1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên qua hư ảo #_#

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cavoitudo, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Trí nhớ nó kém quá, nó từng đọc một câu chuyện mà kẻ ngu khờ cũng bán đi linh hồn mình... Đúng là hắn đã đạt được sức mạnh nhưng sức mạnh đó không thuộc về hắn...hơn nữa hắn đã mất đi sự tự do...tự do đến điên cuồng như hắn đã từng có... rốt cuộc thì hắn cũng dại dột biến mình thành nô lệ cho tham vọng của mình, một tham vọng len lỏi sống qua bao nhiêu nỗi đau và thù hận ẩn sâu tận đáy lòng.
    Vẫn ngồi nhìn bức tường , một phần rất minh bạch trong con người nó, từ hư ảo quay về, không thiện, ko ác hỏi nó rằng: "phần kết câu chuyện này sẽ ra sao, liệu kẻ ngu khờ kia có làm chủ được tham vọng và biến sức mạnh kia thành sức mạnh của chính mình, hay hắn chỉ là một kẻ tầm thường suốt đời chỉ là tên nô lệ"
    Yêu hay không yêu_ không quan trọng ... nó có tự lừa dối mình không_cũng không còn quan trọng... đây là hư ảo hay hiện thực rất gần cũng không quan trọng nốt ... Nếu lúc trước nhân cách nó chưa định hình thì đây sẽ là bước ngoặt đầu tiên... Giờ thì nó hiểu rất rõ rằng cái đại diện mạnh nhất cho 1 thằng đàn ông không phải là trái tim hay cái đầu mà là ý chí ...
    ...Vẫn là một câu chuyện , chỉ thế thôi...
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    smile
    beer
    smoking
    relax
    singing
    ???
  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cái gì càng sáng thì càng dễ mờ ...
    Kiêu hãnh...
    Nghe tụi nhóc nói chuyện mà nó nhớ lại cái thời đã lâu lắm rồi, nó tưởng rằng nó đã quên đi hẳn...
    Một thằng nhóc mới bước chân vào đại học. Rất kiêu hãnh .. rất láo... Nói chuyện đến câu thứ 3 chắc chắn là nói shock , móc họng... Thằng nhóc từng tuyên bố rằng ko thích con gái xấu, con gái học dốt và con gái nhiều chuyện.... và con gái thích nó... thà thi rớt chứ ko quay bài vì "không quay bài những đứa học ngu hơn mình"....
    Kiêu hãnh đến độ nó tự nghĩ rằng có lẽ nó sợ thiếu kẻ thù hay sao ấy...
    Sài gòn lắm bụi quá... để rồi nó thành một người khác hẳn... một thằng nhóc râu ria đầy mặt vẫn cười khi ngồi nghe người khác sỉ nhục hàng giờ đồng hồ... một thằng nhóc coi chuyện ăn cơm thừa là bình thường...và vui vẻ làm những chuyện mà người khác từ chối...
    Nó vẫn có nhiều người ghét ... có lẽ cũng không ít hơn lúc trước là mấy ...Cũng vẫn là một thằng nhóc ...mỗi cái là nhiều râu hơn ...
    Càng sáng thì càng dễ mờ... Sự kiêu hãnh của nó tuy mờ nhưng vẫn còn ... đủ để không cúi đầu trước bất kỳ ai , bất kỳ cái gì...
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Chán lắm rồi cái cuộc sống vừa thật vừa hư !
    Cái thế giới vừa ngay vừa khốn nạn !
    Cái phức tạp của thế giới ảo hỗn loạn !
    Em sẽ ra đi vì 1 phần ko phải của thế giới này !​
  5. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc cũng có bài hay bài dở ... Đọc lại những gì nó viết nó cũng thấy chán nữa là . Nó viết chẳng phải để nó đọc... cũng chẳng để ai đọc cả nên viết dở cũng ...chưa sao...
    Đi tìm cái mới... những cái nó chưa hiểu lắm...bằng cách tự hỏi mình...hỏi người...
    Một thằng khùng khùng hỏi nhiều dễ bị ăn đập lắm...
