1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XƯỚNG - HỌA bàn tròn đê !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phusasonghong, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    diễn đàn vui thật, đủ trò đủ loại người, công nhân viên lẫn mấy cậu du học sinh tỏ vẻ, rất buồn cười.
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bạn Always nhé, chẳng ai coi bạn là bạn đâu. Đừng lầm tưởng.
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    dENyMe: Anh chỉ sử dụng hai cái nick thôi, ko có ý định nghịch ngợm gì box của em đâu nhá.
    Đi ngoài đường thấy xe cứu thương chạy rầm rầm mới thấy thật hóm hỉnh khi ra sức gõ gõ. Cưòi cái cho lòng sảng khoái.
    Trang An Men: Tớ ko hiểu nick cậu, nó có nghĩa là MAN (tiếng Anh) hay là MEN (tiếng Việt).
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 22/11/2005
  4. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hahahahahhahaha, buồn cười quá. Bản nhân coi mấy cái trò trẻ này chả vào đâu cả.
    Nhắn chú tràng_an_men thế này:
    Anh coi ai bạn, mặc kệ anh
    Háo danh, chắc chú có mươi phần
    Thích chửi tay đôi, thèm vào chửi
    Chú nghe chắc chú mặt.. câng câng
    Anh chưa phiền ai, chẳng lụy ai
    Chửi chú? Hơi đâu, chú vốn "lầy"
    Thanh lịch nửa phần mà chú có
    Thì anh đâu phải chỉnh thế này
    Gấu à? Mật cũng không còn nữa
    Hăng ư? Anh phải dạy cho chừa
    Một chú cũng như mười mươi chú
    Cái trò "rạch mặt" vốn đã xưa
    Chú làm mất mặt người Tràng An
    Hay là trưởng giả học làm sang
    Chú nghề ngỗng gì anh chưa biết
    Chỉ thấy ăn xiên với nói quàng
    Nhắn chú mấy câu răn thế này
    Từ đây khép miệng, ít múa may
    Cao nhân tắc hữu, cao nhân trị
    Muốn khiêu anh hả, dạy chú ngay
    .............
    Nhắn luôn những chú thích chọc ngoáy, phá phách chỗ của người khác với nội dung không phù hợp. Đã có mấy lần anh chứng kiến những kẻ thích chạm vào "cõi riêng" của người khác và của chính anh. Ban đầu anh nhịn, bỏ qua nhưng giờ anh thấy cần phải "cho roi, cho vọt" chứ anh đâu nỡ "cho ngọt cho, bùi" để rồi những đứa như thế ngộ nhận mình.
    Anh chẳng có nhiều thời gian đâu
    Nhưng với những thằng thích bài câu
    Mod không xóa hết thì anh chỉnh
    Dạy cho biết cái sự đâm đầu (vào đá)
    Học nghệ chưa thành! Hay tán phét
    Kiến thức tới đâu? Thích ngoáy sâu
    Cha mẹ chúng mày chưa dạy được
    Thì anh thay mặt để xoa đầu


  5. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thế cậu có biết giữa diễn đàn ảo với đời thường khác nhau như thế nào không.
    Tớ không có nhiều bạn dù người quen của tớ không ít. Ai giỏi tớ phục, ai hay tớ nể, thế thôi.
    Bây giờ bè nhiều, bạn ít.
  6. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay là ở cái vần
    Nếu không tớ *** mặc quần nữa đâu
  7. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hic, cứ đọc một đống những chữ của anh deo_so_ai thấy anh ấy cũng trẻ con ghê. Chả ra dáng đàn ông gì sất. Vặt vãnh quá. . Thế các anh không nói chuyện "phải quấy" với nhau được à. Để con này nhúng mồm vào là không xong đâu!
  8. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Hùa theo với, em cũng thấy bạn D_S_A bậy wá trời, trẻ con thật ấy. Bạn ấy tu dưỡng đạo đức đi nhá, để em cho bạn ấy nghĩ mấy ngày để ngẫm nghĩ.
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu D_S_A ấy hư thật fải ko bạn.
    Bạn hỏi tớ câu ấy tớ biết trả lời thế nào cho fải khi mà tớ chỉ sống ngoài đời thực, chứ có lấy ảo làm đời sống bao giờ, thế nên tớ ko biết sự khác nhau giữa chúng. Bạn hỏi tớ như vậy, hẳn đã biết sự khác nhau, có thể chỉ cho tớ xem không?
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Vừa thấy hình này ở đây http://www.handheldclub.com/modules.php?name=coppermine&file=displayimage&pos=-367, em post lên cho các bác suy ngẫm!

    [​IMG]
    Anh em một nhà

Chia sẻ trang này