1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XƯỚNG - HỌA bàn tròn đê !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phusasonghong, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ta không lịch sự với quỷ ma
    Đã không hiểu biết lại lu loa
    Mở mồm sặc sụa mùi ... chất thải
    (Ví mày với chó, khổ chó ra).
    Được phusasonghong sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 21/11/2005
  2. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Học hành như thể đọa đầy nhau
    Suốt ngày mặt ủ với mày chau.
    Con trẻ bơ phờ bài lút cổ
    Mẹ cha hốt hoảng tưởng con đau.
    Ăn, học, học ăn điền kín lịch
    Thể thao, giải trí xếp vào đâu.
    Cầm kỳ thi hoạ thành xa xỉ
    Cải cách mà sao thấy phát rầu.

    Được phusasonghong sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 21/11/2005
  3. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Chu deo_so_ai à, anh thấy chú mang triết lý AQ nặng quá. Thương chú nên chỉ ra mấy cái NGU của chú để chú sửa, nhưng hình như chú chả coi vào đâu, thiếu tính cầu thị.
    Thứ nhất, chú không biết làm thơ, anh từng bảo chú rằng sẽ dạy chú. Điều này anh chưa quên nhưng ít ra chú cũng nhắn tin riêng cho anh làm một cái lễ ra mắt cho đúng đạo, học phí anh không cần. Nghĩa là chú thiếu ham học---> thiểu hiểu biết--->...(chú tự hiểu)

    Thứ hai, chú đem cái sở đoản của mình ra loè thiên hạ, định lấy đoản chống trường à? Dại quá, lý ra chú nên đem sự khiêm cung ra mà thủ lễ. Nào ngờ sau bao lần phá phách, bị nhắc nhở chú vẫn không NGỘ ra. Chú tưởng những cặn bã chú phun ở đây là thơ chắc?
    Thứ ba, sự phục thiện ai cũng cần. Anh thấy chú thiếu điều này trầm trọng nên đề nghị chú tu tâm dưỡng tính kẻo sau này hối không kịp.
    Thứ tư, chú tưởng ai làm thơ cũng để tâm hồn treo ngược cành cây hết à? Sao chú phiến diện thế. À, mà cũng phải thôi, vì trình độ chú có hạn nên chú nghĩ thế. Anh không trách chú nữa, chỉ lo cho cái sự học ngệ chưa thông, chổng mông vào nghệ thuật sẽ có ngày khốn khổ khốn nạn chú ạ.
    Thứ năm, chú vác mặt qua đây nghe chửi mà vẫn thích à? Hay là chú bệnh hoạn nặng rồi? Chú bệnh gì thì mặc chú nếu chú không tự lo, anh chỉ khuyên điều tốt cho chú thôi. Nhưng cũng cần nói cho chú biết là anh và không ít người sẵn sàng thực hiện cái vế sau để chữa cho chú. Đôi khi phải ăn đòn đau mới nhớ, chú nhỉ? Anh vẫn chưa đánh đòn chú đâu.
  4. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    hít ! Lại chuẩn bị vác đao kiếm vào thica hả? Tớ một cẳng lên làm cái phóng sự cho đỡ buồn. Cứ oánh nhau là thích rồi.
  5. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Có phải thằng này bên Thư Pháp sang không? Cứ thư pháp là đánh bỏ, không cần thương xót, chúng nó thịt tiền giấy của em nhiều quá trời rồi.
  6. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chú nóng thế, lại nhanh mồm nữa. Anh đã "đánh đòn" chú cái nào đâu.
    Đây là topic của phusasonghong lập ra, chắc chú biết.? Chú biết thì chú càng phải tôn trọng người ta chứ. Anh rỗi hơi đâu mà giận chú, bực chú để phải khổ sở. Anh thấy cái thằng khổ sở đến mức bệnh hoạn là chú cơ. Chú chả bảo là chú "không quan tâm đến thơ", đúng chưa? Vậy chú chui vào đây phun bậy làm gì? Chú bị bạn anh "chỉnh" ở bên topic"Lặng" nên lại sang đây phân bua với anh à?
    Anh có gây sự với chú đâu mà chú bảo giảng hòa? Anh cũng rỗi hơi đâu mà giận chú? Chú không phải lo việc đấy, vì lấy việc nhắc nhở hay giáo hoá chú và bất kỳ thành phần quá khích nào làm loạn chỗ bạn anh và anh đang có nhã hứng hay tâm sự riêng là việc nên làm.
    Vẫn thương chú và chúc chú vui vẻ. Khi nào thích làm thơ hay thích nhậu thì nhắn anh nhé.
    Nhắn luôn bác vuhon: bác có cái sở thích hay quá, nhỉ? Hay là "bảo đao, quý kiếm" ẩn tàng trong bác cũng không ít? Tiếc là em chưa có nhã hứng để xem vì không có thời gian.
  7. trang_an_men

    trang_an_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đời lắm thằng ....xưa các cụ dậy không đứa nào đời nầy nghe , Mẹ klếp ! mình cũng thấy nhức tai mỏi mắt !
    Mấy chú cơm không ăn đủ , chửi nhau ăn thua đủ làm chó gì , về mà uống rượu với bạn nhau , mẹ klếp trà dư tửu hậu mẹ nó gì đâu mà bày đặt ! Trơ cái thằng cu em kia kìa , dành thì giờ mà chăn gái có sướng không , hả !
  8. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Ặc, chú định đem cái "dẫu không thanh lịch" vào đây à? Hóa ra chú thực hiện lời các cụ dạy "tốt" nhỉ?
    Lần đầu vào đây chú đã phun mấy thứ không hay ho rồi.
    Thương thay cho đất Tràng An đã sinh ra cái thằng là chú. Giờ anh mới biết tại sao người ta bảo khoan "xuất khẩu sự thanh lịch của Hà Nội" đấy. Mà hình như dạo này những thằng như chú không hiếm thì phải.
    Ôi, buồn thay, Hà Nội...
    Ôi. Hà Nội, buồn....
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đề nghị các bác tập trung trọn vẹn vào cả hai chữ "chuyên môn"
    Ruộng cạn. Trơ gốc rạ
    Sông cạn. Cỏ may đâm
    Gió lạnh vung vít cánh
    Đành hanh

  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Chú luôn mồm nói yêu chắc ko phải người HN và rất vui lòng khi thấy nick nào liên quan tới HN nói một câu được cho là không thanh lịch. Tiếc mỗi cái TRÀNG AN CŨNG *** PHẢI LÀ HÀ NỘI.

Chia sẻ trang này