1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XUYÊN VIỆT BẰNG XE MÁY TỪ BẮC VÀO NAM,RA BẰNG TẨU rủ rê và xin ý kiến.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quangart111, 26/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Giờ G sắp điểm, thấy mình cũng háo hức, muốn đi quá. Loan lại bỏ cuộc chơi mất òi. Tuy nhiên bác Ác vẫn phải cố lên nhé, dù thế nào cũng phải đi đấy. Lúc bác lên đường em sẽ ra tiễn (và làm một số việc khác nữa ).
    Bác vẫn chưa cho em biết số TK thì làm sao mà gom xèng hộ bác được? Lúc đấy bác lại trổ tài năng mm ra, thấy làm ăn ở trong đấy được, ở lại trong đấy luôn, thì làm gì còn ai mời em trà đá
  2. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Chúc các bạn lên đường may mắn. Ko có thời gian nên tư vấn cho mọi người sau chỉ có 1 số điều lưu ý sau:
    Về xe cộ cũng chuẩn bị như mọi lần thôi, nhưng các bạn đi đường Trường Sơn Tây mặt đường làm bằng bê tông nên rất hại lốp. Xe nào lốp hơi cũ cũng nên thay đi cho lành.
    - Đi thời gian này là vào mùa mưa nên cũng chuẩn bị chu đáo quần áo đi mưa, tốt nhất là mỗi người có 1 bộ quần áo đi mưa rời và xế có thêm 1 chiếc áo mưa choàng. Các bạn biết mưa rừng Trường Sơn rồi đấy. Nên mua nhiều tất ly lông đi mưa 1 chút, vì cái này rất cần.
    - Đường Tây Trường Sơn hiện đang đi rất tốt có 1 số đoạn sạt lở nhưng vẫn đi được. Lúc chúng tôi đi rất nhiều chuyên gia can ko nên đi Tây TS vào mùa mưa, có thể quay về vì mưa làm sạt đường do vậy cũng khuyên các bạn 1 câu : đẹp thì đẹp thật nhưng cũng đi nhanh 1 chút cho lành.
    Thôi đi ăn đã, tối về tôi pm cho số dt của Trưởng Trạm Hải Đăng Đại Lãnh và 1 chút kinh nghiệm cho các bạn.
  3. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0


    Bác Tân,thật cảm ơn bác quá!
    Bác tư vấn cho bọn em được nhiều quá,còn giúp đồ đạc nữa chứ,em đang nghĩ đoạn từ Đà nẵng lên Kontum chả có gì,căm đầu cắm cổ chạy
    hì,dọc đường đi,thỉnh thoảng em lại ới bác nhờ giúp nhé!
    Chuẩn bị lên đường nào


    được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 11/07/2008
  4. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia đình Long- pinglung.Ông ngoại của bạn pinglung mới mất,chiều nay bạn ấy phải về quê,đoàn lại thiếu đi một người.
  5. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    khi nào tới nghĩa trang trường sơn gọi cho tớ nhé
    trung
    837.888
    đầu số 054
  6. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Được tin bác vào SG, định alo cafe cafao buổi sớm tại "đất khách quê người" cái thì thấy đt của bác tò tí te... E đành ngậm ngùi balô áo sống lên đường "về quê" vậy.
    Chúc bác tiếp tục cuộc hành trình với nhiều may mắn nhé
  7. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    bác này chạy WIN mà gấu lắm
    chạy cứ như là cướp đường vậy
    choáng, có 1 ngày mà đi đường hồ chí minh làm phát Hanoi- Quảng bình
    choáng quá đi thôi
    thôi chúc bác vạn sự bình an
    chẳng biết đi đến đâu rôi fnữa
  8. tronxoexoe

    tronxoexoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay bác này đã ung dung ngồi trên tàu hoa sen xuôi về HN rồi, chắc khỏang thứ 3 chúng ta có quà đấy
  9. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hị hị,
    Cảm ơn mọi người nhé !
    Cảm ơn các bạn 3b đã ra chia tay (tuy không có ôm hôn),
    Cảm ơn đápbờ lu xi đã tiễn anh rất xa
    Cảm ơn em tròn xoe xoe đã lo lắng và giúp anh cái vụ thuốc men(ơn giời là dọc đường không bị sao) nhưng đi trên tàu Hoa Sen,có 1 bác tài xế xe tải cao tuổi bị cảm,thế là có dịp dùng đến.
    Cảm ơn ACE 3b,trên suốt quãng đường có các bạn bên cạnh( bằng điện thoại) nên yên tâm lắm.
    Cảm ơn Huy tèo với túi đồ sửa xe rất ngon (cũng may không dùng đến với chức năng sửa xe,mà dùng sửa vòi nước trong nhà khách thành cổ Quảng Trị....
    Cảm ơn em Tâm mut vì cái túi ngủ thơm tho và những lúc chia sẻ của em qua ĐT,đặc biệt trong cái đêm trăng sáng,chạy xe trên quốc lộ 25 kinh hoàng bằng ánh trăng rằm.
    Cảm ơn em Thoa và bạn em vì cái bộ lều bạt có 1 mình mà lều cho những 8 người.
    Cảm ơn bạn Ngô Trần Trung,bạn rất nhiệt tình,đúng dân pro về xe máy có khác....quán cơm Huế đó vừa ngon vừa rẻ,hôm đó làm bạn muộn giờ làm,chả biết có sao không???
    Cảm ơn Tuấnmatp và ACE môtô Sài gòn,Tuấn do đi trước và đã bị tai nạn ,nên đặc biệt quan tâm tới mình.trong đêm mưa Sài gòn bữa rượu Sanlùng châm lửa cháy...
    Cảm ơn nữa là cho những người dân mà tôi có dịp gặp trên đường,những con người tốt bụng đã giúp đỡ,động viên chia sẻ rất nhiều trên cung đường độc hành:chú Mười Thái,Anh Vũ chuyên gia lặn ở Nha trang,những bà má miền Tây, những em bé ở Cà Mau.......những người mà tôi đã gặp trên đường đã giúp đỡ tôi rất nhiều......
    Cảm ơn tất cả mọi người!!!!
    Chuyến đi thành công tốt đẹp,người ngựa vẫn ngon như trước lúc đi

Chia sẻ trang này