1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XƯỚNG - HỌA bàn tròn đê !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phusasonghong, 16/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trang_an_men

    trang_an_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tất cả bạn bè anh em mình cũng đã nghĩ đến chuyện không chấp vặt vì miệng trẻ hôi tanh mùi sữa , nhưng vì hiền muội DM mà mình lại lần nữa ngồi bên bàn tròn này !
    Anh tiếp chú Ôn guầy sây lồ đây :
    Đây bài viết của chú anh cũng đã lại lần nữa nhọc công làm cái việc xưa nay ai cũng ghét đó là quote bài chú , thử hỏi chú hay anh ai bố láo bố toét nhé để thiên hạ người ta đánh giá rồi A La Xô vào chửi tiếp , anh thôi ko nói chú hiên ngang quote bài anh để hạnh hoẹ anh mà anh chỉ nói cách chú đối thoại với member của diễn đàn.
    Đoạn anh bôi vàng thứ nhất : Nghe cho thủng này , chú mới là thằng mới vào nhé , không biết phân biệt ai trước ai sau , chú nhìn mà xem anh cỗi lắm ở cái nơi này rồi . Kết luận , chú có thị giác tồi !
    Đoạn anh bôi vàng thứ hai : Chú cũng biết chút võ vẽ về văn hoá lịch sử, nhưng quả thật chú còn phải học nhiều chú ạ , còn mở ra, cái ngữ chú cũng bám bẹn Hà thành thôi chú à , xin lỗi cả nhà, UBND thành phố mới chuẩn bị có cái văn bản hạn chế nhập cư Hà nội đấy ..... Cái này thấy chú chưa đõ ông Nghè đã đe hàng Tổng là loại Thùng rỗng kêu To .... cái này bà con thẩm định thêm ở một vài chỗ chú ấy lượn qua !
    Đoạn anh bôi vàng thứ ba : Ha ha ! Cái này chú nói cụ thể Hà nội , anh cũng dân nhập cư như chú thôi anh xin nhường mọi phán xét cho cư dân Hà Nội gốc .
    Anh lo rằng vì những người như chú mà người ta ghét chú , rồi thành phản ứng liên hoàn ghét cả bọn anh , mẹ bố đời cái ngữ những đứa đến mấy câu trích dẫn mà còn sai , huống là tự ý mình nói lên !
    Chú thấy thế nào ? Con người như chú nói một tấc đến giời , động chạm cả hàng triệu con ngưòi nhập cư Hà nội lẫn Hà nội ngàn năm văn hiến , tất cả họ đang mong muốn xây dựng Hà nội thủ đô của cả nước Việt nam sánh ngang với các thủ đô của các nước phát triển !
    Quan sát viên và các bạn ! Chú Ôn guây Say lồ , liệu có phải luận điệu ********* không ? có phải hắn ta đang manh nha nói xấu Thủ đô , nói xấu chế độ ? mọi người hãy cảnh giác với đòn tâm lí này ! với những ngưòi nhà báo như chú ta, ai dám nói là chú ấy sẽ là ngòi bút tốt phục vụ cho nhân dân ? cho nhà nước ? cho chúng ta ?
    Phần nhận định tổng quan xin dành cho bà con !
    Làm li Lavie cho đỡ khát !
  2. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Vào đây không có chuyện hơn thua
    Chỉ cần thiện chí, thích vui đùa.
    Văn chương, thơ phú - không kén bạn
    Hành khất đa tình vẫn hơn vua.
    Bàn tròn - thêm ghế càng rôm rả
    Nói, cười, châm chích ... chẳng làm sao.
    Mặt bàn có kẻ vào bôi bẩn
    Thì nên xúm lại tặng nốc-ao .

