1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên VIệt hè 2005 và những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi yippii, 12/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. knightc3

    knightc3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    QUên mất, phần khá quan trọng mà mọi người sẽ quan tâm
    Voting for food.
    5/5 cho nhà hàng 6 Đinh Tiên Hoàng, Huế. Food is delicious, and so cheap. 4 người bọn tôi ăn kha khá mà hết có 70 nghìn.
    2/5 cho nhà hàng Âm Phủ, Nguyễn Thái Học Huế. Food is so so, món thịt 3 chỉ chấm mắm tôm ăn cũng được, nhưng 4 người mà hết 140.000 cho một bữa gồm 4 món là rip off. Ăn cướp. Watch out if you have to go there.
    2/5 cho mấy nhà hàng trong làng ẩm thực ở Hội An. Just what the heck kind of food is that ??? Cái sự ngon của món cao lầu là cái sự ngon tương đối khó để cảm thụ. Not my kind of food.
  2. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hí hí tường thuật tuy hơi hơi sơ sài nhưng thôi cũng tạm chấp nhận với 1 người như Mr Knightc3
    Mau mau pót ảnh nhá, tối nay nhóm 2 lên đường rùi đấy
  3. cobelaulinh

    cobelaulinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hehe nhóm 2 đang ở tàu rùi nhóm 1 bữa nay đi Mỹ Sơn vui wá đi còn nữa lại đi ăn sinh tố hủ tiếu ngon wá là ngon. Nhất là sinh tố thơm ngon mà rẻ giựt mình coá 3000/ly hà ở HN đắt cắt cổ 15.000 hic hic . Vì vậy mỗi người ở nhóm 1 chén 2 ly hehe. Mỹ Sơn vô cùng đẹp những vú điệu Chăm làm đắm say du khách tưởng như chúng ta đang sống ở những thời đại trước. Du thuyền trên sông Thu Bồn thăm làng nghề gỗ và thư công cũng khá hay . Nói chung chuyến đi vô cùng lí thú hehe chiều mai nhóm 2 tới Nha Trang thì sáng ngày kia nhóm 1 tới Nha Trang hehehe hai nhóm gặp nhau chắc mún fê wá love mí bác quá đi. Đi như thế này quả là thú vị và hay thật đấy chúc cho chuyến đi tốt đẹp hơn nữa và gặp nhìu may mắn và thuận lợi .
  4. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nhóm 2 đã khởi hành đi Nha Trang vào hồi 19h00 ngày 19/7 vừa wa, rất vui vẻ & thích thú. Có rất nhiều kỷ niệm của chuyến xuyên Việt No1 của chúng tôi, nhưng vì time để đi chơi & khám fá của chúng tôi wá ngắn nên chỉ có thể online 1 chút để thông báo thế này thôi,hihi... Sẽ có bài & ảnh report cụ thể sau.
    À chiều nay lúc 16h15 nhóm 1 & 2 đã gặp nhóm 3 - bạn Hưng & có buổi trò chuyện ngắn. Các bên đã trao đổi những kinh nghiệm như thuê khách sạn chỗ nào rẻ, ăn chỗ nào ngon, đi chỗ nào đẹp... Rất hoan nghênh những buổi gặp gỡ giao lưu như thế này...
    Sau đây Kiss xin tặng các bạn truyện ngắn mà Kiss đã kể sơ qua cho mọi người trong buổi tối ăn hải sản ở nhà hàng Hải Vy nha Comp ở nhà hơi lởm nên có sai về chính tả đôi chút (nếu có) thì cũng mong mọi người thông cảm
    Truyện ngắn: Tonic và chocolate nóng
    - Đặng Nguyễn Đông Vy -
    Đôi khi tôI thấy băn khoăn giữa Nam và Tuyên. Cả 2 người đều gửi thư làm quen với lời giới thiệu của tôI ?othích uống chocolate nóng?. Tuyên khẳng định tôI có sở thích giống anh còn Nam thì nói món chocolate của tôI gợi cho anh nhớ 1 câu chuyện thú vị anh đọc ở đâu đó, nếu có dịp sẽ kể cho tôI nghe.
