1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên qua hư ảo #_#

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cavoitudo, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    @rangkhenh: vậy anh chờ khi nào em hết dỗi vậy ....
    @snowstormty : Sự thực là cái gì?? Chưa hẳn điều mình biết , mọi người biết là sự thật.... Tại sao phải mỉm cười với số phận , nó dek là cái gì mà phải cười với nó....
    Vẫn biết là ca sĩ hát là thu âm, nhưng lâu lâu tự cho mình ăn dưa bở cho vui ... ^^ vậy là biết tự làm mình vui vẻ , đâu phải tự hành hạ đâu.
    Thực ra cuộc sống mình chả thiếu gì cả... nhưng mình vẫn cảm thấy bức bối ... đơn giản vì mình muốn nhiều tiền hơn , yêu nhiều hơn , v.v...
    Lắng đọng một chút để tự làm mình vui . Đã có một lần trong quá khứ mình bị chết cảm xúc, hoàn toàn vô cảm với mọi thứ , đầu óc lúc đó thực sự sáng suốt , nghĩ được rất nhiều chuyện ... Mình đang muốn quay lại trạng thái đó, tự ép mình chút thôi...
    Cũng sắp đến thời điểm đó , hy vọng khoảng 1 tuần nữa là thành công. Thực sự về tâm lý mình rất lập dị, có thể tự ép mình làm nhiều điều quái đản.... ^^ snowstormty chắc thấy hơi khó hiểu đúng ko?
    Được cavoitudo sửa chữa / chuyển vào 05:33 ngày 29/09/2007
  2. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    có tui nè chọc Cá đó có dám làm gì tui kô? .Nên nhớ tui có kungfu nhé!!!!!kha kha
  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chọc tui thì ko sao . Nhưng cây kiếm của tui nó vô tình lắm... Đao kiếm vô tình , chẳng nhận người quen... Nếu kungfu của của Củ sen nhanh hơn tui thì Củ sen có thể giữ được mạng
    Một thân võ nghệ vứt xuống nước ... cũng chìm như ai....
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhìn em khóc
    Đừng lau nước mắt em
    Vì em chẳng muốn thế
    Quen lắm rồi ...
    Nuốt nước mắt vào trong !!!
    Quen lắm rồi ...
    Hàng đêm ôm gối khóc !!!
    Đừng ôm em khi em buồn
    Đừng ngồi cạnh khi em bối rồi
    Quen lắm rồi ....
    Chỉ 1 mình mới nỗi buồn !
    Quen lắm rồi ......
    Cơn ác mộng hằng đêm !!!
    Và thực sự đã quen lắm
    Với bề ngoài mạnh mẽ
    Chẳng khóc bao giờ
    Khi em ở bên anh !!!
    Và đã là quen
    Chỉ để anh thấy má lúm
    Và đã là quen
    Để anh mãi nhìn răng khểnh !!
    Và có lẽ chẳng bao giờ hết quen !
    Chẳng bao giờ muốn anh thấy em buôn!
    Và có lẽ chẳng bao giờ biết khóc
    Khi anh ở bên là khi em vui nhất !
    Làm sao nhỉ , em biết làm sao ??
    Khi mỗi đêm giọt nước mắt em rơi
    Lại thèm anh , thèm cái cái nhìn chia sẻ
    Thèm bờ vai & bàn tay êm ái
    Lau nước mắt em ...
    Hàng đêm trong ác mộng !!!!​
  5. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Lạc vào chùa Thiền Quang....
    Nó đang ngồi diện bích . Nếu mỗi người có một bình năng lượng thì giờ nó chỉ còn nửa bình sau buổi chiều giỡn với đàn dê dưới chân núi... Hichic, ngồi diện bích trong căn phòng cuối hành lang này muỗi ghê quá.. sư phụ lại chẳng chịu mua nhang muỗi bao giờ...
    Đàn muỗi vo ve bên tai làm nó nhớ lại lời giảng bài Quyền Kim Cương khi sáng " Tâm trí nằm ở đầu quyền , thân thể vốn liền một mạch, kẻ địch tấn công vào hông phải thì tay trái sẽ tự động phản kích , kẻ địch lại tấn công vai trái thì chân phải lại tự động phản kích... Kim cương lấy cứng làm chủ , cứng mà liền mạch không đứt đoạn thì đối thủ không thể tấn công được. Như vậy thì khí phải liên thông, thân thể liền mạch với đầu quyền , đầu quyền không bị tổn hại thì thân thể cũng không tổn hại ..."