  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo Đì Nai rất có tài
    Nói đâu ra đó lại lọt tai
    Suốt đêm hôm qua anh nghĩ mãi
    bao giờ mới được ăn thịt Nai hê hê
    Đùa tị cho đời mụ mị
    Rượu của em là rượu rì mà bọt phun toè loe ra zậy?
    Uống rượu kiểu này anh dễ say
    Đã say là anh lại lăn quay
    Lượn lờ một lúc không quay nữa
    Cứ hé thấy em, anh ôm ngay :):
    Đùa tị cho đời khỏi phí.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 23/11/2005
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hic, mình ko đuoc như mấy đại ca rượu vào thêm thi hứng. bạn mời mình uống xong, ko làm đuoc thơ. áng thơ trôi tuột theo ....!!! khó quá . bạn nào giúp mình với!!!!
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    GIÓ MỒM ĐÔNG HÉT
    Sao mà chướng quá cái... mồm đông
    Xướng họa thơ văn, tức ứ... hông.
    Bấc, chì qua lại ... như nhau cả
    Trường, đoản phun vèo... có phí không(?!)
    Tùng, Tuy... cũng chịu, đành núp
    Siêu, Quát ... lắc đầu với Hóa công.
    Hỡi những Thi đồ dương mắt nghía
    Mau về kẻo Mẹ mỏi mòn trông!

    ... Cũng tham gia múa mép tí, góp thêm khẩu (như) khí... Hí hí...
    Được ngannammaytrang sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 23/11/2005
  6. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chú trang_an_men:
    Chú vỗ ngực xưng ta đây đầu gấu
    Anh xoa đầu dạy ấy mấy câu
    Rằng:
    Hà Nội xưa nay đất nghìn năm
    Nhân tài nhiều mà nhân... tai cũng lắm
    Nói xấc, nói xằng
    tưởng mình "thấy nghĩa bất bình"?
    Nghe quàng, nghe xiên
    cho anh "thường thôi, chụp mũ"
    Chú nhớ cho
    Học với chơi đâu chỉ riêng làm thơ, làm phú
    Tật với tài nào có phải đến trước, đến sau
    Thương chú, nhắc chú, vậy thôi
    Giận anh, hù anh, sao thế?
    Dẫu biết cuộc đời
    dở, hay thường được cân lên, đếm xuống
    tốt, xấu không phải ai cũng nhận ra đâu
    Nào hay nhân gian
    đúng, sai hay bị nhòm trước, ngó sau
    thiện, ác có khi thường đáo đầu trên dưới
    Bỏ thói ngông cuồng, nói thêm- nói bớt
    Quen lễ khiêm cung, biết đủ- biết vừa
    Chú nghe lời
    đã hiểu thấu ra chưa
    Anh dạy mãi
    cũng mệt rồi chú ạ
    Không cần công xá
    Chẳng tính thù lao
    Chỉ mong chú trước sau
    Đừng làm bẩn Hà Thành
    Mong, lắm lắm


    Anh hỏi chú, ngoài chú và những thằng mang giọng lưỡi "anh hùng rơm", đầu gấu dỏm thì anh đã đụng chạm đến những gì của Hà Nội nào. Chỉnh chú hay những bọn lếu láo tương tự cho lớn, cho khôn là cũng góp phần làm Hà Nội thanh lịch hơn đấy.
    ................................
    Nhắn deny_me: 80% thiết diện vô tư
    .................................
    NGHE NHẠC BÂY GIỜ
    Bọn trẻ bây giờ thích nhạc gì đâu
    Tóc dài, tóc ngắn với trọc đầu
    Ướt át, nhiều khi lầm- tang lễ
    Điêng cuồng, lắm lúc vỡ- đêm thâu
    Hát- nghe đọc thoại, ô hô ít
    Múa- thấy gai người, hở hở lâu
    Năm thì mười hoạ xem còn bực
    Nghe thường chắc chắn bị đau đầu
  7. trang_an_men

