1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XƯỚNG - HỌA bàn tròn đê !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phusasonghong, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn yêu THI CA
    Trên đường ngày ngày ta đi
    Thường có vài thằng càn quấy
    Chẳng biết mình đang ở đâu
    Cứ phun bẩn đầy ra đấy.
    Cha mẹ nó không dạy được
    Thì ta mắng mỏ ích chi.
    Thời gian dẫu ta thừa mứa
    Chẳng dành cho chúng làm gì.
    Con đường ta đi vẫn rộng
    Thì cứ đi, đích còn xa.
    Cứ gạt bọn này xuống cống
    (Chỗ của chúng ở đó mà).

    Được phusasonghong sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 22/11/2005
  2. trang_an_men

    trang_an_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Phải ! Đấy nói phải củ cải cũng nghe !
    Tràng an đúng ko phải là Hà nội !
    Tự xưa cái gì ai đúng người khác theo , ai ngu người ta chửi , ai thầy dùi ngưòi ta khinh , đã lâu không có tranh luạn phiếm đàm gì cả , nay nghe mấy cậu em về nói lại là Thi ca có cái này nghe hay và mới , sửa xoạn xống áo lọ mọ dịch vụ thốt nhiên kì lạ thay , thấy đang chửi nhau , nhẽ ra thế này :
    1_ Mình ngu : Thấy miếng ăn thì nên tìm đến , miếng đòn tìm đi ( ***** cụ chúng ta để lại lời ấy ) ,nhưng lại thấy hay , đứng lại hùa theo vài lời , rồi chửi đổng vài câu , xui về mà uống rượu , nẩy thơ , không về ....
    2_Thấy từ việc bị chửi lại do mình thầy dùi mà ! Chắc cũng vài người nhận ra cái việc làm thầy dùi của mình mà cũng chửi mình đây ...
    3_ Nhưng mình đúng : Vì khắp nơi nơi cái thằng quay ra chửi mình đầu tiên là thằng bố láo bố toét nhất , vì nó là ai ? là ai mà dám chửi tất cả dân sinh sống ở Hà nội này ?
    .................................
    Cựk chẳng đã xem cái giọng chửi cựk ngu của nó , mà anh nói để hậu sinh cũng bớt ngu nếu lần sau muốn khai hoả , vì anh chưa chửi hậu sinh , thế mà hậu sinh túng quẫn dám quote cả bài của anh lại Ôn Guây Say Lồ à ! Đấy cái chẳng đã là phải dạo hết cái vòng quẩn quanh này , nhận ra rằng :
    1 _ Chú này theo đóm ăn tàn bên Thư Pháp , chắc cũng học được vài điệu chửi mà hình như có cả chú gì đó có viết bài đưọc đánh giá cao ở nước ngoài về văn hoá chửi !
    2 _ Chuyên nhí nhố ở mấy đám tranh luận a dua a tòng
    3 _ Thi , thơ mấy kiểu học đòi khuấy bẩn cả lên ...
    4_ Ngôn lộng , cứ ngỡ cái sân chơi bao la này là cái sân vườn nhà chú mà chú dám chửi tất cả dân Hà nội .
    Em gái D_ M đừng xoá nhé , cái này đúng chuản tiêu chí đấy , để lại để anh em xem cái thằng ku hậu bối này võ mồm đến đâu .... lạm bàn được cái gì , nhé !
    Ai đời đi gạ Lưu Manh Hà Nội và Du Kôn Hải Phòng uýnh nhau với mình , ngu thế hậu sinh !
    Được trang_an_men sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 22/11/2005
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
     Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu  [​IMG]  Người nói chung thuỷ thì hay đi ngoại tình  [​IMG] 
    Em chiếc ly đứng nghiêng bên mép bàn
    Và chiếc bàn đã xoay ...  [​IMG] 
    Mời các vị [​IMG] 
  4. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này theo em được biết. Bọn này có tinh mà không có tóp. Muống vượt xào tỏi mà thiếu ba chỉ thượng cháy cạnh là hỏng hết bánh kẹo rồi. Toàn thằng nói mồm. Anh hùng rơm cả lũ. May ra còn có chút ích lợi là lấy mà thui chó.
  5. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Như sau mỗi lần gặp bạn thơ
    Đang thi phú bỗng chuyển chuyện chó cầy
    Con nào béo?
    Con nào gầy?
    Con nào lòng ngon?
    Con nào vó đẹp?
    Hà Nội - vốn chật hẹp ( Câu nói của người già 20
    năm mài đũng quần với ghế gỗ quán cóc vỉa hè)
    Chỉ mong sao trong mắt nhau
    Mỗi con người đều đẹp
    Nhưng rồi những lẹp bẹp đời thường
    Tựa như bèo
    Tựa như dưa khú mắm tôm ôi
    Và rác rến nổi trôi trên dòng sông Tô Lịch
    KIến tha thành gò bao câu nói tin đồn nhảm nhí
    Để rồi chửi: ưi ửi cái da đầu thằng nào nhẵn thín
    Trông thì to mà óc bằng quả nho!
    Gió mùa đông bắc tạo ra các tiếng ho
    Hay bệnh lao tiềm ẩn sâu trong từng mô phổi...?
    Điều ta ghét nhau chỉ vì tiếng nói
    Hay cái ghen tuông ích kỷ thâm căn bản tính của con người
    Thôi thì:
    Cười đi em
    Cười đi anh
    Bố đời thì đẻ con đời
    Người ta vẫn cứ làm_thơ_ tình cùng nhau...!
    Được songhongphusa sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 22/11/2005
  6. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Xướng hoạ vui quá :D
    Hôm nay đi lượm ve chai, nhặt được cái này bên mương, post vào đây tặng một số người :)
    Bi kịch cuộc đời
    -tự sự của một con chó khác người-
    "chó sủa là chó không cắn được người"
    Họ vẫn nói nhưng em thì không tin thế
    Bởi em là một con chó hơn người. Và em sẽ
    cho lũ người kia phải nể, phải kiêng em
    Và bước ngoặt đời em bắt đầu từ một cái hôm
    Em khệnh khạng vẫy đuôi phi vào giữa chợ
    Đúng dịp phiên, giữa đông đảo bà con hàng phố
    Em sủa ổng lên ...
    Họ thấy, họ nghe và họ đứng nhìn em
    Rồi họ bỏ đi cứ như là em không tồn tại
    "Hay họ sợ em? Họ hãi?"
    Em chui vào một lối và cố dùng luận điệu ấy tự an ủi lấy mình
    Nhưng rồi không chịu nổi sự thật mình chỉ là một con chó vô danh
    Em ***g lên, lao vào chỗ đông người. Cắn !
    Có một ít nhịn em, nhưng nhiều thằng bất nhẫn
    Đập chết em như đập chết một con chó bệnh, quẳng bên bờ mương.
    Thế mà Thượng đế thương em
    Cho đầu thai lại trần gian, làm người !

