1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XUYÊN VIỆT BẰNG XE MÁY TỪ BẮC VÀO NAM,RA BẰNG TẨU rủ rê và xin ý kiến.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quangart111, 26/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOANGQUAY

    HOANGQUAY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
  2. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chúc Bác Quang "ác" thượng lộ bình an, mong là gió ko quá mạnh, đường ko quá sóc ko là ảnh hưởng đến tấm thân mỏng manh dễ vỡ của Bác
  3. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ đến Cà Mau rồi quay lại Sg bán hết xe đi, đi tàu, hoặc máy bay về cho tiện, khỏi gửi xe ra làm gì, mang ra chăc cũng chả đi đc nữa
  4. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
  5. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Vì 1 số lý do gđ và cv nên tớ k đi chuyến này được. Cũng tiếc lắm cơ, nhưng mà chả ích kỷ vui vẻ 1 mình, bỏ nhà đi biền biệt những > 2 tuần thế này được.
    Chúc mọi người vui vẻ và kiên định.
  6. Stormboy

    Stormboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vào cổ vũ chú Huy - Pharaong cái nào và cũng có vài góp ý chỗ chơi ngắm cảnh mà anh đã từng đến PP bậy nhé.
    Ngày đầu thì ko nói rồi, cong mông mà chạy nhỉ. Ngày 2 nếu đến Huế sớm thì đi thăm Đại nội luôn (maximum mất 2h). Làm cái ảnh cổ vũ Huế xưa nhỉ.
    Cột cờ
    [​IMG]
    Huế xưa (nhớ tìm đc chỗ này nhé vì nó còn có tí cổ kính xưa)
    [​IMG]
    Sau đó nếu còn sớm thì chạy qua Thiên mụ (mặc dù giờ mông má nhiều nhưng vẫn nên qua vì là biểu tượng của Huế mà) Hoặc chạy lên đồi Vọng cảnh ngó nghiêng tí cũng đc.
    Thiên mụ sau khi đi mĩ viện đây:
    [​IMG]
    Chiều tối về qua chân cầu Tràng tiền (Trường tiền) xem sáu vài mười hai nhịp nó ra răng mà anh qua ko kịp để tội lắm em ơi. Cafe hơi bị rẻ. Tối nếu thích đi thuyền nghe ca Huế thì cứ ra bến tàu mua vé, nhưng chán òm.
    Cho tí cầu cống vào cho máu nhẩy
    [​IMG]
    Ngày sau trước lúc rời Huế đi Đà nẵng thì ghé qua thăm 1 or 2 khu Lăng mộ (thiển ý là chỉ thăm 1 cái là quá đủ với lịch trình, Khải Định là ưu tiên cho nó hiện đại) lại tiện đi Lăng cô luôn. Tầm 9am là xong, đi Lăng cô qua phá Tam giang, đèo Phước Tượng (giữa đèo ngó sang bên trái chân núi phía biển có con voi cụt đuôi nó đang bò lên bờ đấy (giả thuyết khác là bà Bùi Thị Xuân thả mấy con voi ở chỗ này nên gọi Phước Tượng); tiếp đến đèo Phú gia (như cái dốc Tây bắc thôi). Đến Lăng cô tầm trưa nên ở lại tắm táp tí cho đỡ hôi, ăn trưa.
    Làm tí Lăng cô:
    [​IMG]
    Xong đó túc tắc leo Hải vân sang Đà nẵng vẫn sớm. Tắm táp tiếp cho thơm thịt (Bãi China beach, Sơn trà, v.vv) bét nhè. ko thì té xuống Hội an luôn cũng OK, ra Cửa đại tắm cũng phê vật.
    Ngày chạy từ Đà nẵng đến Kontum ko biết sớm hay muộn, nhưng nên ghé qua Nhà thờ gỗ, cầu treo KonKlor, nhà Rông cạnh cầu, thoải mái thì chạy luôn qua mấy bản Banar Konam gì đó; có vài km từ trung tâm Kontum, xe máy vào tận bản:
    Hình minh họa tí nhỉ:
    Cầu KonKlor
    [​IMG]