    Như đàn muỗi này , chúng đốt vào chân phải nhưng tâm trí của nó đang nằm ở chân trái , vậy thì nó giảm được tổn hại mà lại có cơ hội phản kích... bốp ... 2 con muỗi rụng...
    Hôm trước , sự phụ sai nó xuống núi thăm hỏi một người... Lời qua tiếng lại thế nào , ỷ mình có chút công phu nó gây lộn , thế là người trong nhà ấy xúm vào đánh nó , đánh ngã vài người rồi nó bỏ trốn về chùa .... từ hôm đó đến nay đêm nào sư phụ cũng phạt nó diện bích cả.
    Ngẫm nghĩ lại nó thấy mình sai rồi ...Lần đầu xuống núi , lại quên mất lời sư phụ dặn dò .... Thiên hạ tuy không có võ nhưng cũng chẳng phải dễ mà bắt nạt được , huống hồ lại là lãnh địa của họ , ta đến làm loạn còn ra thể thống gì ... sư phụ phạt vậy là còn thương ta lắm >"<.
    ...Công phu (lát viết tiếp, nghỉ mệt)...
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh ngắt , lúc sáng để quên cái chăn bên phòng chúng nó thế là chúng nó cướp luôn cái chăn duy nhất của mình . Mệt quá mình ngủ thẳng cẳng để lạnh quá mà 4h sáng choàng dậy ....
    Hình như mới nãy có nằm mộng , giấc mộng thật lố bịch , mình mơ thấy mình cưới vợ sau đó lại bị phá sản .... chả nhìn rõ mặt cô dâu đã phải dậy rồi ...
    Dạo này mình có một tính xấu... mình ghét ai đó thì cứ quy chụp đó là số đông để rồi chửi cả thiên hạ cho sướng... Chuyện là có 1 thằng , lúc trước mình đối xử tử tế với nó , chỉ vì động chạm một ít quyền lợi mà nó phản ứng như ....để đến khi mình ghét cay ghét đắng nhưng lại chẳng làm gì nó thì nó lại ân cần , lễ phép ... thằng này ngu vật vã hết thuốc chữa....
    Một tật xấu nữa là ngông cuồng quá . Liên tục gặp rắc rối , may mà mình đã có cân nhắc trước , khi chuyện biến chuyển xấu đã dọn sẵn đường rút lui...Ở thời điểm này mà gặp rắc rối lớn thì quả là mình hết chỗ để lùi rồi .... phải thận trọng ...
    Không cần dùng cái đầu mình vẫn có thể trừng trị dằn mặt vài đứa ... Nhưng thôi để tụi nó tung tăng một thời gian... mình cũng đang cần tranh thủ thời gian.
    Còn 6 ngày 5 đêm nữa ... gấp lắm rồi , làm hết khả năng ko biết xong chưa thế mà còn nằm mơ cưới vợ ... tự chán cho chính mình...
  7. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thực ra anh chả cần giấu giếm nhưng ko cần phải theo dõi anh thế đâu... Táo này... anh ko yêu em đâu... với tất cả sự chân thành biết ơn anh mời em bước ra khỏi cuộc đời anh... Con người anh thế đấy ... ích kỷ , độc đoán , thô thiển , v.v.. và v.v...
    Chúc em hạnh phúc và thoải mái làm những điều em thích....
    @all: Thật ra cái tế bào cấu tạo nên tình cảm chúng ta nó làm bằng chất gì?
  8. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó ngồi nói chuyện với 1 thằng hợm hĩnh... Thằng đó ngồi tự nói về bản thân suốt 4 giờ không biết chán... Thật sự hôm nay mặc dù bận bịu nhưng nó vẫn còn suy nghĩ linh tinh nhiều thứ...
    -cái gì làm nên tình cảm... nó ko biết. - dựa vào đâu để đánh giá một con người... nó cũng ko biết. Thật sự thì nó thích được nghe 2 chữ "tự hiểu" , nhưng có nhiều cái chẳng thể mà tự hiểu được... những câu hỏi hóc búa như thế nếu cố công đi tìm giải đáp thì có lẽ về già nó cũng sẽ hiểu...
