1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên qua hư ảo #_#

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cavoitudo, 17/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Không tính viết nhưng đọc thấy bài viết mới của bạn.
    Juri dạo gần đây cũng đang sống trong chênh vênh của hai miền tối sáng đây. Thật sự chả phân định được mình là người thế nào cả chỉ biết có một điều: sống không thẹn với lòng.
    Và chắc chắn để đi vào một con đường, có một chọn lựa thì hẳn đã có một quá trình tạo nên để hướng mình theo đó. Cho tới bây giờ Juri cũng vẫn đang tự hỏi mình đi có đúng đường không nữa.
    Thế bạn thì sao, bạn đã chọn cho mình con đường nào thế?
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Vô lộ -- không có đường đi
    Lúc bé, mẹ dạy nó "Nhân vô viễn lự tắc cận ưu" , phải luôn nhìn vào tình huống xấu nhất để mà tránh điều đó. Một cách sống cầu an, bình lặng , cái gì cũng tròn tròn trịa trịa, .....
    Ông anh lại bảo nó "phải luôn tin vào bản thân" , "niềm tin làm nên sức mạnh". Cuộc sống gì mà sóng gió đùng đùng , vui nhiều, buồn nhiều , thành công cũng có mà thất bại thật nhiều, nhiều lúc thật quá mệt mỏi....
    Cứ như vậy, nó học nguời này một ít , người kia một ít. Khi mà nó hiểu rằng cái gì cũng có quy luật cũng có thể coi như tạm xong phần căn bản
    Thực ra nếu ko hiểu được vài điều căn bản về cuộc sống thì chẳng có còn đường nào để đi cả, đâu cũng là đường cụt.
    Phần tiếp theo là tự tìm hiểu về chính mình, tự tạo ra một cái mà nó gọi là tuyệt chiêu , người khác gọi là bản lĩnh , riêng biệt , hợp với năng lực cá nhân. Quá trình rèn luyện cái này là mới thật sự là con đường ta đi.
    Nó mất khoảng 5 năm để học một tuyệt chiêu vô dụng nhất trên đời. Bây giờ nó đang quay lại , đứng giữa ngã 7 và tự hỏi "đi đường nào đây??"
    Cuộc sống quá ngắn để không đáng phí thời gian suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng nó vẫn đứng đó và đợi ( vì còn dư ít thời gian) , mà nó cũng chả biết đang đợi cái gì ... một người hay một con đường...
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Chào mày !!!
    Cuộc sống hay thật.Có những sự trùng lặp vô tình mà như hữu ý.Tao bận thì mày cũng chẳng khác gì.
    Độ này mày thế nào,còn tao thì cái xương sống của bản thân đang văn vẹo tim sự thay đôỉ.Tao chưa bao giờ biết ngại thay đổi,nhưng MK :D,nhiều lúc có những thay đổi nhanh quá làm tao chóng mặt.
    Mày vẫn vậy nhỉ,vẫn cái giọng văn già già,tênh tênh,khó hiểu nhưng dễ cảm,mày già hơn tuổi nhiều quá.Cụ non ạ :D !!!
    Công việc của tao đang tiến triển tốt,hi vọng sẽ suôn sẻ,đang có một vài chuyện phải suy nghĩ nhưng có lẽ đợt này tao sẽ dành hết time cho công việc.
    Đừng đứng đợi mà hi vọng vào cái gì đó vô hình cá a.Mày nên bước đi,chầm chậm và thong thả theo một con đường mà tất cả các giác quan của mày đã chọn.Không vội vã,cũng không dừng lại....cứ vui vẻ mà tiến...mầy sẽ thấy,mỗi con đường đều có những cạm bẫy và những phần thưởng xứng đáng khi ng` ta vượ qua dc nó.
    Tao lai bận rồi.Hẹn dịp khác nhé cá.
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tao chưa nghe thấy một chuyện nào gọi là chuyện tốt _ hảo sự cả. Người ta cưới vợ, cưới chồng thì bảo rằng mệt mỏi, làm ra nhiều tiền thì bảo đáng lý phải nhiều hơn, mua nhà dựng cửa thì bảo mang nợ....
    Hè hè.
    Tao lại thấy khác. Như hôm nay tao dậy sớm cũng là chuyện tốt_ tốt hơn dậy muộn, có bạn bè để tâm sự cũng là một chuyện tốt_ dzui ^.^ , làm được một việc nho nhỏ cũng tốt hơn chẳng làm gì,...
    Có chuyện vui thì phải ăn mừng chứ nhỉ . Haha
  5. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Fire ơi, tao có già đâu. Gr... nói tao già tao ko thích đâu nha. Hôm nay sn tao đấy ^.^ . Lên đây làm vài dòng vớ vẩn với mày.