    Nhà Rông ngay sát chân cầu
    [​IMG]
    Nhà thờ gỗ (đẹp nhất VN đấy)
    [​IMG]
    Nội thất bên trong
    [​IMG]
    Nhà Rông trong bản Konam
    [​IMG]
    Nếu sớm thì té luôn Pleiku cho nó lành vì ở Kontum buồn như chấy cắn (có 30km thôi, cố lên)
    Nhớ ghé Biển hồ Pleiku uống Cafe nhé (lãng mạn lắm đó)
    [​IMG]
    Đà Lạt thì 1 ngày là OK, bỏ qua Đồi thông 2 mộ với thác Camly đi, tòan rác. Thung lũng tình iêu thì ngó qua tí cũng đc, chạy dọc đường Phù đổng thiên vương nhiều lò mứt ghé qua làm tí cho ngọt giọng (hào phóng thì mua ít thịt nai khô (đểu) về offnite báo cáo anh em). Dinh Bảo Đại cũng nên ngó qua chút, cẩn thận với mấy ông anh em của Bảo Đại là bảo vệ nhé. Thiền viện trúc lâm - hồ Tuyền lâm cũng đáng để đi đấy (nửa buổi là OK) Thuê thuyền thăm hồ hình như là 200K gì đó (giá của những năm đầu thế kỉ, giờ đék biết) qua bên đảo có khu du lịch Tuyền lâm có cưỡi voi cụt đuôi, thịt thú rừng. Mặc cả nhiệt tình vào.
    Ngày chạy từ Đà lạt xuôi SG thì ghé qua Prenn, cạnh đường. Đừng chui xuống Dalanta nhé, leo tóat mồ hôi mông mà chả có gì. Qua Bảo Lộc làm tí trà với cafe về làm quà cho anh em thì tốt quá. 300km từ Đà lạt về SG quá nhàn vì tòan đổ đèo. Nếu kế hoạch ko nghỉ tại SG đêm đó thì quất luôn Mỹ tho đi, có 70km đường 1A mà. Nếu vậy alô cho anh phát để anh bố trí c,trình Mỹ tho
    Thôi, đoạn sau anh đék biết, ko dám nói phét nữa. Có gì cứ alô nhỉ xem anh biết đc đến đâu thì giúp đỡ thôi.
    Có đi có đến. Nhanh cũng đến bến đò, lò dò cũng đến bến sông thôi.
    Được stormboy sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 10/07/2008
  7. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vì khách quan, loaneu không đi được,song em đã có những sự đóng góp quý giá mang tính quyết định cho đoàn đi.Thay mặt cho cả đoàn,cảm ơn sự nhiệt tình đóng góp của em.
    Hy vọng mối bận tâm hiện tại của em sớm được giải quyết.
    Nếu có tiến triển tốt,cứ sách balô lên đường cùng hội anh,em nhé!
    Được quangart111 sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 10/07/2008
  8. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang ý định đi Xuyên Việt = xe máy, nhưng chỉ trong 4, 5 ngày thôi. Đi từ Hà Nội-->SG hoặc ngược lại, chiều kia xe gửi tàu hoả, người về = máy bay. Đang định cuối tháng 7 đầu tháng 8 đi. Đi = xe Exciter 135, xe nhanh nhất trong dòng xe phổ thông.
    Những điểm dừng chính như Mỹ Sơn, Huế... sẽ thuê HDV địa phương thuyết minh.
    Các bác xem có kết hợp đi cùng được không?. Tính trung bình 1 ngày đi khoảng 300-400km
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Nhờ Topic của Bác cái ạh.
    Đoàn của đồng chí Anhchinhs đã về đến Đà Nẵng an toàn. Tất cả sẽ lên tàu về HN, riêng đồng chí Anhchinhs về bằng xe máy một mình. Up ủng hộ đồng chí Chính và cả đoàn thượng. Chúc những km cuối cùng của chuyến đi an toàn, vui vẻ. Về post ảnh và kể chuyện cho anh em nhé. Ngưỡng mộ!
  10. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    sắp đến ngày lên đường mà đầu đau như búa bổ, hix hix

Chia sẻ trang này