1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên qua hư ảo #_#

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cavoitudo, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Em làm thơ hiểm ác quá Anh đang tính đi ngủ thì mò vào đây lại được đọc thơ em.
    Giọt mật giữa đời
    Anh chưa uống
    Đã quay cuồng
    Đắng bờ môi
    Nhớ lắm đến quay cuồng
    Bờ môi đắng vì chưa chạm bờ môi
    Là gió mà cũng là hơi thở
    Lúc ấm nồng khi lại lạnh băng
    Em trong anh hay em trong hư ảo
    Nói yêu em sao anh bỗng nghẹn lời.... (sign)...
    Vì biết rằng cơn gió chỉ đùa vui... (sign lần 2)
    Chân tình kia vốn dĩ chẳng có lời
    Kẻ cuồng si thấu hiểu kẻ cuồng si
    Anh điên cuồng tại vì bởi điều chi
    Vẫn yêu em mà không mang hy vọng...
    Giọt mật kia anh uống đến lăn quay
    Anh giết em ngay từ trong hư ảo
    Giữa đời này anh vẫn cuồng si ...
    Nhưng không phải vì em đâu cô bé ... (smile)
    Tự cười :
    Em luôn đúng và anh luôn sai
    Hai trái tim ở hai bờ cách biệt
    Yêu là đau nhưng mà anh ko tiếc
    Em mất anh còn anh chả mất gì...
    Được cavoitudo sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 27/09/2007
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Anh làm thơ còn hiểm hơn cả thơ em ý
    Cái gì mà " Yêu là đau nhưng mà anh ko tiếc
    Em mất anh còn anh chả mất gì..."
    ghét ghê cơ !
    Được rangkhenh_malumdongtien sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 27/09/2007
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    hixxx ......... sao hôm nay chán thế ....suốt ngày mưa .....ghét vật !
  4. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ trong con người này quá rõ nét và có ranh giới......không hề hư ảo.....tự tạo cho mình để làm gì?
  5. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Rõ nét và không hư ảo... Nó thích câu đó lắm ... Đang ngồi nghe nhạc , cô gái hát buồn quá , chắc câu chuyện 2 người iu nhau , 1 người bị die đây...
    Nó không tự tạo ra, hư ảo là cái có thật . Nó và Ngọc lục bảo bối chia tay. Một kẻ 2 năm không quen bạn gái , một người 3 năm chẳng có người yêu. Cái đó là người thật ko yêu mà yêu người ảo
    Rắn và nó chỉ vì chơi game chung mà thành tri kỷ (nó chơi game để quên bảo bối...) mà trước khi coi nhau như anh em 2 thằng chẳng nói với nhau được đến 40 câu...
    người con gái đang hát kia, nó cũng chẳng biết là ai, vậy mà nó cảm nhận như thể cô ấy hát cho mình nó vậy ... chẳng phải là hư ảo sao...
    Xung quanh thiên hạ đông đến tắc đường, vậy mà đôi kẻ trong đó thấy cô đơn...
    Đối với nó, quá khứ như một màn sương mờ... không hiểu tại sao như vậy , có lẽ người khác không như thế đâu..
    Lại một ngày thuận lợi trong cuộc sống mới của nó...nó cứ lầm bà lầm bầm như vầy , vẫn còn vương vấn nhiều chuyện chứng tỏ nó còn mềm yếu lắm... nó tự thấy ghét bản thân mình...
    @rangkhenh : Sao, ghét thơ anh rồi hả... 2 câu cuối rất là thật đó, là cảm xúc của anh khi anh nhớ đến một người con gái anh từng yêu...
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Biết yêu là đau !
    Biết mất anh dường như ...
    Em mất tất cả
    Và với anh ...
    Nghĩa là chẳng mất gì !!!!
    Biết yêu là đâu
    Biết mất anh là đau khổ
    Và biết với anh
    Chỉ là con số 0 !
    Cùng yêu đấy và cùng đau đấy !
    Em mất anh
    Và Anh chẳng mất gì
    Chỉ còn nỗi nhớ ...
    Khó lòng qua niềm quên !!!!!
    Biết mất anh
    Là sống với nỗi đau
    Và mất em ...
    Anh chẳng mất gì
    Nhưng anh sống cùng nỗi nhớ
    Nỗi nhớ và niềm đau
    Có khác gì ko anh nhỉ ???
    Khác là em mất anh
    Và anh chẳng mất gì !!!

