1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên Việt dài ngày - Em cần sự chia sẻ kinh nghiệm của các bác.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dangthanh, 27/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangthanh

    dangthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em là hoạ sĩ - 1975
    Em có một dự định như sau, nhưng chưa có kinh nghiệm đi như thế này nên rất cần sự chia sẻ của các bác.

    HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT - Xuất phát từ Hà Nội
    *** MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT :
    + Nội dung : Đi, gặp gỡ trò chuyện, tìm hiểu, vẽ về phong cảnh, cuộc sống, con người Việt Nam.
    + Mục đích : Vẽ để làm các cuộc Triển lãm tranh định kỳ về phong cảnh, cuộc sống, con người Việt Nam. Tiền bán tranh được sử dụng 50% cho mục đích từ thiện (tổ chức cùng một số người bạn mở lớp dạy vẽ miễn phí cho các em có năng khiếu nhưng hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt, ủng hộ trẻ em nghèo; 50% dùng vào chi phí cho hành trình xuyên Việt tiếp tục tiếp diễn). Bản thân em xuất thân từ người nghèo nên em rất hiểu cái khó của người nghèo trong việc phát triển tài năng và thay đổi cuộc sống, người nghèo rất cần một chỗ dựa, một chỗ đỡ đầu.
    I/ ĐỊA ĐIỂM SẼ ĐẾN : TẤT CẢ CÁC TÌNH THÀNH TRONG CẢ NƯỚC, dự tính mỗi tỉnh ở một tháng.
    II/ THỜI GIAN LÊN ĐƯỜNG : Khi nào đủ tiền và các kiến thức cần thiết sẽ lên đường (vì chưa có kinh nghiệm và sẽ thực hiện dài ngày nên không thể vội vàng, trong khoảng 2 tháng tới).
    II/ PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN :
    + Phương tiện chính : Xe Honda Chaly (đi chậm, ở lâu, an toàn, tiết kiệm)
    + Những đoạn di chuyển dài liên tục không phải dừng chân có thể di chuyển bằng xe khách liên tỉnh để tiết kiệm thời gian và sức lực (xe khách liên tỉnh không biết có nhận chở xe máy không ?)
    -----------------------------
    Vấn đề đặt ra là : TIẾT KIỆM HẾT MỨC CÓ THỂ, vì bản thân em không có tiền, chuyến đi dài ngày và không đặt nặng vào vấn đề vui chơi.
    Cần các bác chia sẻ kinh nghiệm về nơi ăn ở, phương tiện đi lại, đồ dùng thuốc men y tế cần chuẩn bị, các vấn đề khó khăn phát sinh trong quá trình đi... nói chung tất cả các vấn đề liên quan.
    Rất cần sự giúp đỡ của các bác có liên quan đến chuyên ngành mỹ thuật ở các địa phương.
    Cảm ơn các bác rất nhiều.
    -----------------------------
    E-mail : nguoitrenangdong@gmail.com
  2. anhh

    anhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác là người có tinh thần rất cao, nhưng em thấy kế hoạch của bác mong manh quá.
    + Đầu tiên là Phương tiện: Nếu bác đi xe nào tốt hơn chút thì có lẽ thời gian bác giành nhiều hơn cho những việc làm hữu ích hơn là sửa xe. Sau đó bác có thể đi sâu xa hơn vào các vùng xa đươngf nhựa. Cũng lưu ý luôn là nếu bác đi đường HCM nhiều cảnh đẹp thú vị nhưng xăng và chỗ sửa không nhiều đâu bác nhé.
    + Kinh phí: Để diễn giải được kinh phí một cách rõ ràng nhất khuyên bác nên có một kế hoạch khoa học: Ở đâu? Bao nhiêu hôm? Ăn như thế nào? Kinh phí đi lại? Dự trù phí. càng chi tiêts thì bác càng chủ động.

