1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên Việt bất thành.................Độc hành về miền hồi tưởng[b][/b]

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi anhtuands, 11/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Từ giã Thành cổ.........vẫn còn vương vương theo câu hát...."cỏ xanh non tơ.cỏ xanh non tơ..........xin chớ vô tình với người đã hy sinh........"
    Qua cây cầu Rì Rì này.......theo lời bác Chiến (bác chạy xe thồ quá xá là dể mến) giặc Mỹ đã chết mấy thằng ở khúc này do Ma Đà kéo chân đó nghen
    [​IMG]
    xanh trong một dòng Thạch Hãn
    [​IMG]
    xanh ngút ngàn những bãi mì
    [​IMG]
    Được anhtuands sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 19/07/2007
  2. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chạy ngang qua sân bay quân sự giờ chỉ còn vài dấu tích
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Phi thẳng ra Cầu Hiền Lương "nơi chia cắt 2 miền Nam Bắc" giữa cái nắng rát bỏng của miền gió Lào cát trắng Quảng Trị
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được anhtuands sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 19/07/2007
  4. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Tại đây.......vị trí này là vĩ tuyến 17 chẳn bon
    [​IMG]
    [​IMG]
    Úp tấm này......thanhkiu bác minhbt nhé....
    [​IMG]
  5. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Tính đến nay đã có 8 lần cầu được bắc qua sông Bến Hải....biểu tượng trực tiếp của nổi đau chia cắt.
    "Cầu chia làm 2 phần,mỗi bên 89 mét.Bờ Bắc 450 tấm ván mặt cầu,bờ Nam 444 tấm" (Nguyễn Tuân)
    Tại đây từ tháng 7/1954 - 10/1956 đã diễn ra nhiều cuộc tập kết lực lượng của ta và địch.Nhiều cán bộ,chiến sỷ đã kiên quyết đấu tranh đòi thực hiện quy chế,hiệp định và cũng là nơi diễn ra nhiều câu chuyện cảm động giữa hai miền Nam-Bắc.
    Những ngày Tháng 7 này có rất nhiều du khách nước ngoài về với Quảng Trị.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Tượng đài Bà mẹ Bến Tre (một trong rất rất nhiều nỗi đau mất con....)
    [​IMG]
  7. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Cột cờ giới tuyến
    [​IMG]
    Việc bảo vệ và duy trì cho lá cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời giới tuyến là cả một kỳ tích.Cùng với việc "chạy đua" về chiều cao cột cờ và diện rộng của lá cờ với kẻ thù trong lúc chúng luôn luôn tìm mọi cách đánh sập cột cờ Hiền Lương.
    Để cột cờ và lá cờ-biểu tượng của dân tộc đứng vững dưới bom đạn kẻ thù,đã có rất nhiều tấm gương hy sinh,để bảo vệ lá cờ Tổ quốc (như Bà mẹ Nguyễn Thị Diệm,một người mẹ già yếu đã không đi sơ tán kiên quyết ở lại vá cờ)
  8. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà sàn này ko hiểu sao lại có ở đây-lãng nhách hè
    [​IMG]
  9. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Đi qua cầu Hiền Lương....theo lời Bác Chiến ghé ngang qua Dốc Miếu-nơi năm xưa Mỹ Ngụy lắp đặt "Con mắt thần"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Xanh lè mặt mày là lúc nhìn thấy cái này đây....
    [​IMG]
    trong lúc mình thì kiu Bác Chiến thôi lẹ lẹ rút khỏi Căn cứ địa Dốc Miếu này................còn Bác Chiến thì lạnh lùng tiến lại quả MÌN cầm nó lên "moi moi...móc móc"........BÓ TAY
    Kết quả đây nè...........Bác Chiến còn khoe là hồi nhỏ đã từng lụm BOM BI về tháo ra lấy BI thay cho xe đạp.......ghê thiệt hén
    [​IMG]

Chia sẻ trang này