1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên qua hư ảo #_#

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cavoitudo, 17/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Xuyên qua hư ảo #_#

    Nghe nhạc mà hok hiểu lời , vẫn nghe , vẫn thấy hay . Sáng nay thư giãn vậy , dek muốn viết gì cả . Vẫn còn nợ Bí của mình phần kết câu chuyện . Táo về quê lâu quá , nhớ nó đến sốt ruột. Nhớ lại cũng buồn cười , lúc mình vui vẻ thì cả lũ cùng vui , mình điên lên tụi nó bỏ mình chạy rớt cả giày .....

    Oài , cái thằng hát bài nay đang cô đơn giống mình đây . Hát nữa đi, tao set repeat cho mày nhé. Ờ , có nhiều danh phận hữu danh vô thực thật , hừ hừ , cái lũ này nó ko làm mình điên mới lạ đây , toàn hỏi mình những câu hóc búa .

    Điên thật rồi , mình nói dek đứa nào vâng lời , thấy mình hiền lũ chúng nó lên mặt đây mà . Chả thể nào làm sao cho đúng cả ..

    Dao trắng đâm vào , dao đỏ rút ra....
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    ờh...ờh..thế àh ...đang nghe bài gì thế
  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Càng lúc mình càng lún vào cái suy tưởng phi thực. Vậy thì làm sao lớn nổi nhỉ , chỉ già đi thôi . Lâu lắm rồi không gặp Đại ca... Sao mọi người ở xa nhau thế nhỉ ?
    Giá mà có nhiều tiền mình sẽ mua một khu đất , xây cho đại ca và đại tẩu 1 căn nhà , vậy thì mỗi cuối tuần đều được ăn nhậu cùng đại ca
    Thằng Mèo với mình cãi lộn suốt ngày , cho nó riêng một căn nhà để khỏi cãi lộn với mình ...Xây thêm một căn cho Rắn nữa , sống chết có nhau mà ...
    Không biết Táo có chịu về ở chung với mình không nhỉ Không biết Táo thích trang trí nhà cửa ntn ? . Heo mập nó có ra nước ngoài không ?
    Lũ chúng nó chẳng biết có chịu về ở với mình không . Ngày nào cũng thấy mặt tụi nó thì thật là thú . Rắn ở chung với mình 3 năm ko hề cãi nhau nửa câu , mới nói là hiểu , đúng là tri kỷ ... nhưng mình chẳng giúp gì được cho nó lại toàn gây rắc rối
    ... Phi thực , đại ca không thích những suy nghĩ kiểu này . Mà cũng chả đứa nào thích cả , trò này chơi có một mình thật nhạt . Ai cũng là ruột gan của mình , nếu mình mất tích thì đống ruột gan đó sẽ ra sao nhỉ .... chắc chúng nó sẽ cảm ơn trời phật đấy ... nhưng mình dek cho chúng nó toại nguyện được .
    Chẳng phải trên đời món nợ ân tình là khó trả nhất hay sao ???
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Phi thực...
    Cả đám chơi trò vận động , đến lượt mình chạy mình cứ ỳ ra đó . Heo mập la lớn : đến lượt mày kìa ,chạy đi . Mình từ tốn trả lời : mày không thấy là tao đang khởi động sao ..Rắn nhìn mình với đôi mắt ngạc nhiên , Mèo thì lắc đầu ...
    Rốt cuộc chúng nó đều là lũ quái vật, chạy gì mà chớp nhoáng... có mình trong đội hình chỉ tổ làm giảm thành tích đồng đội ...Ừh , có một điều quan trọng là cứ như vậy càng lúc mình càng cách xa tụi nó.
    Đợi chúng nó khuất hẳn rồi mình rẽ theo hướng khác . Mở hết vận tốc lên mới chạy được một tí thì gặp Táo . Mình ngây người ra , tim đập thình thịch , đầu óc quay cuồng : Ai đây nhỉ , Monster hay NPC...
    Lũ chúng nó giỏi lắm , chạy nhanh thật , nhưng chưa chắc đã về đích trước mình . Nếu chuyển sang trò chèo thuyền thì mình vô đối trong đám (tự tin quá)
    Cái cách mình rẽ đường tắt khiến mình càng lúc càng đi vào đường tà . Quay lại có kịp chăng ??? Giá mà có bản đồ nhỉ , ăn gian mới mau thắng ..
    Uầy.. bản đồ do người chơi tự vẽ , mình quên mất , thôi chạy tiếp đây ...