  7. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Chú *** so ai này, bệnh chú vào đến cao hoang con mẹ nó rồi, hết cách !
  8. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hihì, bọn nào xưng đầu gấu, đầu chó đất Hà Nội đấy nhỉ?
    Tưởng đem cái danh xưng ngỗ ngược ấy ra hù dọa là thiên hạ sợ à?
    Thứ nhất, chú trang_an_men chụp mũ anh về tội dám chửi dân Hà Nội một cách thô thiển như chính cai giọng văn của chú. Anh chả chửi, chỉ chỉnh những thằng làm bẩn cái sự thanh lịch của Hà Nội. Chú và bất kỳ đứa mất dạy (xin lỗi nhé, anh dùng từ mất dạy sẽ hợp hơn là vô học, chú nhỉ?!) mà làm điều đó thì anh hay bất kỳ người Hà Nội, người yêu Hà Nội nào cũng có cái quyền được nhắc nhở, dạy dỗ cả.
    Thứ hai, anh thấy cái đẳng cấp chửi của mình không có và cũng chẳng học của ai cả. Chú nào cay cú gì ở box Thư Pháp thì qua đấy mà giải quyết, anh không bàn, vào đây mà phân bua với anh làm gì. Hay là các chú học nghệ chưa thông, biết mình yếu kém nên... sợ? Chú đem cái văn hóa đường chợ vào đây để xả tress thì khác nào chú dại mà còn khoe cái dại của chú ra.
    Thứ ba, dù chú hay những thằng đầu gấu, đầu chó nào "khè" anh thì cũng chỉ đáng để anh nhếch mép. Anh vào Thi Ca để làm thơ vì anh thích, những tằnhg chọc ngoáy thì anh "chích", hay chú vẫn còn thấy ít?
    Nhắn chú deo_so_ai: chú mà có đủ trình để đụng vào bạn anh mới lạ, chú tưởng hắn nhờ deny_me dọn dẹp đống rác chú phun ra là hán sợ à. May cho chú là hắn chưa về đấy.
  9. trang_an_men

    trang_an_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Này tưởng ai , nhóc ! Anh hỏi rồi , té ra chú mày mang cái thằng Khỉ ra , khốn nạn , nhắn cho nó bảo là bọn anh có nghĩa là có cả nó chẳng bao giờ chơi với cái loại như chú mày đâu, chú mày kể cũng háo cái danh đấy , ai chứ không biết chừng chú đang nghe cái thằng Khỉ đấy có chửi chính chú đấy , kê kê , nghe nói thằng Thiết hầu nó cuối tháng này nó về , nếu ngoan ngoãn biết điều nhờ nó mang rượu đến tạ lỗi bọn anh , đệ nhé !
    Anh nói chú nghe chứ trình chú còn non lắm,sao mà dám huênh hoang thế, thôi để anh nói mấy các bác các anh ở đây tha cho nhá , còn học nhiều chú ạ , lên đây cái trình như chú chỉ nên ngồi mà nghe, thì ngoan hơn, còn nếu chú cảm thấy ngang hàng phải lứa mà chửi nhau tay đôi tay ba , anh chiều !
    Mà chú hiểu được và có lời thì may cho diễn đàn lắm lắm !
  10. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Kinh thật! Dạo này nhiều đầu gấu quá, em đi đâu cũng phải đội mũ bảo hiểm không chúng nó có đứa lại bảo gia đình hụt Văn hoá.

Chia sẻ trang này