    Rốt cuộc thì nó cũng nhìn ra niềm tin của nó có 1 phần nguồn gốc là sự ngu dốt. Nó đã từng tin rằng dù bất kỳ hoàn cảnh , tình huống nào nó cũng có 1 chiêu để chuyển bại thành thắng. Sau vài lần bại vẫn là bại nó lờ mờ hiểu rằng tuyệt chiêu của nó vốn có nội dung tương tự như một nguyên lý trong binh pháp thời xưa : đánh được thì đánh , ko đánh được thì thủ , ko thủ được thì hàng , ko hàng được thì chết.... Tức là nó vốn chẳng có tuyệt chiêu gì cả, chỉ biết làm hết khả năng của mình thôi....
    Không biết từ bao giờ nó đã cam kết với bản thân rằng , từ nay đến lúc đánh nhau với thần chết mà bị thua nó sẽ không bao giờ bước lùi , dù đặt nó ở đâu nó cũng sẽ nhắm mắt đi tới. Chỉ cần tâm niệm mỗi câu này thôi , nó cũng đủ biết nó cần làm gì... và ko bao giờ do dự giữa 2 lựa chọn...
    Không bao giờ lùi bước ... dù phải bán đi tất cả để đổi lấy 5 chữ này cũng xứng đáng...
    Thằng Fire bịnh lâu thế nhỉ... người bạn mới này của nó có rất nhiều thú vị và có nhiều thứ nó cần phải học hỏi... Chúc mày mọi chuyện đều tốt đẹp , Fire nhé.
  9. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    chắc là chưa từng,nhưng hãy đọc lại tất cả những gì bạn đã viết đi,Mâu thuẫn!Tự dối mình làm gì nhỉ,yêu,vẫn còn yêu,nhớ vẫn nhớ,cứ phải gào lên là không yêu
    đùa một chút thôi,hi vọng 6ngày 5 đêm nữa bạn sẽ thành công,cố gắng,nỗ lực hết mình để làm điều gì đó ấy nhé,rồi khi thành công rồi,mơ lấy vợ cũng được đó chứ..Cũng có vài lần tớ mơ lấy chồngnhưng cũng chẳng bao giờ nhìn được mặt chú rể cả,bởi nếu bết tương lai mình sao thì có lẽ cứ ngủ thật ngon,mơ thật đẹp,thế là mọi chuyện đẹp hết phải không?"Đã có một lần trong quá khứ mình bị chết cảm xúc, hoàn toàn vô cảm với mọi thứ "đã có một lần,có nghĩa là nó đã trong quá khứ đúng không,và những cái mà gọi là cảm xúc,là hư ảo của bạn ấy,nó ở quá khứ rồi,có lôi cổ nó lại,bắt nó sống chung cũng đâu có được......
    Tớ luôn muốn rất nhiều điều,nhưng lại làm ngược lại....lập dị.Và tớ còn có một ý thích,là làm đau những người tớ yêu quý,thích dằn vặt họ,để rồi cuối cùng,,tớ là người chịu đau nhất,dằn vặt nhất.....nhưng tớ chẳng sửa được.Dù sao tớ cũng mong không có ai giống tớ.
    Tóm lại,không bao giờ lùi bước,nhỉ.
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Một cõi thiền...
    Xuyên qua hư ảo
    Mộng mị...
    U mê...
    Có lối thoát không...
    Hay đang sống trong bình nguyên...
    Mà tưởng giam cầm...
    Một lũ ký sinh trùng bẩn thỉu
    Ngọ nguậy...
    Vuốt ve...
    Mơn trớn...
    Một đống bạch cầu hằm hè
    Giữ cửa...
    Đúng sai thế nào...
    Giết nhau thôi...
    Chóng mặt...
    Hồng cầu chết nhiều quá...
    Não thì luôn động đậy..
    Nhưng cứ u mê...
    Ước cái không gian thiền bích...
    Quay mặt vào tường...
    Trong một không gian...
    Tịch...
    Chỉ thấy hơi thở
    Sức sống chan hoà và nhịp nhàng..
    Âm dương.
    Cô đọng.
    Vẫn phải bươn chải
    Tiền...
    Lâu rồi chẳng thấy tình
    Ngu ngơ hơn cả lũ trẻ con.
    Cũng một chữ tình
    sao khác nhau nhiều thế nhỉ ?
    Tình bạn...
    Tình yêu...
    ********...
    Tình thương...
    Có nhiều chữ tình
    sao chỉ có vài chữ đau...!!!
    Xuyên qua hư vô
    Ngập vào ảo ảnh
    Mụ mị...
    Sao tỉnh táo thế này
    Không hiểu...!!!

Chia sẻ trang này