1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xuongrong252 gửi tới nuocbienhp.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xuongrong252, 01/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    xuongrong252 gửi tới nuocbienhp.

    Quen nhau thật tình cờ _ trên diễn đàn của TTVN. Chẳng hiểu cái nick của bạn có gì cuốn hút mà sao mỗi lần vào TTVN, có bài nào của bạn là mình đọc ngay đầu tiên. Có lẽ vì hai chữ " nướcbiển", mà mình thì yêu biển vô cùng...
    Có những bài bạn viết của bạn , mình đọc lần đầu mà sao thấy thật thân quen... hình như đă có những lúc mình cũng có những tâm sự như thế ... hình như bạn đang viết về tâm trạng của mình vậy.... và mình tò mò... ko biết bạn là ai? ...
    Bạn có hiểu khi bạn nói, bạn cũng có cảm giác như thế mỗi khi đọc những bài của mình.... mình cảm thấy thế nào? Mình vui lắm. Cảm giác như là mọi tâm sự của mình đều được bạn sẻ chia ....
    Bạn khác nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Bạn rất dễ thương, dễ gần và đầy cá tính.Chứ không kiêu kỳ như mình nghĩ ban đầu.
    Chúng mình nói chuyện rất vui. Cứ như là hai ng` bạn quen lâu lắm rồi mới gặp. Bao nhiêu chuyện để nói..... và đây là lần đầu tiên mình cảm thấy dễ tâm sự với ai đó như thế. Bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu dồn nén trong lòng , mình nói hết với bạn. Bạn hiểu mình, hiểu đến bất ngờ. Như là mình chưa kịp viết ra thì bạn đã đọc được vậy.
    Lâu lắm rồi mình mới lại vui như thế.... lâu lắm rồi mình mới lại có cảm giác này. Cảm giác như tìm lại được chính mình vậy.... Mình muốn cảm ơn bạn thật nhiều. Mình thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lắm. Mình sẽ làm như những gì bạn nói. Sẽ sống thật vui,sẽ ko còn buồn nữa..... Cứ mỗi khi nhớ đến bạn, mình lại mỉm cười..." chẳng hiểu sao lại có ng` giống mình như thế?"
    Bạn còn nhớ câu này không?
    "Nhi là Thuỷ. Thuỷ là Nhi."
    Chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống này, nhé bạn.


    Start each day with a smile !!!
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hic tình cảm rất sướt mướt . Chấp nhận tuyệt
    ThanhAla
  3. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Này, anh Trung chỉ giỏi phá đám thôi nhé. Đây là trang của riêng tụi em mà. Ghét anh thế....
    Start each day with a smile !!!
  4. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Hì....Hì...Vui quá cơ, bất ngờ nữa chứ....Thuỷ cảm ơn Nhi nhiều lém....Nhiều ơi là nhiều....Thuỷ vui lắm, chả bít viết cái giè bi giờ ....híc...Văn vẻ biến đâu hết roài ấy nhỉ???
    ......Chiều nay lên mạng, ttvn hỏng vào được, bạn bè cũng lên mạng nhiều nhưng mệt mình chả buồn chát. Yếu mà...Hơi tí thì mệt, chán thế đấy...híc.Đang thư thả đọc tin nhắn vô tình có 1 nick nhảy vô....Nhận ra một nick vừa quen , vừa lạ và mình nhận ra bạn với nick trong ttvn. Rồi chẳng hiểu vì sao, mình quên mệt mỏi cứ chát với bạn, chát vô tư, quan tâm , thăm hỏi....Mình cũng chẳng màng để ý rằng đây là lần đầu tiên mình chát với bạn. Chúng mình chát thoải mái, hồn nhiên như những người bạn lâu năm. Thú thực mình chưa bao giờ dễ dàng lắng nghe, tâm sự và chát với bất cứ ai thân thiện được như bạn....Mình thấy vui vì bạn tin tưởng....nói đủ các chuyện , mình cười rất nhiều khi bạn bảo mình kiêu(hơi cú cú).Rồi mình vui và hạnh phúc khi tự chúng mình nhận ra trong 2 con người ở 2 nơi khác nhau, ở mỗi phương trời riêng biệt lại có rất nhiều điểm tương đồng, giống nhau đến mức lạ lùng..Hihi.....Bất ngờ nhưng thú vị quá bạn nhỉ.Điều này cả 2 chúng mình cũng chẳng thể nào ngờ được phải không???
    Bạn bảo bạn có ấn tượng với bài viết của mình, với cái nick hay mê ly của mình(hí ).Còn mình lại thầm thấy mình thích bạn, ấn tượng với bạn qua từng topic của bạn.Đặc biệt là topic"nướcmắt khôngbiếtdối lòng'' của bạn.....Nick của bạn cũng là một loại cây mình thích(cây chứ ko phải hoa).....Hihi....Ai mà biết được những diều đơn giản , nhỏ nhoi này lại đem đến cho mình một người bạn thân thật sự, sẽ còn gắn bó với mình nhiều hơn nữa...Chắc chắn sẽ là thế.....
    Hôm nay, mình đã là bạn của nhau.....là một phần của nhau thì đúng hơn. Thuỷ vui, rất vui...và thầm mong tình bạn này sẽ sống mãi trong lòng hai đứa, sẽ giúp nhau vững vàng hơn mọi chuyện. Cùng nhau đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, chia sẻ mọi chuyện vui buồn Nhi nhé.Bạn của mình....
    Thầm cảm ơn ttvn đã mang đến cho mình và mọi người những niềm vui mang trong tình bạn hữu .....Cảm ơn vì duyên mà mình có được những người bạn tốt,người em hiền, xinh xắn, dễ thương và chân thành qua mạng.
    Mãi mãi mong cho những người Thuỷ quen biết, những bạn bè trong box Tình bạn_tình yêu, trong ttvn sẽ có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống, hạnh phúc luôn mỉm cười với tất cả.....mãi mãi sẽ ko quên nhau.
    TTVN TIẾN LÊN !