  7. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , đọc thơ em cười chết . Em muốn anh mất gì hả ????
    Nắng trong nắng
    Và mưa trong mưa
    Vốn sinh ra đất trời là như vậy
    Anh như mưa dầm còn em như nắng mới
    Cả một đời chẳng đến được với nhau
    ....
    Anh tự kiêu khinh ngạo cả đất trời
    Ngạo mạn rằng số phận chỉ trò chơi
    Để một ngày mất em anh hoá hận
    Hận đất trời và hận cả chính anh
    ...
    Lời nói yêu anh vốn chỉ bông đùa
    Em ngây thơ đã làm anh khó xử
    Nhưng tình em cũng chỉ là như thế
    Nhiều hơn anh mỗi một chút mà thôi
    ...
    Nắng trong nắng mưa lại vẫn trong mưa
    Lẽ tự nhiên chẳng thể nào thay đổi
    Nắng gặp mưa chỉ là trong khoảnh khắc
    Cầu vồng kia chẳng có ý nghĩa gì..
    ....
    Anh biết yêu và biết yêu nồng thắm
    Yêu đậm sâu và yêu đến từng giây
    Em đợi chờ , đợi chờ điều gì thế
    Lời nói yêu anh vốn chỉ bông đùa
    ...
    Khi trò chơi đã chẳng phải trò chơi
    Anh ko mất gì nhưng anh mắc nợ
    Một câu chưa nói "Xin lỗi em!"
    Dành cho người anh yêu...
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Anh cười em thì thôi , em dỗi rồi , ứ làm nữa ... ứ làm cho cavoitudo đọc nữa ghét
  9. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Thế thì làm thơ cho anh nghe vậy, hê hê
  10. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    -2 người yêu nhau,một người chết,chưa chắc đã buồn bằng 2 người cùng sống,cùng yêu nhau,nhưng cuối cùng chẳng đến được với nhau,phải không?
    -Chia tay,không phải là hư ảo,là có thật,chia tay thật...và bát nước đổ đi,không thể lấy lại được....2 năm,3 năm không quen người khác,không phải là hư ảo,mà là chưa thấy,chưa gặp được một nửa của mình.Gặp nhau,yêu nhau,đó là duyên may.Không đến được với nhau,chia tay....đó là số phận.Không ai định đoạt được.Và có nghĩa là số phận định đoạt 2 người không phải là một nửa của nhau.Và phải biết mỉm cười với số phận,vậy thôi.Tất cả những người ta gặp,những người ta biết,người ta yêu,đó là thật,không phải hư ảo.ok?
    -Thấy bài hát giống với tâm trạng của mình,tự vận vào mình,đó là cảm xúc,cũng chẳng phải hư ảo.
    -Quá khứ,tất cả không hẳn là sương mờ.Có quá khứ mờ,đúng,nhưng có quá khứ,có nỗi đau rất hằn,rất rõ nét,và đương nhiên,nỗi đau là thực.Vì vậy,cũng chẳng có gì là hư ảo ở quá khứ cả.
    -Ngày mới,cuộc sống mới,đương nhiên là nhìn vào tương lai mới,và nó sẽ không là hư ảo nếu biết quyết tâm làm điều mình muốn.Ghét bản thân mình,càng không phải là hư ảo,đó là sự thật,trần trụi,đừng ghét bản thân mình chứ,hành hạ nó,được gì đâu.
    Vậy thôi!Mong rằng bạn sẽ nhìn vào sự thực,nhìn vào cái đang có,và đương nhiên,phấn đấu vì cái tương lai của mình.Chúc bạn vui!

Chia sẻ trang này