  5. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Một mối quan hệ ít khi xấu hẳn đi mà nó luôn có giai đoạn chuyển tiếp . Mình cảm nhận được ngay từ một câu nói lỡ lời , một cái nhìn lạnh nhạt ... Hì , cái này chỉ khi mình thực sự ghét ai đó mình mới dành tặng họ , "lỡ lời" thường xuyên ấy ....
    Cái giai đoạn chuyển tiếp này khó chịu lắm , Thà rằng mày ghét tao, tao ghét mày , chúng ta ghét nhau rồi bem nhau , đỡ nhức đầu . Đằng này nó cứ như khảo sát mình , để ý từng hành động nhỏ nhặt , và đôi lúc như chờ đợi mình làm cái gì đó . Chờ đợi đầu ******* đó .....
    Mối quan hệ thực sự xấu khi mình bị kết một cái tội gì đó mà không được quyền tự bào chữa , mọi lời nói đều vô nghĩa cả.... Vị quan toà mới oai nghiêm và cao quý làm sao , sợ qué đi mất . Quyền lực thật , cứ như chánh án toàn án nhân dân tối cao , anh đã bị kết tội , vậy là anh có tội , chấm hết ...
    Sao nhỉ , thực sự mình có cần thiết giữ mối quan hệ này không . Cần , nhưng mình cần cái thằng hồi xưa , lúc nó chưa lên làm quan toà cơ . Chứ quan toà thì mình chẳng thèm chơi ...
    Việc làm được mình cũng đã làm rồi đúng không nhỉ . Thế thôi , quan tòa cứ tiếp tục làm quan tòa đi nhé, nhớ sống hạnh phúc vui vẻ , tớ chuồn trước đây ....
    Như là một dòng chảy , một dòng chảy xuyên vào hư ảo...
    Cúi đầu cung kính trước tiền nhân .. Ngẩng lên thì trời sáng , chào nhé ngày mới .
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai hỏi nó sợ nhất điều gì , nó sẽ không do dự mà trả lời ngay , nó sợ nhất 2 chữ "bỏ cuộc". Tại sao nó lại sợ điều đó nó cũng ko hiểu nữa ... Đôi lúc bỏ cuộc chỉ có nghĩa là dừng lại , nhưng thật khó....
    Nó hay tuyên bố rằng để làm một việc nó chỉ cần một lý do chính đáng , nhưng bây giờ ngay cả 1 lý do nó cũng ko tìm ra nổi .... Như trong một canh bạc ngu xuẩn , nó dốc cạn túi để khi còn đồng xu cuối cùng nó tự hỏi mình "bỏ cuộc chăng?" .
    Nó sợ thua .. Tiền đánh bạc vốn là tiền người khác cho nó mượn , nó lại càng sợ thua . Nó vẫn cầm đồng xu cuối cùng trong tay và tự hỏi "làm gì đây".
    Tại thời điểm này đây , cái thời điểm mà nó cầm đồng xu cuối cùng , thực ra nó đã thua , nhưng mà nó chưa gian lận Giờ nếu mà gian lận ít ra nó cũng lấy được tiền của nó , nhưng nếu gian lận mà lại vẫn thua thì ....
    Rốt cuộc nó cũng tìm được một lý do để tiếp tục thua đó là hoàn thành lời hứa _ ở đây phải mở ngoặc rằng số lần thất hứa của nó cũng phải gần đến số trang trong một cuốn từ điển
    Chơi phải chơi trung thực , gian lận làm wái dziè thua hết thì thôi , đúng không nhỉ? Ít nhất nếu viết nhật ký ngày hôm nay nó có thể viết rằng , ngày này tháng này năm đó , nó đã thua rất sảng khoái tất cả tài sản trong một trò chơi chết tiệt . Còn đỡ hơn phải viết rằng nó đã bỏ cuộc sau khi mất gần hết tài sản vì tiếc đồng xu cuối cùng
    Thấy chưa, lý do thì lúc nào mà chả tìm ra được , có mà đầy ...
    ...Rẹt rẹt , tua lại đoạn trên cái nào , nếu cần thiết cũng có thể gian lận chứ nhỉ , cái sĩ diện cờ bạc vứt cho chó nó cũng dek thèm ...
    Cờ bạc là bác của ta , bác ơi , bác hỡi ,bác đừng phụ ta ....
    Chậc, hút điếu thuốc đã ,xem nên đặt vào cửa nào . Haha ,chết cười , mình đang hút thuốc thì phát hiện ra có thằng phá sản trước mình . Oài , hút gần hết điếu thì phát hiện có đứa chơi gian lận , để tiễn nó lên đường với thằng kia cho có bạn ...
    Trời sáng rồi, mai ta lại tiếp tục , cờ bạc mà , ai biết đấy là đâu .
    Tiền bạc ra đi không ngoảnh lại
    Một hôm trời mát nó quay về
    Một ngày mới vui vẻ cho tất cả.....
    Được cavoitudo sửa chữa / chuyển vào 05:48 ngày 20/09/2007