    trang_an_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ka kaka..!
    Thôi được rồi , thua chú rồi đấy , nỏ mồm như chú , anh có là đầu gì cũng sợ , khiếp quá cơ ! mồm liếng thoắng , nói chẳng rõ ngô rõ môn hé hé , được cái học nghề nói phét nên kể ra cũng khá đó đệ ! Có những nguời kế tiếp như chú cánh ttvn cũng cảm thấy *** hehé !
    Này , chứ nói thế chứ chú đừng tưởng anh em khen mà cười , đây này , đấy bài chú viết đã ráo mực đâu , thôi để anh bắt đầu từ cái mở ngoặc thứ 3 ấy :
    Giờ anh mới biết tại sao người ta bảo khoan "xuất khẩu sự thanh lịch của Hà Nội" đấy(3).
    Đây anh hỏi chú : Người ta là ai ? Biết cái gì ?
    Và đối thoại nên chùng giọng xuống chú nhá !
    To mồm quá , thắng 70% đó , nhờ !
  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhỉ ! Có mỗi cái việc tí con mà ầm ĩ quá trời luôn. Mà cũng chẳng hiểu khi phanh hết ra đếm mỗi thằng được bao nhiêu cái xương sườn mà cứ thích làm choè?
  9. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ngòi bút ai cũng sắc
    Thôi đừng chĩa vào nhau.
    BÀN TRÒN cần chơi đẹp
    Cãi lộn ích gì đâu.
    Anh em nâng ly nhá
    Chủ đề mới bắt đầu.
    SỐNG THỬ
    Đêm dài lạnh lắm bạn lòng ơi
    Gối chiếc chăn đơn chán lắm rồi.
    Góp gạo cơm chung mình sống thử
    Thiên thời địa lợi sẽ cưới thôi.
    Chè chán xôi no - chàng "bye nhé !"
    Bẽ bàng dang dở - thiếp "trời ơi !".
    Cái lý "chơi dao thời tay đứt"
    Bây giờ mới hiểu, khóc mà thôi ...

    Được phusasonghong sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 24/11/2005
    Được phusasonghong sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 24/11/2005
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi chời ơi ... @hacdonglan chí phải, một ly nhé! xa thì để em . Phanh ra đếm, em nghĩ mỗi bác thiếu vài ba cái xương chứ chả ít đâu @Trang_an_men cho em hỏi với: Ngành Việt Nam là ngành gì thế ah?
    Em sang ngồi bên cạnh bác @Always_say_love phát, bác cho em vắt vai tự do, thân tình thế này nhá Bây giờ chỉ có nhạc nhẽo mới đủ làm cho con người hứng thú thôi. Nghe mãi chả đau đầu gì cả bác ạ. Có rượu có nhạc, gì bằng. Thế bác nghe nhạc gì em bật
    bác thích nhạc gì, em thích Van ( waltz)
    Điệu gì mà như sóng biển tràn
    Chỉ dạn thêm chút nữa là đắm đuối
    Như gió trong gió, nước .. nước tan
    Giờ qua bên bạn @Bochet, bạn không thấy bác @DE_LA_FERE đang chuyển từ rượu sang thơ đấy ah. Bạn chuyển được đừng để nó trôi nhé
    Rượu say thơ lại khơi nguồn
    Nên thơ rượu cũng thêm ngon giọng tình
    ( Tản Đà khà khà)
    Em @Giang_a11: Em nhỏ tuổi nhỉ. Châm tửu ! Riêng lão @DE_LA_FERE em để đấy cho chị. Chị phải cho lão uống cho đến khi nào ra hết thơ thì thôi Hiện tại, đang thổi bong bóng mà cứ bảo rượu của chị có bọt
    Uống lên uống xuống chỉ muốn quay
    Uống rượu kiểu này khó mà say
    ---
    Suốt đêm hôm qua Nai nghĩ mãi
    Nếu cô là hoẵng thịt rất dai
    Dela già khọm sẽ khó nhá
    Say_goodbye
    Bạn @ngannammaytrang ơi, chẳng wa là chúng tôi để người ngoài đánh giá xem là ai lém mồm hơn thui! bạn nói gần đúng hơhơ , còn nói một cách chính xác là wá đúng lun Một ly!
    Quả là thơ văn đến mất công
    Về thôi không mẹ đánh sưng mông
    thì @deo_so_ai này:
    [​IMG]Tao ghét nhất đứa nào nói to
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 24/11/2005

Chia sẻ trang này