1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên qua hư ảo #_#

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cavoitudo, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    1 chấm. vốn dĩ người ta hay nói nhãm Fire nhỉ
    2 chấm..người hay nói nhãm lúc ko nói nhãm thì thích nghe người khác nói nhãm đúng ko Fire
    3 chấm...ai nói nhãm thì mình vẫn không nói nhãm
    4 chấm....khi mình nói nhãm thì hok ai hiểu , hehe, vì cái nhãm này nó rất là nhãm Fire ơi.
    5 chấm.....phải biết trân trọng những người ít nói nhãm
    6 chấm......tao nói nhãm để trì hoãn một số việc tao chưa chuẩn bị tâm lý để hoàn thành
    7 chấm.......tao học được rất nhiều điều nhưng rốt cuộc thì tao vẫn chưa học được sự "nhẫn tâm"
    8 chấm........khi nào tao học được sẽ chẳng còn linh tinh như vầy nữa , sẽ chẳng còn cái gì là hư ảo cả, mày ủng hộ tao ko??
    9 chấm.........tránh né hết các kiểu rồi, tao còn 1 tháng nữa để quyết định tao sẽ là ai, tao sẽ cố không cần đến hết 1 tháng
    10 chấm........cảm ơn mày đã chia sẻ
  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Con người ai cũng có tâm bệnh.Nói nhảm là một cách để chữa trị tâm bệnh.Bệnh hoạn là tư tao dùng hơi thái quá.Nhưng tao cũng bệnh hoạn này....Mà tao thấy dạo này mày hơi khó hiểu.Viết cái gì mà tao đoán chẳng ra......Luôn chia sẻ với mày....
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Mày chạy đau mà dạo này không thấy viết thế cá.
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tao bận việc , về nhà thì fer quá rồi , chẳng buồn mò lên net nữa.
    Lúc này đây , tao đang ngồi nghe nhạc và viết vài dòng cho mày đọc . Tao tự hỏi , có cái gi đã thay đổi ? Cũng vẫn là nghe nhạc tuy rằng bản nhạc khác nhau, cũng vẫn là một góc trong tâm sự... tuy rằng tâm trạng đã khác đi...
    Đã khác nhiều lắm , trong đầu tao chỉ còn sót lại vài thứ , tao muốn làm một số việc và chỉ tập trung vào nghĩ đến cách để đạt mục đích. Lần này tao rất rắn , chắc chắn ai phá hoại chuyện của tao sẽ phải trả giá rất đắt...
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Làm cái chữ ký mới mà dài quá.Tao lười..................Mà bị hạn chế ký tự hay sao ý
    Được CloneFire sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 14/10/2007
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Up cho mày cái nào.Cố gắng nhé.
  7. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    .... <Ding> không hiểu sao dek ngủ được, chả hiểu mai đi làm ntn đây.
    Lọ mọ bật máy tính lên nghe vài bản nhạc cho khoẻ người
    Viết gì đây nhỉ... suy tư?... không có
    cảm xúc?.... nhạt
    Hôm nay nó thấy mình trưởng thành hơn hôm qua rất nhiều. Ngày mai?? Trước mắt còn một thử thách lớn nữa...
    Tự hỏi lòng... lưới trời có thật sự không có kẻ hở nào ư... nó ko tin. Tại sao nó ko thể đứng giữa đất trời và hoà mình vào nắng gió...
    Suy tư, cảm xúc lại ùa về, cũng đã tiến thêm được một bước trong chữ Nhẫn .
    Chính thời điểm này đây, nó cần động não để nghĩ ra một tuyệt chiêu.
    Suy tư ... buồn ngủ ... đi ngủ...
  8. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ...Viết cái gì đây...
    về một loại tâm lý tạm gọi là đa nhân cách???
    Về cách thao túng hành động của người khác???
    Về cái gọi là nanh và vuốt..??
    Lá gan lớn hơn cái mặt sẽ chuốc hoạ vào thân...
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Anh đi đâu rồi ???
    mang bình yên về với em đi anh !
  10. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Smile . Anh cũng chẳng có lúc nào yên ổn . Nhưng vẫn luôn đấy thôi. Ngày lại ngày nối tiếp nhau, đã lâu rồi anh chẳng có thời gian nhìn lại mình, và cũng mất luôn thói quen lên đây viết linh tinh nữa.
    Tâm tư con người thật quá nhiều mâu thuẫn , ý nghĩ mâu thuẫn với lời nói , tự trong tâm hồn cũng đã rối ren. Đâu đó vài điểm sáng trong cái màn mờ mịt đó.
    Giải thoát....
    Ai cũng có quyền chọn cho mình một con đường. Thật may mắn cho ai chọn con đường nhiều ánh sáng. Anh hiếu kỳ , dừng lại tại ngã 3, ngã 7 hỏi những người đi vào con đường tăm tối rằng "Tại sao lại chọn đường này", hỏi 10 người thì 3 người cắm cúi bước đi , 3 người trả lời "không biết" , 4 người còn lại thì trả lời rằng "con đường nào cũng thế".
    Có thật con đường nào cũng thế không? Có thật sự là "không biết" không? Có phải rằng ngã 3 , ngã 5 cũng như là đường thẳng ???
    Số phận .....
    Có tồn tại không nhỉ? Em trả lời được không?

Chia sẻ trang này