1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XƯỚNG - HỌA bàn tròn đê !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phusasonghong, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm trước tớ... rất hư
    Ôm mảnh tình buồn, mảnh tương tư
    Nướng trên lửa lòng, buồn- thức nhắm
    Hâm cùng nước mắt, em- rượu dư
    Há chẳng yêu nhau, tình chẳng đặng
    Thì không ghét bỏ, sự cũng như
    Cha mẹ thói đời ghanh ghét thế
    Đông nay tớ uống rượu rất cừ
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hahha, uống rượu như cậu đúng là trư (hi`hi` bỏ qua nhe, huynh đài kiêếmhiệp cốc, vần phải thế)
    lúc buồn lúc vui uống vô tư
    năm ba năm nữa mà cươí vợ
    vợ nó nói rằng mình là sư
  3. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    [:DChẳng phải Thiên Bồng, chẳng phải heo
    Cũng không mê rượu, uống hết veo
    Càng không mê gái như điếu đổ
    Tớ đây mê nhất "hơi bị nghèo"
    Lắm cô tiền triệu, ao hai dây
    Quần lơ xơ, ngắn một gang tay
    Hóa ra cô ấy "nghèo" vô kể
    Tớ thương lắm lăm cái vụ này
    Tớ chẳng thích mà lắc cái hông
    Nghênh ngang tung tẩy giữa phố đông
    Có lắc, về nhà cho hả dạ
    Dẫu rằng có lắc cỡ... lên đồng
    Nói thì cũng là nói thế thôi
    Vì tớ bây giờ vẫn đơn côi
    Em nào mê tớ, thề tớ bỏ
    Cai tứ đổ tường, làm cho coi
    Thế mà từ bấy đến ngày nay
    Tớ vẫn đơn phòng, chẳng có ai
    Em nào thương tớ, nhiều hạnh phúc
    Kẻo kiếp cô đơn kéo dài dài

  4. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông là cả một mùa hanh
    Mặc gió bấc về, lá cứ xanh
    (thật mà, ít cây rụng hết lá lắm )
    Váy ngắn váy dài ta vẫn diện
    Để chàng đói mắt, thiếp sao đành?
    Rét quá thì ta thêm đôi bốt
    Tất len dài rộng, chẳng sợ lành
    (lạnh )
    Bó thế lại nhìn thêm khêu gợi.
    Chàng càng ngắm thiếp, thiếp càng xinh...

    Nhân chiều qua đi về vẫn thấy rất nhiều nàng mặc váy!
    [/quote]
    Hoan hô, vượt khó rất đáng khen
    Điển hình tiên tiến của chị em
    Xin chúc cô nàng luôn khêu gợi
    Càng nhiều chàng ngắm càng ... ngắn thêm.

  5. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cứ Thiên Bồng, chẳng cứ heo
    Rươụ không ngon cũng hết veo veo
    Nhưng không mê gái thì phí rượu
    Cũng may lại được cái "mê nghèo"
    Nghèo lắm nên nhiều áo hai dây
    Quần lơ xơ, ngắn một gang tay
    Vừa đi vừa lắc vì ... thiếu chất
    Quả là thương lắm cái vụ này
    Chỉ được cái mồm nói thế thôi
    Lòng thương quảng đại vẫn đơn côi
    "Em nào mê tớ" - gào rát cổ
    Mà chả em nào ghé mắt coi
    Thời gian vùn vụt bấy đến nay
    Vẫn cảnh đơn phòng, chẳng có ai
    Nói suông chẳng có gan hành động
    Nên kiếp cô đơn kéo dài dài.

  6. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Gió đưa cây cải về trời
    Rau răm đưa tiễn một lời xuýt xoa
    Rồi mai đi với miến gà
    Tưởng rằng son sắt, hoá ra xổi lòng...
    Cãi rằng : "Phận cỏ long đong
    Có ai mà trọn tấm lòng với ai !
    Thuỷ chung xưa đã lạc loài ! "
    Cải nghe mà xót xa hoài không nguôi.
    Cải bay theo gió về trời
    Kiếp sau xin được làm người để yêu ....
  7. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói là nói thế mà thôi
    Trăm sự ưu phiền, trăm sự ôi
    Con gái hàng đầu trong bộ sổ
    Tớ đây phiền đã đủ lắm rồi
    Mê chung cái ĐẸP, ừ, thì mê
    Mê em nào á, tớ chẳng phê
    Người cũ ra đi, lòng còn nhớ
    Phụ tình, phụ nghĩa sự nhiêu khê
    Rát cổ "em nào mê tớ" hả?
    Sai lầm, họ vốn thích phù hoa
    Phụ nữ nào không mang tính ấy
    Chi li nhỏ nhặt rất... đàn bà
    Nói thế cũng là nói thế thôi
    Cuối năm tớ sẽ tỏ tình tôi
    Em mà từ chối, hừ, đây đẩy
    Tớ sẽ cô đơn cho thèm, hầy???
  8. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chỉ là " nói thế thôi"
    Khổ phiền vì gái là kém rồi
    Mê chung cái đẹp là rất tốt
    "Gần lửa đừng để cháy mặt" thôi.
    Chắc ấy đã từng bị trúng tên
    Nên thấy cành cong, sợ vãi ... liền
    Hậu trách nhân mà, tiên trách kỷ
    Ấy tốt chắc nàng chả rút êm.
    Đừng tưởng em nào cũng phù hoa
    Chẳng qua ấy kém tắm thôi mà
    Giữ một trái tim mà chẳng được
    Thế là vơ đũa ..., cứ lu loa.
    Tớ bảo thật tình, ấy nghĩ coi
    Cuối năm ấy cứ tỏ tình thôi
    Nhưng phải rèn mình cho tiến bộ
    Chứ "AQ" thế khéo lại toi !!!
    Được phusasonghong sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 19/11/2005
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, các chàng, em thấy ngán!
    Ai lại suốt ngày cứ lên án,
    Cô thì chàng hận, cô kêu bạc
    Nàng nào muốn yêu, chắc cũng nản!
    Cơm ngon nào chẳng vài hòn sạn
    Người xét nét quá, không có bạn.
    Mở lòng, vị tha, mới thanh thản!
    Mấy nhời thô thiển, chàng xem tạm!

  10. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Ừ, do tớ chẳng tốt lành chi
    Thế nên người ấy mới bỏ đi
    "Nói thế" thôi thì ai tin được
    Cũng thường, sự ấy vốn vô vi (hay vô vị)
    Đã bốn năm rồi, phiền lắm cơ
    Làm chi nên tội, tớ bị ngờ?
    Trao đổi dăm câu cho tình tứ
    Đi nhờ cũng đã nghĩ vu vơ
    Khổ thân, định vậy, vậy cho xong
    Bỗng dưng tớ lại bị... phải lòng
    Chỉ có một người, ôi, không biết
    Chẳng hiểu là vờ hay đã thông

Chia sẻ trang này