1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XƯỚNG - HỌA bàn tròn đê !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phusasonghong, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    ..........
    Ôi này, bác có thừa rượu ư
    Rượu nào thương nhớ, rượu tương tư
    Nửa chén đã say tình tinh tỉnh
    Một bầu trút hết tưởng tương tư
    Đông về lạnh lắm, "chăn" nào ấm
    Xuân đến vui sao, em nào như
    Mỗi mùa có cái hay riêng biệt
    Cấm tiệt mùa đông là rất... hư
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Em đem đông về trên mái tóc
    Anh ngồi gỡ mãi suốt mùa thương...
  3. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mùa này ai cũng áo bông
    Mà cây lại trút ..., tồng ngồng - quá hay !
    Muốn "người ấy" mãi cầm tay
    Bôi keo con vỏi - được ngay - hết chuồn.
    Trà nóng mà cứ uống luôn
    Rồi hôn - thì bỏng cả mồm "nó" a ?
    Chả cần đến khoản tình ca
    Mùa nào nhân loại cũng ... sà vào nhau.
    Chỉ mong thì chả được đâu
    Phải kèm hành động thì cầu mới linh.
    Đứa nào kiêu mới đa tình...
  4. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sông nào chả cạn mùa đông
    Cái sông kia, chắc là sông ... Ngân hà
    Còn người đứng đó nhẩn nha
    Thu thu vén vén chắc là ... Thần Nông ?
  5. compavuitinh

    compavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mong rằng sẽ rất đông
    Nhưng giờ vắng hoét có buồn không.
    Nhân tình bao chuyện cần tâm sự
    Lẽ nào chỉ dám đứng ngoài trông ?
    [/quote]
    Định mua thủ lợn để nấu đông
    Ai ngờ chợ muộn chỉ còn hông
    Nấu xong gọi vợ : Vào ăn chứ ?
    Xơi hết kêu chồng : Có ngủ không ?
    Men rượu dâng tràn như ngất ngất
    Máu tình nguội lạnh tựa công công
    Không vào cũng dở, đi càng dở
    Chẳng lẽ vào rồi chỉ dám trông ?
  6. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Ngán qué
    Mãi mà chưa em bé
    Để người ta còn té ...
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Tớ cũng mong rằng sẽ rất đông
    Nhưng giờ vắng hoét có buồn không.
    Nhân tình bao chuyện cần tâm sự
    Lẽ nào chỉ dám đứng ngoài trông ?
    [/quote]
    hehe, tại hạ mạn phép nói đuợc không!?@#$
    các bác có biết cúm gia cầm ko
    đáng nhẽ xướng hoạ phải rất đông
    nhưng vì cô phù xa và sông hồng
    nên đến giờ này chợ ko đông!

  8. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Định mua thủ lợn để nấu đông
    Ai ngờ chợ muộn chỉ còn hông
    Nấu xong gọi vợ : Vào ăn chứ ?
    Xơi hết kêu chồng : Có ngủ không ?
    Men rượu dâng tràn như ngất ngất
    Máu tình nguội lạnh tựa công công
    Không vào cũng dở, đi càng dở
    Chẳng lẽ vào rồi chỉ dám trông ?
    [/quote]
    Chả thủ thì hông, có làm sao ?
    Ăn xong thì ngủ chứ thế nào ?
    Rượu tràn xong thấy tình nguội lạnh
    Thì đáng mang bình quẳng xuống ao.
  9. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hehe, tại hạ mạn phép nói đuợc không!?@#$
    các bác có biết cúm gia cầm ko
    đáng nhẽ xướng hoạ phải rất đông
    nhưng vì cô phù xa và sông hồng
    nên đến giờ này chợ ko đông!

    [/quote]
    Cúm gà cúm vịt chả ở đây
    Tao nhân mặc khách nhộn thế này
    Vì cô ... ? Chả biết vì sao nhể
    Ai chẳng dám vô - hối có ngày .
  10. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này