1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên qua hư ảo #_#

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cavoitudo, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2

    SN mày mà tao đâu biết.Thôi thì chúc phúc cho con cá voi luôn được sống giữa đại dương bao la và tung tẩy giữa hàng ngàn con cá mập :P !!
    Chẳng biết tao mày gặp nhau có vui không hay chỉ nói chuyện được qua cái thế giới ảo này.Tao hi vọng không có chuyện đó xảy ra.
    Còn chuyện bàn ghế thì tao hiểu ý mày nói gì.Theo tao thì đừng cố sức khiêng cái bàn hay suy nghĩ để khiêng nó đi đâu,mà hãy suy nghĩ rằng ai có thể khiêng cho mình cái bàn này và đặt đúng chỗ tốt nhất cho bản thân mình.Ta thuyết phục con người đó bằng được.Đó có phải là thủ đoạn không nhỉ???
    Lâu rồi tao không online.Tiền đang giết dần cảm xúc của tao nhưng nó lại nuôi sống bản thân và ý chí của tao.Chắc mày hiểu !!!Nhưng yên tâm đi.Tâm hồn tao không bao giờ chết được.
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Lại nghe nhạc, chậc chậc, âm nhạc như nhảy múa trong tai thật là khoái chí.
    Fire này, không chỉ riêng mày mà tao cũng có nhiều thay đổi, không hiểu tại sao cứ sau một thời gian ngắn là tao cứ như một người khác hẳn....Thằng nhóc trong tao đã không thích thú nữa cái thế giới hư ảo nuôi dưỡng suy tư của nó , nó cũng chẳng còn muốn tìm hiểu xem người khác nghĩ gì nữa .
    Tao cũng chán nghe người khác nói đủ loại chuyện vào tai mình. Nhạc max volume làm tai tao chẳng còn nghe được gì nữa. Tao thay đổi nhưng tính thẳng thắn của tao vẫn thế .
    Một con kiến bò ngang qua màn hình máy tính, nếu tao không quan tâm đến việc nó bò đi đâu, tao có thể quan sát nó kỹ hơn , tao dí một ngón tay là nó chết ngắt , nó bò đi đâu tao chẳng quan tâm, vì khi tao còn thấy nó , là tao có thể dí ngón tay làm nó chết nhăn răng.
    Tao chỉ muốn sống , sống sao thật tự do , không bị bất kỳ thứ gì đè nén . Không sớm... không muộn, ở thời điểm này đã có thể bắt đầu.
    Ngay khi suy nghĩ đã có thể vượt ra khỏi biển lớn.
  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ......hừ hừ.....
    Muốn ăn thịt ai đó quá......
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ăn thịt ai đó á? Thuật ngữ chuyên nghành của bạn à? Nó nghĩa là như thế nào hả bạn . Tớ thì muốn có ai đó nằm như con gấu bông để tớ ôm và gác chân lên ngủ bây giờ, nhưng ko được gác lại tớ . Đã tham thì tham cho chót, muốn có ai đó để oánh cho 1 trận, đấm vài cái, đá dăm ba cái, tát sướng 2 tay, cắn cho hết ngứa răng, dứt trụi 1 ít tóc (nửa đêm thừa năng lượng, chủ đề của bạn lại gợi cảm hứng viết nên cho tớ mượn chỗ lảm nhảm tí )
  5. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay SG trời se lạnh, không khí như đông đặc lại . Lạnh lạnh vầy bò cạp chui ra khỏi hang , gầm gừ (vì khoái chí).
    Khí trời mát mẻ , nhiều tâm trạng nhưng dấu riêng một mình, ko chia sẻ cho ai cả , keke...
    Thời gian là chiều thứ tư của không gian, vì cùng tính chất nên cũng đông đặc lại, cảm nhận rõ hơn rất nhiều . Bọ cạp càng khoái chí và gầm gừ .... (ai hiểu được nó gầm gừ cái gì thế không)
    Cuối tuần mà vẫn phải làm việc , thôi tìm niềm vui trong công việc vây.