    Dỗi tập 4 . ??? đi đâu thì đi, thích thì vào chơi .... gió cuốn cát bay...mưa rơi đất lạnh
    Chúc tất cả dzui dzẻ , khoẻ khoắn, ko phải suy nghĩ lăn tăn...
    Tui biến đây.... (...ko ai giữ tui lại à )
    Một thằng khùng dễ bị đập... (thôi thì thằng khùng biến đây...)
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa rào rào ... hehe, sướng ... vì nó đang thiếu độ ẩm và cần được làm mát . Rốt cuộc cũng qua được 1 chuyện , không mỹ mãn lắm nhưng đạt yêu cầu...
    Không hiểu sao ngó mưa mà nó lại nghĩ về hạnh phúc.... thật vớ vỉn...Nhưng nghe mưa rơi... rơi tự do và dữ dội nó nhận ra rằng ý nghĩa thật sự của hạnh phúc nằm trong 2 chữ rất giản dị ..."vô biên".
    Một vì sao chỉ lấp lánh chỉ khi ở trên trời...một bông hoa chỉ đẹp khi còn liền cành liền cội... Làm sao có thể mang hạnh phúc về nhà , giữ trong một cái bình pha lê và cố giữ nó trường cửu ... chỉ là sự cố gắng vô vọng.
    Mở lòng ra để vơi đi tính toán... nguội bớt suy tư. Lòng hướng về biển khơi mênh mông , để ánh nắng cuối trời lấp lánh trong mắt , nó nghe được tiếng cây cối trở mình sau một cơn mưa bất chợt, nghe tiếng côn trùng rả rích....
    Vứt bỏ hết những chuyện người ta nhẫn tâm làm với nó... nó nhìn về phía cuối trời , lúc lắc mái tóc sũng nước , tự nói với chính mình "Hạnh phúc là vô biên"...
  7. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chưa mưa , không có hôm nay thì không có ngày mai . Có vẻ như bão đã tan rồi thì phải...
    Như gió như mây , để mọi người tiếp tục suy nghĩ , nó đi chợp mắt một xíu ...
    Cuối tuần phải gạt hết suy nghĩ vớ vẩn. Thư giãn thật thoải mái cái nào...
  8. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Mẹ nó !!! Công việc bù đầu rối mặt làm nó khô khan đi nhiều quá.Cảm giavs chẳng đủ time để làm gì cho ra hồn.Chủ nhật cũng phải cày cục tìm thông tin để vào thầu.Chán mớ đời !!
    Vào lại đây thấy thằng bạn vẫn viết đều.Thấy vui vui.Tâm hồn thằng này vừa bệnh hoạn lại vừa tỉnh táo,vừa đàn ông lại cũng khá uỷ mị.Mới đọc Ba lần và một lần của Chu Lai.Thích tính cách của nhân vật chính.Phức tạp mà cũng không phức tạp.Cũng một cái kiểu xuyên qua hư ảo như thế này.Nhưng kết thúc thảm quá.Mẹ kiếp.Đúng là đời !!!
    Dạo này tao toàn đọc sách đêm.Mà đa phần là truyện dạng Liêu Trai,thấy cũng thú,có cảm giác gai gai khi mò mẫm trong nhà tìm cái bỏ bụng.Đêm qua mới đọc Em chi là con đĩ .Thấy mình update chậm quá.Tác phẩm có nội dung hay nhưng văn phong do dịch nên vẫn thiếu cái gì đó.Tao thích tác giả viết ở vai thứ ba hơn là vai chính như thế.Không biết mày đọc chưa....
    Lẩn thẩn nhỉ...??
    Khoẻ nhé cá voi...
  9. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc mà hok hiểu lời , vẫn nghe
  10. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    đọc thì đọc rồi... Sao lại bảo tao bệnh hoạn hả. Gr...gr... mới nhận ra tao có tính cờ bạc ghê quá , ko phải là con bạc nhưng thích ăn thua...
    Người ta thua thì đặt nhiều hơn để gỡ gạc, tao thắng thua gì cứ chơi càng lớn càng thích... rốt cuộc hok được gì.
    Trời nắng mệt người quá...

Chia sẻ trang này