1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xương ... Phong thấp , đau lưng , đau các khớp xương và những vấn đề liên quan .

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Madking, 03/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lady_inRed

    Lady_inRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi hộ đứa em gái em với...Nó cứ bị đau ở phần rãnh mông( xin lỗi em không biết miêu tả thế nào...hình như là xương cụt hay sao í ) Thỉnh thoảng lại nhói lên một cái ,ẩm ỉ ở bên trong...Em hỏi bà em thì lại bảo bị thần kinh toạ...Liệu có fải thế không huh bác sĩ...Có mấy lần nó chạy nhà trơn, bị ngã dập mông...Tóm lại là bị làm sao? có nhất thiết fải đến bệnh viện khám không?? Thanx
  2. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào Lady_inRed,
    Em của bạn bị gập khớp xương cụt, cần phải đến bệnh viện chuyên khoa về Chấn thương Chỉnh hình để nắn khớp. Nếu bạn ở TP.HCM thì đến Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình ở đường Trần Hưng Đạo. Còn việc nắn khớp thì tôi sẽ cương quyết không miêu tả vì nếu bạn nghe sẽ chạy dài , tuy nhiên, đây là phương pháp duy nhất và bắt buộc nếu muốn hết bệnh.
    Thân ái
  3. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào Lady_inRed,
    Em của bạn bị gập khớp xương cụt, cần phải đến bệnh viện chuyên khoa về Chấn thương Chỉnh hình để nắn khớp. Nếu bạn ở TP.HCM thì đến Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình ở đường Trần Hưng Đạo. Còn việc nắn khớp thì tôi sẽ cương quyết không miêu tả vì nếu bạn nghe sẽ chạy dài , tuy nhiên, đây là phương pháp duy nhất và bắt buộc nếu muốn hết bệnh.
    Thân ái
  4. Lady_inRed

    Lady_inRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ối bác sĩ ơi..nghe bác nói em khiếp quá...liệu có đến mức nghiêm trọng vậy không bác..Em xin thú thực trước khi fải đi Chấn thương chỉnh hình để cho lòng nhẹ nhõm là : Em bị chứ hỏng fải em gái em...Em fải nói dối vì sợ mọi người cười, lớn rồi còn chạy ngã dập mông...Huhuhu...chỉ thỉnh thoảng em mới thấy nhói thôi mà....Nếu không đi bệnh viện thì có sao không hửh bác sĩ...Hậu quả mà em fải gánh chịu là gì..mong bác sĩ tư vấn...em sợ gặp mấy ông bà bác sĩ lắm...nhìn thấy dao kéo là em run rồi...Chẳng may chỉnh hình mà để quên cái kìm trong mông em thì chết..hichic..Em không đùa đâu..xin cho lời khuyên chân thành nhé bác sĩ Dũng yêu quý
    ...Với lại bác sĩ cứ miêu tả chi tiết việc gắn ghép lại đi..dù sao em còn lường trước được mà chuẩn bị tinh thần...ĐỜI LÀ BỂ KHỔ..NGÃ CÓ MỘT LẦN MÀ TAI HẠI WÁ
    Được Lady_inRed sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 08/07/2004
  5. Lady_inRed