    Em chỉ xin góp vài ý kiến nhỏ vậy thôi có gì không phải bác bỏ qua cho. Chúc bác làm được việc tốt này, ủng hộ bác.
  3. dangthanh

    dangthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hi :-bd phải cảm ơn bạn chứ sao có gì lại bỏ qua. Mình chưa đi như thế này bao giờ nên dù chỉ là một chia sẻ kinh nghiệm nhỏ sau này trên đường đi cũng có hữu ích lớn.
    Mình đi không mang tính đi phượt tốc độ [:D] mình tính đi theo kiểu nằm vùng ấy, mỗi tỉnh tìm lấy những địa điểm đặc trưng và kéo dài khoảng một tháng, như vậy 63 tỉnh là 63 tháng. Hihi. Những tỉnh gần có thể 1 tháng về nhà 1 hoặc 2 lần, những tỉnh quá xa có khi 2 hoặc lâu tháng hơi nữa về nhà một lần. Tiền thì không mang theo một cục, cũng chẳng có một cục đủ cho 63 tỉnh mà ôm đi một lúc, chỉ mang ít tiền tiêu vắt và sửa xe cộ, thiếu thì cầu cứu tiếp viện thông qua thẻ ATM. Xe cộ thì những vùng xa, đường xá khó khăn về sau có thể đổi xe.

    Cái khó nhất là mình chưa đi bao giờ nên chưa biết về ăn ở làm sao cho tiết kiệm chi phí nhất. Có bạn nào đã từng đi theo kiểu sống ở nhà dân, ăn uống cùng người dân chưa nhỉ ? Ngay cả những khoản sinh hoạt vệ sinh cá nhân nữa... mình cần tham khảo trước để dự tính.
  4. Yong0905

    Yong0905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào anh,

    Không biết sau 1 tháng lên ý tưởng, anh đã chuẩn bị đến đâu rồi.

    Về phương tiện, đồng ý với bạn anhh, chọn dòng xe số bền 1 chút để chở hành lý và tiết kiệm công và chi phí sửa xe. Hành lý tối giản, gọn nhẹ. Thuốc men thì chỉ vài thứ thông dụng đề phòng thức ăn lạ, côn trùng.

    Em chưa có nhiều kinh nghiệm cùng ăn cùng ở với người dân. Nhưng nếu đi các tỉnh vùng cao hay địa bàn vùng sâu thì đây hầu như là lựa chọn duy nhất; liên hệ cán bộ của thôn bản xin ăn ngủ nhờ; về các vùng nông thôn cũng khá dễ xin ăn ngủ nhờ; còn các đô thị thì tá túc qua đêm ở các nhà trọ bình dân hoặc kết nối với bạn bè trong giới họa sĩ/nghệ sĩ để giải quyết chuyện ăn ở cho tiết kiệm chi phí.