    Mục tiêu là cái quái gì nhỉ. Mục tiêu nho nhỏ thì có tính khích lệ, mục tiêu lớn thúc đẩy người ta nỗ lực. Đâu phải cứ to là tốt đúng không ^.^
    Có một thứ tao hay suy nghĩ là về các mục tiêu phi thực tế. Nếu mày đi làm thuê mà đặt mục tiêu trong 1 năm xây nhà thì chắc chỉ có buôn ma túy hay ăn cướp mới đủ tiền đúng không . Nhưng cuộc sống có nhiều cái bất ngờ, nếu nghĩ thoáng một tí vẫn có thể tìm được cách. Có cách rồi cũng chưa chắc dám làm, làm những chuyện không thể như vầy muốn hay không cũng phải dùng đến thủ đoạn.
    Đâu phải cứ ngắn là tốt ^.^ . Thằng nào đặt mục tiêu dẫn trước trong hiệp một thường thua cả trận đấu. Cái gì càng gấp thì càng nhiều sai sót.
    Tại sao mọi người hay thất bại? Đứa nhóc nào đứng thấp hơn cái bàn thì không bao giờ nghĩ đến chuyện khiêng nó. Lớn hơn một tí , nó nghĩ nó nhấc được cái bàn thì sẽ khiêng đi được, tức là vẫn còn ngốc lắm....Khi lớn hơn tí nữa khiêng được cái bàn rồi nó lại gặp vấn đề là làm sao khiêng được cái bàn lớn ra khỏi cái cửa hẹp.... tức là vẫn chưa hết ngốc.
    Rồi lớn hơn nữa , đầu có thêm chút óc cũng khiêng được ra khỏi cửa thì lại những đứa lười suy nghĩ sẽ hỏi "khiêng đi đâu tiếp đây" , đứa lười lao động thì sẽ hỏi "tại sao phải khiêng cái bàn ra đây", đứa nào không lười lao động cũng không lười suy nghĩ chả phải khiêng bàn vì nó đang chỉ huy người khác khiêng
    Quay trở về với cái bàn thì sau đó thằng nhóc bây giờ đã được nửa cuộc đời sẽ tự hỏi "làm gì với cái bàn này đây". Nhiều tuổi hơn nữa lại sẽ tự hỏi "mình còn đủ sức để khiêng bàn được không". Khi về già thế nào cũng nhầm lẫn bàn với ghế .....
    Nói chuyện bàn ghế chán quá đúng không. Vẫn đợi mày vô SG để tán chuyện về ăn nhậu và gái
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Happy birday to you
    [​IMG]
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại ăn nhiều chocolate nên thần kinh hơi hưng phấn quá độ, đi tìm cái người nào mà kêu mình là cua con thì vẫn mãi là con cua . Nhưng mà đến nơi thấy mít ướt trong này, nên thôi ko gây chuyện nữa, em iu nhỉ .
    Ai cha! hôm nay là sinh nhật bạn chủ topic a`, 12/11 là cung thần nông-bọ cạp rồi, nhân dịp sinh nhật bạn, mặc dù chẳng bít bạn sinh năm nào, giờ nào, nhưng dựa trên ngày sinh (1 chút giới tính nữa) thì tặng bạn mấy câu tử vi vui nhé
    Khái quát: nếu có thể khắc hoạ tính cách bạn bằng 1 khái niệm thì khái niệm đó là "bất khả chiến bại". Bọ cạp quyết giành chiến thắng trong mọi cuộc đấu. Vì vậy bạn còn là chàng trai rất quyết đoán, mạnh mẽ, khôn ngoan, tuy nhiên lại khá kín tiếng và người đối diện rất khó để biết bạn đang nghĩ gì. Ngoài ra có thể đoán mò là bạn có bề ngoài tuy hơi lạnh lùng và trầm tĩnh nhưng lại có 1 trái tim rất "nóng". Bạn khá kín đáo và ko thích đám đông lắm. Bạn hay được bạn bè nhờ tư vấn vì bạn giỏi nhìn nhận sự việc, biết cái gì đúng và cái gì sai. Có 1 phần cá tính vui vẻ và hướng ngoại.
    Điểm yếu: đăm chiêu, quá kín đáo, độc đoán, ghen tuông khá dữ dội
    . Ngoài ra sự bướng bỉnh và phức tạp khiến bạn nhiều khi hơi khó gần, đôi khi quá đòi hỏi nữa chứ . Ngoài ra bạn ko hay thể hiện cảm xúc của mình trước mặt mọi người. Đôi khi bạn gây cho người khác cảm tưởng bạn hơi thô lỗ,ko chú ý đến người khác, thậm chí tàn nhẫn,có thể giễu cợt đối phương trước mặt người khác . Tuy nhiên, ngay sau đó, khi chỉ còn mình bạn và người ta, bạn sẽ bộc bạch tình cảm đích thực của mình (hâm thế!)
