1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XƯỚNG - HỌA bàn tròn đê !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phusasonghong, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung, xét về cách làm thơ, các ấy có thể hơn tớ hoàn toàn. Về ý thơ, chơi chơi không tớ cũng đã hơn 1 bậc roài. Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là thứ tập tành vặt, được cái chơi lúc này chưa chán.
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ở đời lắm kẻ phàm phu.
    Cánh hồng chỉ một lần chạm mà tự nó đập nát suốt mùa . Nên cứ mỗi lần thấy có bàn tay muốn hái chơi mà nó không hết đau, gai góc lên để tự vệ mình. Không có tình yêu thương thật sự, thà nó rụng hết cánh và hoá kiếp còn hơn.. Trắng lạnh và cô độc.
    Bạn tôi vừa mời tôi đi xem gala cười. Cũng có đủ vui buồn cho tôi cảm nhận, nhưng trên nét này tôi còn có thể cười đùa, vui buồn thật hơn.

    Không thể giữ một ước nguyền đã cạn
    Cành thiên kim nào phải cho mình
    Sao bằng cứ hiền hoà êm mát
    Ngão nghễ núi đồi ... gặp chuyện cũng chênh vênh
    Thôi hãy bớt đầy vơi dang dở
    Còn bao nhiêu yên ả dâng người
    Cho ai đó ngàn sau dùng dằng mắc nợ
    Phải nghe lòng bứt rứt khôn nguôi.
  3. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hoa Hồng đầy những gai
    Nổi bật giữa vườn như một nữ hoàng- cô đơn và buồn bã
    Cuộc sống muôn màu và luôn ồn ã
    Hoa Hồng đã quen
    và chán ngấy những lời khen
    Giá như có ai cứ phớt lờ gai nhọn kia
    Máu đẫm cả trái tim vì xước
    Để chiếm lấy cả vẻ đẹp và tình yêu
    Đối ngược trong Hoa Hồng là chỉnh thể của mâu thuẫn thế gian
    ....
    Trong khu vườn đầy sắc màu và ồn ả
    Nữ hoàng loài hoa lại buồn hơn
    Nhan sắc phai tàn chạy theo những vệt thời gian
    Những cánh hoa đã rụng
    cùng gai
    Chẳng thể nào làm xước trái tim ai
    Không có ai xứng đáng
    Hoa Hồng sống trong chuỗi ngày không chút nào thanh thản
    Lỗi do mình?
    ......
    Nếu như Hoa Hồng không đậm quá nhiều màu đỏ
    Của chiến thắng và tình yêu
    Thì sẽ có người dũng cảm đến bao nhiêu
    Sẵn sàng tự gây vết thương lòng- yêu đấy
    Nhưng Hoa Hồng huyễn hoặc mình trong vô vàn khắc khoải
    Và tự héo mòn theo năm tháng dần trôi
    ....
    Tình yêu ơi
    Chiến thắng ơi
    Chưa có ai đạt được mà không trả giá
    Từ bỏ thói quen để tìm những điều không thuộc về bản ngã
    Để yêu
    Nên Hoa Hồng vẫn đẹp biết bao nhiêu
    và để ngắm...
  4. thi_ca

    thi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Công ai chọn mặt thử vàng
    Chọn càng ra sỏi thử càng ra thau
    Thôi thôi cũng chuyện đâu đâu
    Cả cười trông mặt nhìn nhau cũng tình .
    ......
    Vốn đã biết phù sinh là kí
    Nhọc làm chi mà ganh tị làm chi?
    Đã túi cơm giá áo chẳng ra gì
    Thì bầu rượu túi khi suông cũng chán
    Sao mà chán, chán vì không bạn
    Lủi thủi chơi trên cạn một mình,
    ước bao giờ tuý hoả tỉnh, trọc hoả thanh
    Để li thoát cái hình ngoài cái dịch,
    Bõ những lúc gió trăng tịch mịch,
    Đem hạo nhiên mà khúc khích cùng nhau
    Ngán thay bạn ở đâu đâu .
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, mấy người bàn chuyện bông hồng sôi nổi nhỉ, em xin đóng góp ý kiến bằng vài câu thơ
    ''''em như bông hồng hữu hương vô sắc
    anh đi ngang anh chẳng thể liếc nhìn
    mà cuộc sống có chi vui vẻ thế
    em- đoá hồng tàn úa góc vườn thôi.''''
  6. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bao giờ dạy con gái tôi
    Một điều cổ hủ rằng "Phụ nữ là phái yếu".
    Con phải biết một điều "Phụ nữ là yểu điệu,
    Là phái đẹp trước Chúa trời, và phái mạnh trước người yêu !"

  7. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Đứng trước vườn yêu anh như trẻ lạc
    Mỗi góc vườn đều rộn rã bàn chân
    Này hoa thơm cỏ lạ thật gần
    Chỉ đưa tay là hái về thật dễ
  8. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước vườn yêu anh vẫn như trẻ lạc
    Thế nghĩa là trái cấm vẫn "đang xanh" !!!
    Cỏ lạ hoa thơm sương ngậm ngọt lành
    Chưa thử hái, nên thoạt nhìn tưởng dễ ???

  9. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Văng bậy
    Gái vắng giai nào khác quả xanh
    Thèm được nắng ấm mình
    Thèm đuợc gió mơn trớn
    Thèm được đỏ ửng ngon lành
    Giai hái ngoạm sâu vào thì
    Quả ngon xơi mất, cùi hạt vất vơ
  10. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lão phù thuỷ thời gian chưa từng thôi ghen tỵ
    Lão hăm hở bóc dần từng cánh hoa tươi
    Vò nát, rồi hả hê : "Kết cục của các người
    Là cánh rã màu phai bên lề đường hiu hắt !"
    Nhưng tràng cười ngạo mạn bỗng nhiên vụt tắt
    Khi chạm làn hương phảng phất khiêm nhường.
    Lão chợt hiểu
    Sẽ dễ dàng giết đi những hào nhoáng tầm thường
    Còn tinh tuý - chẳng bao giờ chết được.

Chia sẻ trang này