    chi yeu minh anh thoi.

    i miss you
    [​IMG]
  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Trời cảm động quá. thanh_ala viết một bài ca ngợi em đi rồi em sẽ viết lại, ok không ?
    Hỡi những giấc mơ về em, đừng vội tan dù ai đã bội bạc. Phố cũ lẻ loi mình ta, ngày lại qua tình yêu còn xa
  6. Cohaimo

    Cohaimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hay nhỉ, thích nhỉ
    For my love
  7. Cohaimo

    Cohaimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Em muốn đổi cái chữ "thành viên hay gửi bài" thành chữ khác thì làm thế nào các bác nhỉ ?
    For my love
  8. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Này...này...Vào nhầm chủ đề roài.Ai cho viết yêu cầu cá nhân vô topic tình cảm bạn bè của người ta như thế chớ.Hay nhở.Mà để title thế là hay lém rồi.Cần chi đổi, tớ nói chân ..giò .nhầm....Tớ nói chân thành đó.
    chi yeu minh anh thoi.

    i miss you
    [​IMG]
  9. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn ngồi đây chờ bạn trả lời.....Tim nhói đau theo lời thuật kể của bạn....Mình đau , đau lắm khi biết được cảm giác chán hết mọi thứ, không còn niềm tin vào bất kì chuyện gì nữa của bạn. Mình buồn , mình cũng đang đau như chính bạn....Chán và uất ức như chính bạn thôi Nhi ơi. Khoảng cách 2 đứa cách xa nhau, mình ko dám chắc bạn sẽ làm điều gì không có lợi cho bản thân nữa cả. Mình bất lực...Buồn cười thật.Đúng là trên đời chẳng có gì là trọn vẹn, niềm vui là kết tinh của nỗi buồn, nỗi đau, nỗi mất mát. Nhi ơi....Hãy trả lời mình đi....
    Bạn nói bạn ghét mạng, ghét ttvn....Sẽ không quay trở lại.Đây là lần thứ 2 bạn biết được điều ghê tơm nhất và bạn ko còn đủ sức mạnh, sự tự tin để đứng lên, để đối diện với nó.....Không....Mình không tin, mình sẽ chờ, mãi chờ ngày bạn quay lại.Chiều nay...ngày mai...ngày nữa...Mình vẫn tin là bạn không dối mình, vẫn hi vọng bạn sẽ tìm mình và sẽ cùng mình làm những điều 2 đứa hứa với nhau. Đừng dối mình Nhi nhé...Mình đang chờ Nhi nè....Nhi ơi.!
    Người làm điều tội tệ với bạn hãy lắng nghe, hãy đọc thật kỹ lá mail bạn gửi tới.Hãy đặt mình vào vị trí của người ta.....Hãy nhìn xem hạnh động hèn hạ của mình có chấp nhận được hay không???...và hãy dừng lại để thấy mình còn có chút gì đó tốt đẹp. Không bị người khác phỉ nhổ vào lương tâm làm 1 con người...Nghe thấy gì không kẻ phá hoại niềm tin, cuộc sống của một đứa con gái yêu đuối như bạn ta??????
    Nhi ơi hay vì mình mà trở lại mạng...Mãi chờ đợi bạn.

    chi yeu minh anh thoi.

    i miss you
    [​IMG]
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    chi NHI ơi , chị Phương nói đúng đấy ạ. Em có nghe chuyện của chị rồi , em thật sự bục lắm nhưng vì như thế mà chị bỏ chúng em thì buồn quá , chị hãy tin chị Phuong va tụi em chứ , chị làm chư thế thì hắn ta sẽ vui lắm đấy chị ạ, đừng đe hắn vui mừng nha chị, hãy vẫn mĩm cười với mình , với hắn với tụi em và với ttvn nhé
    CHÚC CHỊ VUI VẼ NHƯ TRƯỚC NHA

Chia sẻ trang này