son sắt ghi lời
    Không một ai có thể xoay lòng được.
    Anh và em, thuỷ chung sau trước
    Luôn giữ mình qua mọi phong ba
    Lại đoàn viên khi anh trở về nhà.
    Ta trong nhau, yên bình và hạnh phúc...
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    greenlily2505 sao chị em mình không lập một topic Vote cho nhau ở đây? Em thích vote.
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    chị hơi bị thích chơi với gái cá tính dễ thương như em, bầu biếc làm cẩu gì em, ở trên mạng bầu k mất tiền, như anh VTA nói rồi.
    Cô ở HN thì PM cho tôi, lấy SĐT mời nhau đi uống rượu bình phẩm các anh giai, vậy vui hơn, cu` nhầy với mấy anh làm thơ này làm gì, mệt lắm, khi nào thích thi` mình vào làm mấy bài cho đỡ nhạt mồm.
    Chứ ngày nào cũng làm thơ, chị hỏi cô, còn chữ không mà tuôn ra chứ.
  7. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chữ em không nhiều , nhưng đủ dùng để đập vỗ mồm mấy chú bó láo bố toét trên này. Em có bác xi nhan cho sự thơ dùng cả đời cũng không hết đạn. Máu lắm đó.
  8. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    ối giời, húng quá
    Chị thì chán rồi, mới làm mấy bài trắc vận, tưởng được xướng hoạ, ai ngờ các pac'' vác văn xuôi ra đập ầm ầm,
    nói mãi là đừng dài dòng văn tự nữa, đi thẳng vào vấn đề đi, có bác nào chịu nghe đâu, vẫn ưa cù nhầy
    Chị chán, cô ạ.
    Rồi cô cũng chán thôi.
  9. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào thế chỉ cho em với?
  10. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0

    Lỗ khóa mấy mùa rỉ với hoen
    Mòn vẹt cả chìa đút mấy phen
    Lên, xuống cũng đôi lần nhấp nhổm
    Trái, phải đã có lúc chẳng quen
    Lắc khóa, lắc tưởng như chê- dở
    Tra chìa, tra ngỡ đã hay- khen
    Nhiễu sự chọc ngoáy tung thiên địa
    Bõ công mà chẳng thấy bõ bèn

Chia sẻ trang này