1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XƯỚNG - HỌA bàn tròn đê !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phusasonghong, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, có giỏi thì cứ rủ thử xem nào ! nào ! nào !
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Bỏ, ngại, sợ Phusa sung sức làm tớ kiệt sức, mất phong độ và khí fách đàn ong lắm.
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    TRÁCH CÁI Ổ KHOÁ.. DỎM.
    Thôi rồi..., Em ổ khóa của ta
    Đêm qua đạo chích lẻn vô nhà
    Cứ tưỏng rằng Em lòng chung thuỷ
    Chỉ có chìa này ngoáy mới ra?!
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    KHOÁ HÓC
    Một chìa một lỗ móc chẳng ra
    Ngoáy cho đến nát cái thân bà
    Cửa nằm im ỉm hai tờ khép
    Đau lòng cái lỗ... Úi cha cha!!!
  5. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cha chả, các bậc mày râu có vẻ thích chuyện khoá - chìa, chìa - khoá quá nhể, cái khoá càng nâng lên đặt xuống nhiều quá, tróc cả lớp mạ rồi kia kìa ! Thấy chưa !
    Cất khoá vào gầm bàn được rồi đấy nhỉ. Bây giờ là ... là ... là
    The most beautiful flower
    Em - đoá hoa hồng đẹp nhất giữa thảo nguyên
    Chân lãng du - nơi đây anh dừng lại
    Như bao kẻ phàm phu, anh đưa tay định hái
    Bỗng giật thót rụt về, không kịp hiểu vì sao .

    Làm một chuyến dã ngoại ra thảo nguyên chứ nhỉ ! Khối chuyện hay.
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Bọn con trai chả biết làm gì hơn nữa đâu :D Rượu ngon và gái đẹp. Hết.
    chả chả.. bài thơ, bà biết vì sao không? ừm, tôi biết đấy. Có phải vì quá yêu thương nên tự đánh mất mình ???
    Tự khúc
    ( M.Amoud đã từng nói: Trái tim của cô nàng nhẹ dạ giống như một bông hồng, mỗi kẻ trăng hoa sẽ bứt đi một cánh, để rồi đến lượt lang quân, chàng chỉ còn hưởng rặt những gai"...

    Em- một bông hồng tự rụng những chiếc gai
    Để anh thôi đau nhói
    Em đã nhận hết về mình
    những nỗi đau chưa từng trải
    Vậy mà ..
    anh không dám hái
    Nụ trinh nguyên còn ướt đẫm sương ngời
    ôi
    Có phải
    Sau tất thảy sự si mê đã hết
    Chợt thấy trái tim em
    Như hòn cuội bẽ bàng
    Anh lia nó vào bên đường cát bụi
  7. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đa số phụ nữ chúng ta có một sai lầm nghiêm trọng, đó là nghĩ rằng hy sinh hết mình, hy sinh vô điều kiện cho người đàn ông mà mình yêu thương, như bông hồng kia vì không muốn người mình yêu phải đau nhói nên "tự rụng những chiếc gai", là cách tốt nhất để giữ chàng. "Có phải vì quá yêu thương nên tự đánh mất mình ?" Đúng thế, mà khi đã đánh mất mình rồi thì cuốn hút chàng bằng gì đây ? May mắn lắm thì chỉ giữ lại được sự thương cảm của chàng mà thôi.
    "Bông hồng đẹp nhất thảo nguyên" trong bài thơ của phusasonghong, đối với những bàn tay phàm phu tục tử đưa ra định hái thì sẵn sàng dùng gai nhọn để cho chúng "giật thót rụt về mà không kịp hiểu tại sao", nhưng chẳng biết đến lúc gặp chàng hiệp sĩ của lòng mình thì có mắc phải sai lầm đó không nhỉ ?
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    MÂU THUẪN
    nam nữ bình đẳng - miệng nói ra
    nhưng mà hành động lại chẳng ra nỗi gì
    muốn bình đẳng nhưng lại thích yếu đi
    tỏ vẻ phái yếu- thiệt thòi- khiến nam nhi oan, hờn!
    hi`hi`, chuyện thật ai nghe cũng phải gật
    cho là chuyện lạ nhất nhì thật
    chuyện đâu có chuyện lạ lùng sao!
  9. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Tết đến rồi đó có nhanh không!
    Một năm làm việc thật hanh thông
    Ưu phiền lo toan tạm gác lại
    Ra đường ngắm nghía giữa phố đông.
    Kìa cô gái nhỏ túi ngang hông
    Đây chàng tra trẻ với đào hồng
    Loanh quanh luẩn quẩn đi chơi tết
    Không biết rằng ai đang đứng trông.
    Bách hoa đua thắm chen nở rộ
    Mưa xuân lất phất lúc dạng đông
    Bất chợt quay đầu nhìn kỹ lại
    Một năm rồi đó có nhanh không!
  10. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Thơ bậy, fần 2, mượn nick.
    Anh ko ngắt hồng nhưng vẫn rụt tay
    Cánh hoa dại mong manh ngỡ lòng
    Anh khẽ vuốt, vô tình chạm fải em
    Hồng giá khú đế còn tèm nhem
    Màu sắc lợt lạt đẽo đẹp gi
    Nên hoá ghen với khúm hoa đồng nội
    Tứa theo gió lấy gai cào rát buốt
    Lãng tử cười, ngỡ gai kia êm buốt
    Nhẹ tựa mây mà cũng sắc tựa gươm
    Khẽ lật tay, anh mò vào trong áo
    Vạch một cái tưới tắm cả đóm hồng
    Những giọt nước long lanh tưới đời em
    Tớ là tớ lấy ý chứ chả thèm vần thơ cho mệt, có mệt cũng chả hơi đâu học ba cái cách làm thơ, khớ khớ

Chia sẻ trang này