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    CHÓ ĐIÊN
    Người điên thì vô hại, chó điên thì cắn người.
    Khi bị chó điên tấn công, tuy bực mình lắm nhưng tớ chọn cách ........chạy.
    Chó cậy gần nhà, xử lý nó tại chỗ , thua nó thì không sao, thắng nó là có chuyện .
    Dụ nó ra xa địa bàn rồi đập chết nó. Không lẽ nào mình là người lại đi phân cao thấp với con chó . Mất hết cả hình tượng....
    Đánh thuốc nó. Như vậy là phạm pháp, chẳng may nhà nó biết được thủ phạm là mình thì càng rắc rối hơn. Có thuốc nào để nó không toi mà quay lại cắn chủ nó thì được .....
    Có một cách rất thú vị. Nuôi một con cẩu khác để đối chiến với nó. Nhưng cách này mất thời gian quá...
    Rốt cuộc thì chạy vẫn là cách tốt nhất. Đã là chó điên thì đầu óc không linh hoạt, và nó cũng không ngờ rằng mình có thể phản kháng. Chạy đến khu vực địa hình có lợi , đứng lại quát to một tiếng ... con chó sẽ sững lại ... nhân cơ hội đó ta chạy luôn , đảm bảo 99% là sẽ thoát.
    1% còn lại có thể do hôm đó đang tắt tiếng nên...
    Nhưng dù gì thì chạy thoát vẫn vừa tức , vừa mệt. Hôm kia gặp một con chó điên , hôm nay lại gặp một con chó điên, sao mà lắm chó điên thế nhỉ...
    Người điên vô hại.... Chó điên cắn người....
    Được cavoitudo sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 19/11/2007
  7. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Phịch
    Hơi men làm trống vắng ở đâu hiện về. Mắt mờ, tai điếc, chỉ cảm nhận trong họng thấy cay cay. Mình đã 25 tuổi rồi.
    Chẳng lúc nào được bình yên cả!
    Nhắm mắt lại.
    Nhớ những buổi trưa mắc võng nằm ngủ trong vườn nhà ngoại .
    Nhớ những ngày sv cùng lũ bạn , đêm về gối đầu lên nhau ngủ.
    Nhớ những cô gái tóc dài , môi đỏ vụt qua cuộc đời nó.
    Hé mắt. Lại thấy cô đơn.
    Nó nhớ mẹ.
    Khốn nạn. Chỉ có lúc nào cô đơn nó mới nhớ đến người khác.
    Đầu nặng trĩu. 1/3 cuộc đời, chỉ mới là 1/3 sự khốn nạn.
    Rượu ơi, đừng say.....
  8. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Rớt phịch từ 9 tầng mây xuống. Nó không còn là cá voi nữa.
    Nó thấy mình giống như một con cá mập, một con cá mập biết khóc....
    Nhưng chẳng có gì để phải khóc cả, mập hay voi gì cũng là một con cá bự....
  9. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Cá mắc cạn rùi àh !
  10. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới thấy ló cái mẹc của mày lên.
    Dạo này tao làm nhiều quá hay sao mà luôn muốn giải phóng thần kinh. Chơi game cũng thấy khó chịu, bực bội nữa. Lên đây viết vài dòng lảm nhảm chẳng biết cho ai xem.
    Từng luồng suy nghĩ cứ xẹt qua, xẹt lại, lúc định đọc sách, lúc tính nghe nhạc, lúc lại muốn viết gì đó, khi muốn rủ ai đó đi chơi, khi lại muốn trò truyện, khi lại thích một mình, đôi lần muốn bị ai đó đánh cho tơi tả, thỉnh thoảng muốn nhậu say thoải mái và cười nói huyên thuyên. Mà cứ 10-15phút lại thay đổi tâm trạng 1 lần, rốt cuộc tao chẳng làm gì cả.
    Làm việc thì năng suất kém, chẳng học hành được gì, có ngủ là thoải mái.
    hì, tao ko thích trạng thái này lắm thôi. Thư giãn đủ mọi cách vẫn thấy ko thoải mái....

Chia sẻ trang này