    Công việc: Có óc sáng tạo và tư duy phong phú. Bạn thấy mình khá ổn, có thể làm được mọi chuyện. Nhưng nhiều khi thất bại hay đầy ứ trong người cảm giác chán nản,muốn buông xuôi. Đôi khi thất bại ko phải là vì thiếu năng lực. Khả năng tốt là 1 thế mạnh nhưng nếu biết cân nhắc tốt và vận dụng khả năng đó đúng nơi đúng chỗ thì tác dụng mới được phát huy 1 cách triệt để. Tin vui là bạn có khả năng tự chủ và kiểm soát bản thân cực tốt, có sự thăng bằng tuyệt vời giữa lý trí và tình cảm, trực giác nhạy bén kết hợp cá tính kiêu hãnh, luôn cố gắng đến cùng để đạt được mục tiêu bạn cũng dễ thành công. Nếu là người có tri thức cao thì trí tuệ thuộc hàng triết học-luôn dành cho việc tìm tòi, chiêm nghiệm ý nghĩa của cuộc sống.
    Tình cảm, cảm xúc, tình yêu đây : dường như đàn ông bọ cạp sinh ra để yêu, bạn vươn tới tình yêu bằng tất cả sự hiện thân của mình. Ko cho phép mình thất bại, nếu thấy dùng phép phù thuỷ ko mê hoặc được "con mồi", bạn sẽ dùng nọc độc để làm tê liệt cảm xúc của đối phương. Trong khi đó bạn vẫn giữ 1 vẻ ngoài tuyệt đối bình thản, tỏ vẻ hoàn toàn thờ ơ cho đến tận khi bạn biết đã nắm được "con mồi" và ung dung thưởng thức nó. Bạn là mẫu người yêu rất tận tuỵ và biết quan tâm. Có trực giác cao, thích mọi chuyện rõ ràng và ko muốn nửa kia giấu chuyện gì bí mật ( mặc dù bản thân bạn lại giữ rất nhièu bí mật ). Bạn nhiều năng lượng, nhiều sức mạnh và luôn biết biến chúng thành những cảm xúc kỳ lạ trong tình yêu. Nửa kia có thể vui mừng vì trong tình yêu bạn thực sự là 1 chàng vệ sĩ của cô ấy
    Mẫu bạn gái (có xác suất cao là)bạn thích: nữ tính, nhạy cảm, chung thuỷ và biết hy sinh (tham thế! ). E hèm thêm phụ lục nhắc nhở nửa kia của bạn:ko phải ai cũng đủ khả năng để giao tiếp với 1 người mạnh mẽ, nhiệt huyết và đôi khi quá đòi hỏi như anh ấy. Nếu ko thích hợp trong mối quan hệ với anh ấy, hãy nói ngay lập tức vì 1 khi anh ấy đã "gắn chặt" mình với ai thì ko dễ dàng rời bỏ đâu . Cảnh báo: đừng để người thứ 3 thành nguyên nhân chia tay bởi vì bạn sẽ hứng chịu những thứ kinh khủng nhất từ anh ấy, có thể gọi nôm na là sự trả thù
    Phù tạm thế thôi, thần kinh tớ sắp hết hưng phấn rùi. Em mít ướt đã có bánh, vậy giờ tớ khui thêm chai này cho nó có không khí nha ( cái này nhẹ ai cũng uống được đúng ko ) Chúc người ko quen biết sinh nhật vui vẻ và ý nghĩa nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 12/11/2007
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to cavoitudo. Cùng thuộc lòai Bò cạp
    Chúc Một ngày vui vẻ.
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hok đc gọi em là Mít ướt nữa mà
  10. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Dzui lắm. Nhiều người chúc mừng thế mà hôm nay minh mới biết . ^.^ lo ăn , ngủ có biết gì đâu.
    Cảm ơn mọi người nhé. Cũng theo lá số tử vi của mình thì mình sẽ sống đến 97 tuổi (sẽ là một ngạc nhiên lớn cho những ai biết mình). Sang năm sẽ có con đầu lòng (lạy thánh ala, mình còn chưa gặp mặt mẹ nó). Và trong đời mình còn 4 lần phá sản (khủng khiếp). Đến 59 tuổi sẽ rất giàu( ăn cháo thay cơm lấy gì mà không giàu). Có tổng cộng 4 đứa con và sinh đứa cuối cùng lúc 57 tuổi (ặc ặc).
    Vui một xíu... Hôm nay SG nắng quá, ngồi trong phòng cũng thấy rất mệt.

Chia sẻ trang này