    Dù không thật sự rõ ràng lắm về hoạt động của anh, em cũng thấy 63 tháng/63 tỉnh thành không hợp lý lắm. Có những tỉnh bé tẻo teo và không có nhiều đặc trưng lắm như 1 vài tỉnh ở đồng bằng Bắc Bộ hay miền Tây thì anh có đi bộ vãn cảnh và hầu chuyện hết người dân trong tỉnh cũng chưa hết 1 tháng. Em mạnh dạn đề nghị anh tập trung vào 1 vài tỉnh thành có nét đặc thù vùng miền thôi, và có thể ở lâu dài hơn 1 tháng nếu thích.
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Cách tốt nhất là ở nhà dân.
    Kinh nghiệm như sau:
    Không được ở nhà nghèo, kém văn hoá, có người nghiện, có người già,
    người ốm, trẻ nhỏ, nhà tranh vách đất quá chật hẹp.
    Nên ở nhà khá giả một chút, có buôn bán, có con học cấp 2 cấp 3,
    có tham gia chính quyền như xóm trưởng, xã trưởng, công an, vân vân.
    .
    Mới đến thì thăm dò tình hình ở vài quán nước vỉa hè, coi mấy nhà
    có vài tiêu chuẩn trên, thì nhà nào đã từng có cho nguời ở trọ (cán
    bộ công tác) nhiều lần, và dễ tính, còn có lòng giúp nữa.
    *
    Sau đó, thì trực tiếp đến nhà và đặt vấn đề.
    *
    Thoả thuận xong, thì nên có món quà nhỏ.
    Nên giành ra thời gian lắng nghe riêng từng người tâm sự của họ.
    Thỉnh thoảng có món quà nhỏ cho một người trong nhà, tuỳ theo cảm
    tính của mình và theo tìm hiểu của mình.
    Phải làm mình là cái cầu nối tình cảm mọi người trong nhà.
    Những điều mình không đồng ý, không bao giờ nói ra ngay.
    Cũng không được tỏ ý đồng tình, vì giả dối thì cuối cùng sẽ hỏng.
    *
    Nên bỏ công ra phục vụ họ, vừa thay tiền trả, cũng là công bằng,
    vừa vui vẻ đôi bên. Ví dụ vẽ phác chân dung. Tôi vẽ chân dung bằng
    bút sắt, bút chì chỉ nửa tiếng là xong, và ai cũng nhận ra. Nhớ
    đùng vẽ giống thật, mà phải đẹp hơn, nhất là đàn bà. Đàn ông và già
    thì có thể vễ giống. Người già dễ vẽ lắm. Có thể vẽ tranh màu cảnh
    nhà người ta. Vẽ màu nước thì rẻ tiền nguyên liệu, nhưng khó hơn vẽ
    tranh dầu, vì phải chừa mặt giấy ra, còn dầu có thể đè lên nhau.
    Công vẽ của mình không có giá, nên được coi trọng hơn trả tiền.
    Cũng nên phục vụ mấy ông lớn nữa, thì mọi việc dễ dàng.
    *
    Thỉnh thoảng mua gà và rượu đế về mở tiệc nhỏ với từng nhóm người.
    Nếu kế hoạch ở 1 tháng, thì chỉ nhậu 1 hay 2 lần thôi, hay là
    mấy người uống trà hay cà phê thì thường xuyên hơn, và rẻ hơn.
    Cần có những tiệc này thì mới tìm hiểu được cuộc sống, và có đề tài.
    Đề tài đôi khi chỉ là một cô gái xinh đẹp (vì đó là đề tài muôn
    thuờ trong nghệ thuật hội hoạ) nhưng có câu chuyện giật gân đằng sau.
    Bạn chỉ vẽ phác thôi, nhưng chụp nhiều hình, rồi về nhà thong thả vẽ sau.
    Rơ noa và Mô nê hay có những bức tranh vẽ lại sau hàng tháng trời.
    Tôi mánh lới, có thể thuê thợ vẽ vẽ cópy những hình mình chụp đè
    lên bức vẽ mình đã phác thào trước kia. Ai biết? Chỉ cần học năm
    thứ nhất thì thừa sức nhận làm thuê những việc này rồi. Dù họ vẽ
    sai hình, sai màu, thì càng là tác phẩm kiệt xuất, chứ sao?
    *
  6. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Không biết bác đã đi chưa, theo kinh nghiệm của em, em thấy do tính cách và cảm nhận của mỗi người là khác nhau nên kinh nghiệm của mỗi người chỉ mang tính tham khảo, cho nên tại sao bác ko thử nghiệm để tìn ra con đường của mình. Bác hãy đến một tỉnh nào đó va thử trải nghiệm 1 tuần xem sao? Có lẽ bác sẽ biết mình cần làm gì để thực hiện kế hoạch. Chọn Hoà Bình chẳng hạn. Tỉnh này nửa miền núi nửa Đồng Bằng, cho nên cái gì cũng có, lại gần Hà Nội đỡ chi phi.
  7. lanhuonghcm09

    lanhuonghcm09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ý của bạn này có thể tham khảo thử, thường người ta đi ba lô cũng tầm vài ngày, tuần, tháng trong một khu vực tỉnh hoặc gói gọn trong một lãnh thổ...họ dám đi như vậy vì quá trình đi gói gọn trong phạm vi nhỏ và thường có thể đo tất cả chi phí... đi vài lần thì mới có kinh nghiệm trong chuyến ngắn hạn phải chuẩn bị gì làm gì đi bằng gì...

    Thường người ta xin ở nhà dân, nhà bạn người quen đi bus...

    bạn nơi nghĩ lại rồi lên danh sách nơi muốn đi, chuyến ngắn hạn trước rồi sau đó làm chuyến dài hạn sau...
  8. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Mang theo nhiều tiền :| thế thôi ạ :))
  9. coffeduong

    coffeduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài cũng được tạo đã lâu, ko biết chủ topic đã đi chưa còn tường thuật cho anh em :))
    @lamthang88 nhiều tiền đôi khi cũng ko thể giải quyết hết được tất cả anh ạ :)

Chia sẻ trang này