1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XƯỚNG - HỌA bàn tròn đê !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phusasonghong, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    "Cơm ngon" thì tớ đã ăn lâu
    Không còn, "phở" mãi cũng phát rầu
    Xét nét nào đâu mà xét nét
    Chuyện xưa rồi cũng hóa bể dâu
    Lời thô nhưng thật, có gì đâu
    Chẳng qua buồn bực chẳng hết sầu
    Tớ vung vẩy mấy vần con cóc
    Chỉ muốn bạn bè cười thật lâu
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Thời gian vùn vụt bấy đến nay
    Vẫn cảnh đơn phòng, chẳng có ai
    Nói suông chẳng có gan hành động
    Nên kiếp cô đơn kéo dài dài.
    Hỡi cô phù xa và sông hồng
    cô đừng xúi giục có đuoc ko
    hi`hi`, huynh đó mà điên tiết lên á
    tất sẽ làm cho dân số đông.
  3. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Này anh nhắn gửi cái thằng em
    Học nghệ chưa thông, sự e hèm
    Thơ phú không vần, không ý tứ
    Tự mình bôi mặt bẩn tèm nhem
    Phụ nữ muôn đời đẹp như hoa
    Đàn ông chân chính yêu thật mà
    Mỗi chú coi thường, tình cảm giả
    Chị em buồn, sợ phải tránh xa
    Đầu chưa ráo máu, bi bô lắm
    Miệng còn hôi sữa, lảm nhảm ca
    Lời rằng thiên hạ đều như chú
    Thế gian không loạn mới lạ à
    Chú còn khinh bạc mấy chị em
    Chắc còn bị chửi với mắng kèm
    Hai từ "mất dạy" này, xin tặng
    Chú về chú ngẫm lại từng đêm
  4. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hihì, sao chú lại bức xúc thế?
    Anh dạy chú vì chú rỗng tuếch đầu dù có lẽ chú từng được học vài thứ. Chú nên nhớ, có những chỗ rất riêng mà kẻ ngoại đạo không nên đặt chân vào rồi tinh tướng. Càng phải biết rằng mình là ai trước khi xuất ngôn bừa bãi. Chú nhận hai từ "mất dạy" đã là hợp lý lắm lắm, vì chú biết sai mà vẫn làm sai. Chú viết văn xuôi? Ừ, anh mời chú về box Văn Học với cái topic "làm bậy" mà "phun châu, nhả ngọc" vì chỉ có mỗi chỗ ấy thích hợp với chú.
    Chú có đọc cái topic "Lặng" kia không? Bạn anh coi nó là chỗ san sẻ tâm tư, tinh cảm với những bằng hữu của mình, chú vào làm loạn nên anh phải chỉnh chú. Khuyên chú tu tỉnh, kẻo hối không kịp. Nếu chú chưa tin thì quay lại đấy mà đọc (đọc thôi nhé) mấy lời bạn anh nhắn gửi và sám hối đi.
    Xin lỗi cậu phusasonghong nhé, dạy thằng nhóc này mệt quá. Sợ làm mất hứng anh em.
  5. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa đến nỗi hẩm hiu số phần như Cụ Tú Xương nhưng trước nhiều vấn đề bức xúc của nền GD nước nhà và những ý định cải cách gần đây nên làm 1 bài vậy:
    Trăm sự học hành mệt gì đâu
    Chuyên với phân ban thấy phát rầu
    Đọc- chép còn gì đâu sáng tạo
    Học đây, hành đấy, sự còn lâu
    Học trò thời này ghê gớm thế
    Đánh thầy, bỏ học vậy mới ghê
    Đạo lý muôn đời tôn sư hỏi
    Vài đứa u mê- óc cá trê
    Mua điểm tấp nập, này bằng giả
    Chăm lo kiến thức, sự còn xa
    Mấy kẻ lương tâm bằng con kiến
    Phải xử cho nặng làm gương à!
    Cải cách mùa này có gì không?
    Vươn bằng khu vực, tớ rất mong
    Mô hình học tập đạt tiêu chuẩn
    Nhân dân như tớ sẽ ấm lòng
  6. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bọn này chúng nó thông tuệ thật.
  7. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0

    Mới hay bị đuổi chạy về đây
    Học tuệ chưa thông sự đủ đầy
    Ngỡ đã ghi tâm, mà nghe đúng
    Hay chưa khắc cốt, ấy thật sai
    Đâm đầu vào đá, ngu lắm lắm
    Vượt ngưỡng an bài, dại dại thay
    Hỏi sao giáo dục thời nay vậy
    Mười thằng nghe hỏi, mấy thằng cay?
  8. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Xin lỗi cậu phusasonghong nhé, dạy thằng nhóc này mệt quá. Sợ làm mất hứng anh em.[r2)]
    [/quote]
    Cậu không phải xin lỗi tớ đâu. Thằng nhóc thiếu văn hoá này đáng bị "tổng xỉ vả" hơn thế nhiều. Nó làm ô nhiễm môi trường quá, tớ cũng định cho nó một trận, nhưng thấy đã có cậu làm việc đó rồi, vả lại nó cũng đã xin rút lui, nên coi nó "sống như chết" vậy thôi. Nó mà còn bôi bẩn vào đây lần nữa thì nhất định sẽ không được bỏ qua như thế này đâu. Cám ơn cậu đã lên tiếng !
    Được phusasonghong sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 21/11/2005
  9. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chả dạy cách làm thơ thì bố ai làm được đúng vần, cứ khư khư ôm cho riêng mình rồi lại tiếp tục nhả ... thế thì đành đáp lễ vậy.
    ĐCNM
    )))Trích thơ bậy của Deo_so_ai
    .......
    [/quote]
    Kẻ này lại muốn học làm thơ ?
    Làm sao học được, chớ nằm mơ.
    Làm người không nổi, sao chả học
    Lại thích sủa càn giống cầy tơ ?
  10. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Các bác muốn người khác dùng thơ trả lời, đã ko bít thì fải chỉ dẫn đàng hoang chứ chửi thế thì khác nào
    Một đàn nòng nòng nọc bám đuôi nhau
    Con đực con cái lần từng miếng
    Đớp cạn cục màu vàng trong tiếng thơ
    Con mẹ nọc già đừng a dua
    Bớt nhăng bớt cuội đấy là vừa
    Bảo chỉ làm thơ thì ko chỉ
    Thừa cơ chửi sướng miệng đấy à
    Muốn đớp thì đớp đàng hoàng
    Còn như đớp ấy thì răng chẳng còn
    Được deo_so_ai sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 21/11/2005
    [/quote]
    Đây có phải trường giáo dưỡng đâu
    Học được thì đã học từ lâu.
    Này này, cái loại vô giáo dục
    Rọ mõm có ngày, hết "gâu gâu" !

Chia sẻ trang này