  7. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hi ,cảm ơn Mai Vy đã ghé thăm . Nghe nhạc Hoa , nhạc Hàn đâu biết nó hát cái gì , cảm nhận được chút ít thôi . Nhiều chuyện quá, ngập đầu , chả biết viết sao cả ... Ai viết cái gì trong này cho tui đọc coi nào
  8. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc thua sạch , thua nhanh quá, chưa kịp gian lận gì Sảng khoái , nhưng chả thấy vui vẻ gì , thua thê thảm . Thua là thua, ko cần tìm lý do nữa ...
    Thua sảng khoái thật , nhưng ko quên ngay được , nằm chẳng muốn làm gì , nghĩ lại cuộc chơi , quân này đi thế này , quân kia thế này ....Ừh , chốc kiếm cái gì mà làm , tối ngủ một giấc , sáng mai sẽ quên .
    Múa kiếm ... thằng nào tới chọc quê giết liền , mình gấu nhể...
    ....Tiếp tục với trò chơi cuộc đời , một canh bạc lớn hơn , đậm hơn . Chơi hết mình nhé ...
  9. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    A lê hấp ! Tối qua trò chuyện với Bí thật thoải mái , sáng nay mình quên hết trơn chuyện cũ . Quanh đi quẩn lại vẫn còn vướng vào cái phi thực . Hừm , tổ bà nó ....
    Phi thực không phải là nó không có thực , nó tồn tại nhưng không phải là cái thực ... Mình cũng như bao thằng khờ khác ( lần đầu tiên tự nhận mình khờ ) , muốn đi tìm những giá trị thực trong cuộc sống buồn tẻ này, cái có thực thì chỉ tìm được một ít nhỏ , còn lại tìm được lủ khủ cái phi thực . Một cái gì đó gần giống với tình yêu , một cái khác lại na ná như ước mơ , cái nữa thì từa tựa nhân cách ... Thực sự mình biết là những thứ đó có tồn tại nhưng việc tìm kiếm đúng là thiên vạn gian nan ...
    Cái cảnh một thằng khờ mắt mở to , dò dẫm từng bước một , rình rập chốc chốc lại nhảy xổ vào bụi rậm thật khôi hài...
    Vốn dĩ những thứ đó trừu tượng chứ không thì mình chỉ cần làm một việc đơn giản là kiếm thằng nào đang sở hữu cho nó một đao mà cướp lấy . Mà giá trị đến đâu nhỉ , thấy nhiều người tìm mình cũng bắt chước thế thôi chứ cũng chẳng biết giá trị cỡ nào ....
    Ầy , những cái mình tìm được cũng có chút ít giá trị , tô vẽ một tí để vào chỗ trang trọng những thằng khờ kia biết đấy là đâu
    Thằng thì xin đến chiêm ngưỡng , thằng thì đòi mua , thằng sẽ tính cướp , hehe, lúc đó có khối chuyện để mua vui
    Thiện tai, thiện tai
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là hư và ảo nhờ ??? Con nhóc này nó đếch biết đc nữa ! Con nhóc này đã từng sống giữa cái ảo do nó tạo ra và cái thực luôn hiện hữu . Ko hiểu sao 1 đứa như nó lại để cái ảo chen lẫn giữa cái thực đc nhờ ??? Nghĩ lại mà thấy buôncười !
    Nó nhớ lại .................
    Chỉ cách đây có 7 tháng thôi ...à mà cũng chưa đến ........ít hơn thế nữa .............
    Ngày nào nó cũng vui và hạnh phúc .
    Con nhóc tưởng tượng ngày nào hắn cũng đến , yêu con nhóc như ngày nào . Ngày nào con nhóc cũng nấu cơm , nghĩ rằng hắn sẽ đến . Mà ngồi ăn cơm 1 mình con nhóc vẫn cứ nghĩ có hắn ăn cùng , cứ thế mà lảm nhảm .
    Cái ảo của con nhóc lớn quá , nhiều khi xóa đi gần hết cái thật . Con nhóc luôn miệng cười & thấy mình hạnh phúc biết bao !
    Vẽ ra 1 hạnh phúc chỉ riêng mình cảm nhận !
    Giờ đây , khi thực sự " xuyên qua đc hư ảo " thì con nhóc thấy đúng thật điên rồ .
    Con nhóc bắt đầu vứt hình ảnh hắn vào 1 góc , vứt đi cái đam mê một thời của riêng nó . Con nhóc bưóc ra cuộc sống . Ừ phôi pha đấy , đầy rắc rồi đấy nhưng con nhóc thấy mình trưởng thành hơn ................
    Tất cả , rồi con nhóc biết , con nhóc sẽ vứt đc tất cả những muộn phiền ...vứt đc hết mà đứng lên sống !!!!!
    Cái hư ảo chỉ là 1 thời , con nhóc sẽ mãi là con nhóc của những ngày trước khi hắn đến .
    Quên hắn là điều hạnh phúc nhất mà con nhóc nhận đc từ cuộc sống !

Chia sẻ trang này