1. "Tứ hải giai huynh đệ" - bốn bể đều là anh em. Thành viên TTVNOL có ở cả khắp 3 miền, bạn lo gì. Đến địa phương nào cũng sống chan hoà với dân địa phương thì có ai là không là bạn của mình đâu. Trước ở Box này có bạn embuon2811 đạp xe xuyên Việt mà, phượt xe máy xuyên Việt thì có gì đâu. Nếu còn lo lắng thì hẹn bạn thân hoặc người nhà là cứ vài tiếng nhắn tin về nhà 1 lần để họ biết mình vẫn ổn, và mình đang ở đâu. Quá thời gian đã hẹn mà ko nhắn tin, bạn bè và gia đình bạn sẽ dễ khoanh vùng cung đường mà tìm và hỗ trợ bạn hơn. 2. Về cung đường: Bạn chưa có nhiều kinh nghiệm đi quá xa thì nên chọn đi theo quốc lộ 1. Lúc về mà còn máu chiến hãy đi đường mòn HCM. Đi đường 1 thuận tiện hơn nhiều. 3. Về hậu cần: Không cần mang GPS. Có bản đồ thì tốt, không có thì hỏi đường. Nhưng bạn nên tìm hiểu thông tin trên mạng về các điểm, các địa phương mình đi qua trước là tốt nhất, cho đỡ bỡ ngỡ. Tuỳ theo số tiền bạn có mà tính toán chi phí vào các điểm ăn nghỉ chơi cho hợp lý. Không nên mang hết tiền đi đề phòng mất cắp là mất hết, mà nên để lại cho người nhà 1 chút tiền. Như thế, nếu dọc đường bạn có hết tiền, chỉ cần alo cho người nhà gửi tiền cho bạn về là Ok. Thẻ tín dụng không có ý nghĩa gì trong 1 số trường hợp. Nên mang theo 1 cơ số thuốc men thông dụng. 4. Ngày chạy chừng 300-400 km thôi, đừng chạy cố thì mới bền sức. Nắng nóng - nghỉ; mệt - nghỉ, đêm tối - nghỉ. Nhất là không nên chạy xe trong khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, vì đó là giờ các tài xế xe tải, xe khách đường dài mệt mỏi, mất tập trung nhất. Họ có thể gây nguy hiểm cho bạn. Chúc lên đường may mắn. P/S: Tôi ở Hà nội. Sẵn lòng làm guide Miền Bắc cho bạn, nếu bạn cần. PM nhé.
1. "Tứ hải giai huynh đệ" - bốn bể đều là anh em. Thành viên TTVNOL có ở cả khắp 3 miền, bạn lo gì. Đến địa phương nào cũng sống chan hoà với dân địa phương thì có ai là không là bạn của mình đâu. Trước ở Box này có bạn embuon2811 đạp xe xuyên Việt mà, phượt xe máy xuyên Việt thì có gì đâu. Nếu còn lo lắng thì hẹn bạn thân hoặc người nhà là cứ vài tiếng nhắn tin về nhà 1 lần để họ biết mình vẫn ổn, và mình đang ở đâu. Quá thời gian đã hẹn mà ko nhắn tin, bạn bè và gia đình bạn sẽ dễ khoanh vùng cung đường mà tìm và hỗ trợ bạn hơn. 2. Về cung đường: Bạn chưa có nhiều kinh nghiệm đi quá xa thì nên chọn đi theo quốc lộ 1. Lúc về mà còn máu chiến hãy đi đường mòn HCM. Đi đường 1 thuận tiện hơn nhiều. 3. Về hậu cần: Không cần mang GPS. Có bản đồ thì tốt, không có thì hỏi đường. Nhưng bạn nên tìm hiểu thông tin trên mạng về các điểm, các địa phương mình đi qua trước là tốt nhất, cho đỡ bỡ ngỡ. Tuỳ theo số tiền bạn có mà tính toán chi phí vào các điểm ăn nghỉ chơi cho hợp lý. Không nên mang hết tiền đi đề phòng mất cắp là mất hết, mà nên để lại cho người nhà 1 chút tiền. Như thế, nếu dọc đường bạn có hết tiền, chỉ cần alo cho người nhà gửi tiền cho bạn về là Ok. Thẻ tín dụng không có ý nghĩa gì trong 1 số trường hợp. Nên mang theo 1 cơ số thuốc men thông dụng. 4. Ngày chạy chừng 300-400 km thôi, đừng chạy cố thì mới bền sức. Nắng nóng - nghỉ; mệt - nghỉ, đêm tối - nghỉ. Nhất là không nên chạy xe trong khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, vì đó là giờ các tài xế xe tải, xe khách đường dài mệt mỏi, mất tập trung nhất. Họ có thể gây nguy hiểm cho bạn. Chúc lên đường may mắn. P/S: Tôi ở Hà nội. Sẵn lòng làm guide Miền Bắc cho bạn, nếu bạn cần. PM nhé. [/quote] thanks bạn nhiều nhé, mình mấy hôm nay có đang kiếm cung đường phù hợp, lát nữa post lên , AE nào thấy cùng chung trí hướng thì alô mình nhé
Cung đường từ Sài Gòn ra Hà Nội: TPHỒ CHÍ MINH- PHAN THIẾT- ĐÀ LẠT- BUÔN MÊ THUỘT- NHA TRANG- PLEIKU- HỘI AN- HUẾ- QUẢNG BÌNH- VINH- NGHỆ AN- THANH HOÁ- NINH BÌNH- (HẢI PHÒNG+ HẠ LONG)- HÀ NỘI Đây là cung đường mình chọn, các ACE nào thấy có vấn đề gì thì góp ý thêm nhé.( Mình đang băn khoăn không biết có đi Nghệ An không vì thấy cũng không có địa danh nào hấp dẫn lắm ngoài di tích lịch sử Kim Liên, nhà Bác) Cung đường sẽ được chi tiết từ A>Z vào ngày mai: đi những đâu, đi đường gì, thăm những cái gì, ăn uống ở đâu, lịch trình như thế nào..., giờ mệt rùi. ACE nào thấy cung đường hợp lý thì sắp xếp trong tháng 6 nhé, khoảng ngày 15( mình làm nốt giấy tờ xe nữa là phượt thui. Hiện tại mình cũng đang thiếu 1 người, đi 1 mình hơi buồn