1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên Việt bằng xe Vespa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ongxabeo, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    kiểu dáng và loại xe nào thuộc về sở thích của mỗi người, bạn ạ. Bạn thích Ping hơn đó cũng là sở thích cá nhân của bạn. Dòng Sprint ra đời sau Standard nên có cải tiến hơn một chút, nhưng bản thân chữ Standard đã mang ý nghĩa tiêu chuẩn rồi nên nó cũng khá ổn định về tính năng và kỹ thuật.
    qua chuyến xuyên Việt vừa rồi thì mình nhận thấy rằng, quan trọng là chất lượng xe, chứ không phải chủng loại. PX mà không kiểm tra cẩn thận vẫn bị phốt như thường, trong khi nhiều Standard lại không bị sao cả :)
  2. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bài nhận xét cuối của anh hay quá, sau mỗi chuyến đi chúng ta được nhiều hơn mất khi chúng ta được sống trong tinh thần đoàn kết của tình anh em.
  3. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    bài này có phải viết về anh em nhà mình không nhỉ
    http://vietbao.vn/The-gioi-tre/Hoi-ngo-Vespa-mien-Bac/75191478/275/
  4. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    không bác ạ. bài báo này viết về hội ngộ vespa miền bắc lần 1 tổ chức dưới đồ sơn. còn em đi xuyên việt vào dự đại hội vespa toàn quốc ở vườn xoài, đồng nai.
    hai chương trình khác nhau và đẳng cấp cũng khác, bác ạ :)
  5. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Hôm các bác đi trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Tân Kỳ (nghệ An) em có gặp các bác và có nháy đèn, giơ tay chào các bác.
  6. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ah, bác có phải người đi chấu chấu mặc áo đỏ không? ^^
  7. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Hôm đấy mặc áo màu Cam, đi Jup
  8. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của các bác tuyệt vời quá , ảnh vespa qua đèo thật đẹp nhưng bà huyện Thanh Quan - Thị Hinh hình như chưa bao giờ qua Hải Vân Quan các bác ạ
  9. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    oh, vậy à. tại em cứ nghĩ Đèo Ngang là Đèo Hải Vân nên mới viết như thế (^_^)
  10. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ĐOÀN XUYÊN VIỆT VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN PHÁ CỖ TRUNG THU
    Chiều nay sau khi offline ở Vườn Hồng, những anh em trong nhóm xuyên Việt và một vài anh em chiến hữu đã tổ chức đi phá cỗ Trung Thu sớm bằng cách đi ăn nộm bò khô, thịt bò "lim" ở Hàng Bún và đi hát Karaoke ở quán Wizard Phan Đình Phùng (quán này nghe nói là có cổ phần của bác vespa9x, chả biết dư lào)
    Thịt bò lim ở phố Phạm Hồng Thái này vẫn luôn đông khách và nổi tiếng ngon. Theo lời bác Tứ Hải thì ngày trước nó còn có một loại đồ nhắm ăn giòn giòn như bì lợn quay nhưng giờ không thấy có.
    Tuy nhiên với những món còn lại như nộm bò khô...
    [​IMG]
    Thịt bò tá lả, tỏi rán giòn...
    [​IMG]
    Hai chai Vodka to và mười bốn anh em bạn bè chiến hữu và 3 nhi đồng thì buổi phá cỗ hôm nay cũng đủ vui rồi...
    Sau khi nhậu xong, cả đoàn có người phải về sớm đưa con đi chơi (như bác stainlessman, người bố gương mẫu), có người đưa con đi mua đồ (như vợ chồng bác Láng Trọng Kiên), cũng có người đi ra Hồ Tây thả đèn trời (như vợ chồng ongxabeo)
    [​IMG]
    nhưng cuối cùng đều tụ hội lại ở quán Karaoke Wizard ở phố Phan Đình Phùng, nơi cả nhóm từng tiễn chân o Hoa, người Ý trở về...
    [​IMG]
    Và cuộc trình diễn bắt đầu. Khán phòng như lặng đi trong tiếng hát nức hết cả nở của Hải Thuốc lào và bác Hà trọc khi chưa đến O giờ mà đã bắt mọi người đi ngủ...
    [​IMG]
    Sau một bài hát buồn lại đến một bài hát vui, hết nhạc vàng sang nhạc đỏ. Cả đoàn lại bừng bừng khí thế và tái hiện lại không khí Vườn Xoài khi tốp ca Bài ca Trường Sơn...
    [​IMG]
    Màn trình diễn càng tuyệt vời hơn nữa khi có màn múa phụ họa của các cháu nhi đồng nữ (con bác Láng Trọng Kiên)
    [​IMG]
    và nam...
    [​IMG]
    Lại tốp múa phụ nam...
    [​IMG]
    Chị Vân, Láng Phu nhân cũng đến góp vui...
    [​IMG]
    Em chỉ hơi có tí thắc mắc là tại sao khi đi hát Karaoke "lành mạnh" thì bác Láng Trọng Kiên "mời" vợ đi theo nhanh thế, còn khi đi hát "quá lành mạnh" thì lại chả thấy đâu
    Cuộc vui lại tiếp tục với những bản nhạc dance sôi động...
    [​IMG]
    Những bản nhạc khiến mọi người phải nhảy dựng người lên và cùng hát...
    [​IMG]
    Hát bằng tất cả trái tim....
    [​IMG]
    Để chợt nhận ra rằng, đời nghệ sĩ (dù chỉ hết sức nghiệp dư) thì cũng luôn nghẹn ngào trước những bông hoa tươi thắm (dù là hoa giả) của người hâm mộ...
    [​IMG]
    Và đêm nay, không chỉ có những vì sao thức...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này