    Lady_inRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ối bác sĩ ơi..nghe bác nói em khiếp quá...liệu có đến mức nghiêm trọng vậy không bác..Em xin thú thực trước khi fải đi Chấn thương chỉnh hình để cho lòng nhẹ nhõm là : Em bị chứ hỏng fải em gái em...Em fải nói dối vì sợ mọi người cười, lớn rồi còn chạy ngã dập mông...Huhuhu...chỉ thỉnh thoảng em mới thấy nhói thôi mà....Nếu không đi bệnh viện thì có sao không hửh bác sĩ...Hậu quả mà em fải gánh chịu là gì..mong bác sĩ tư vấn...em sợ gặp mấy ông bà bác sĩ lắm...nhìn thấy dao kéo là em run rồi...Chẳng may chỉnh hình mà để quên cái kìm trong mông em thì chết..hichic..Em không đùa đâu..xin cho lời khuyên chân thành nhé bác sĩ Dũng yêu quý
    ...Với lại bác sĩ cứ miêu tả chi tiết việc gắn ghép lại đi..dù sao em còn lường trước được mà chuẩn bị tinh thần...ĐỜI LÀ BỂ KHỔ..NGÃ CÓ MỘT LẦN MÀ TAI HẠI WÁ
    Được Lady_inRed sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 08/07/2004
  6. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Hì, cái xương cụt gồm nhiều đoạn nhỏ và hơi cong quặp vào trong (di tích của sự tiến hoá từ loài khỉ có đuôi). Khi té, đốt cuối cùng sẽ bị quặp vào trong hơn nữa. Không cần phẫu thuật, người BS chỉ cần ... cho một ngón tay qua đường hậu môn và nắn cho đốt xương này bật ra ngoài trở lại, nghe một cái "kóc". Tất cả động tác chỉ vỏn vẹn chừng vài giây đến một phút, không quá đau đớn nhưng sẽ làm bạn ngại vì bạn là nữ . Thế thôi.
    À quên, nếu không chữa, cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ có điều thỉnh thoảng đang chạy xe máy trên đường bạn phải dừng lại vì nhói ở ... mông , mọi người sẽ nhìn và chỉ trỏ vì thấy bạn hơi nhổm lên khỏi yên xe, họ sẽ bảo nhau: "Kìa, một thi sĩ đang trong cơn lai láng tứ thơ .!"
    Chúc bạn khoẻ.
    Thân ái
  7. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Hì, cái xương cụt gồm nhiều đoạn nhỏ và hơi cong quặp vào trong (di tích của sự tiến hoá từ loài khỉ có đuôi). Khi té, đốt cuối cùng sẽ bị quặp vào trong hơn nữa. Không cần phẫu thuật, người BS chỉ cần ... cho một ngón tay qua đường hậu môn và nắn cho đốt xương này bật ra ngoài trở lại, nghe một cái "kóc". Tất cả động tác chỉ vỏn vẹn chừng vài giây đến một phút, không quá đau đớn nhưng sẽ làm bạn ngại vì bạn là nữ . Thế thôi.
    À quên, nếu không chữa, cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ có điều thỉnh thoảng đang chạy xe máy trên đường bạn phải dừng lại vì nhói ở ... mông , mọi người sẽ nhìn và chỉ trỏ vì thấy bạn hơi nhổm lên khỏi yên xe, họ sẽ bảo nhau: "Kìa, một thi sĩ đang trong cơn lai láng tứ thơ .!"
    Chúc bạn khoẻ.
    Thân ái
  8. Lady_inRed

    Lady_inRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ này nghe điêu quá.(j/k)..làm gì có chuyện đưa ngón tay qua hậu môn để nắn..đưa vào đó không thấy đường lại nắn linh tinh thì sao? Ôi than ôi, cũng tại cái trò chơi điện tử....em ham wá..mẹ gọi có việc..chạy thật nhanh để đánh caro kô nó hết giờ...thế là uỵch...ngã cái uỳnh..mông đập xuống đất..đau ơi là đâu..Mấy hôm nay em thấy nhoi nhói...Theo như bác sĩ nói..ko đi bệnh viện cũng ko sao fải ko? Vậy thì ok rôi...Cảm ơn bác sĩ...Chúc bác sĩ khẻo
    Được Lady_inRed sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 08/07/2004
  9. Lady_inRed

    Lady_inRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ này nghe điêu quá.(j/k)..làm gì có chuyện đưa ngón tay qua hậu môn để nắn..đưa vào đó không thấy đường lại nắn linh tinh thì sao? Ôi than ôi, cũng tại cái trò chơi điện tử....em ham wá..mẹ gọi có việc..chạy thật nhanh để đánh caro kô nó hết giờ...thế là uỵch...ngã cái uỳnh..mông đập xuống đất..đau ơi là đâu..Mấy hôm nay em thấy nhoi nhói...Theo như bác sĩ nói..ko đi bệnh viện cũng ko sao fải ko? Vậy thì ok rôi...Cảm ơn bác sĩ...Chúc bác sĩ khẻo
    Được Lady_inRed sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 08/07/2004
  10. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! Cô nhóc này Chạy nên bị ngã Đập mông xuống đất chứ gì . Rồi Có cách này Dễ làm mà không phải đến bệnh viện .
    ====> Bị lệch xương mông . Bịnh này cũng dễ chữa thôi .
    Thế này nhé . Chuẩn bị một cây gậy to ( Cỡ = gậy bóng chày ) Nằm nên giường , Nhờ 1 người to khoẻ , Phang thật mạnh vào mông . Phang đến khi nào hết lệch thì thôi .
    Cách này rất ít người làm bởi vì cần độ gan lì rất cao Nhưng Đơn giản mà lại không xấu hổ !!!!!!!!!
    Tôi tin là sẽ khỏi Chúc may mắn và sớm bình phục để có thể an toạ bình thường !!
    à Còn cách này nữa Đó là lấy độc trị độc , Thử chạy rồi ngã vài lần xem thế nào . Hờ hờ , biết đâu lại khỏi thì sao nhỉ ??????
    Đời biết đâu được chữ ngờ nào !

Chia sẻ trang này