    Tuyên là giám đốc 1 cty tư vấn và đào tạo nhân lực. Có lẽ ko tàI năng và giàu có hơn nhan nhản các nhà giám đốc trẻ thành công năm hai ngàn, nhưng chắc hẳn tham vọng ko thua kém. Công việc làm ăn của Tuyên gặp nhiều thuận lợi vì những cơ may từ mối quen biết có sẵn của gia đình. TôI đoán vậy qua những lá thư. Sự tự tin của người chưa biết khó khăn hay thất bại là gì của Tuyên ko còn làm tôI nể nang nhiều. Nhưng tôI thích đọc thư Tuyên, tình cảm, văn hoá và nhiều triết lý. Còn thư của Nam, 1 kỹ sư ngành tin học, thì y hệt bản báo cáo công việc, luôn ngắn gọn và cụ thể: hôm nay tôI đI đâu, làm gì, tôI mới mua cuốn sách này em đọc chưa?...
    Mẹ vẫn nhìn tôI thở dài. Thật ra tôI mới 24 tuổi, chưa có gì fảI nóng vội, nhưng vẻ dửng dưng của tôI làm mẹ thở dài. Một fần, nó làm bà nhớ đến ba tôI, cũng dửng dưng như thế cho đến ngày tìm thấy tình yêu thực sự của ông ?" những rẫy cà phê bạt ngàn ở Ban Mê và 1 người đàn bà bị chồng bỏ vì ko có con ?" thế là ông đùng đùng khoác ba lô lên vai và đi. Mẹ ko ý kiến gì cả, chỉ khóc đúng 2 lần rồi thôI, sau khi đã thoả thuận sòng fẳng với ba chuyện tàI sản và thủ tục. Mẹ luôn nói rằng bà chưa bao giờ yêu ba, chỉ có điều dù gì thì cũng đã sống với nhau gần ba chục năm trời? Mẹ ko níu kéo nhưng vẫn thấy tổn thương và bị suy sụp 1 thời gian trước khi làm quen dần với sự tự do, yên ổn. Bây giờ mỗi ngày mẹ thức dậy đI chợ mua sắm, rồi về tiệm đọc báo Phụ Nữ, trông coi đám học trò, thỉnh thoảng mới tự tay uốn hay cắt tóc cho khách quen. Phần lớn họ là những bà nội trợ trong xóm và đôI ba người đàn ông mệt mỏi vì những phi vụ làm ăn, hay đôI khi vì bà vợ hay càu nhàu, mỗi tháng vàI lần đến tiệm để gội đầu cho thư giãn và tâm sự đôI chút chuyện đời với bà chủ mặt mũi hiền lành nhưng miệng lưỡi sắc lẻm có máI tóc xù giống Julia Robert.
    TôI ko đau đớn gì về gia đình tan vỡ, vì nó đã vỡ từ lâu lắm rồi. Bây giờ tôI thấy nhẹ nhõm hơn. TôI vẫn yêu thương cả 2, và chúng tôI dù sao vẫn là 1 gia đình. TôI cũng ko vì cuộc chia tay đó mà sợ chuyện chồng con. Mẹ nói, dù thế nào thì người đàn bà cũng cần 1 chỗ dựa, hoặc là chồng, hoặc là con, ai may phúc thì đc cả 2. TôI cũng nghĩ vậy, và đôI khi tôI cũng thèm 1 tình yêu, thèm 1 vòng tay ôm rất chặt, 1 cáI hôn làm bang rát đôI môI, nhất là những buổi tối ngồi 1 mình trước bàn làm việc?
    Lúc mới xin việc, tôI cứ nghĩ PR là 1 nghề hào nhoáng. Nhưng thực tế đã mở mắt cho tôI chỉ sau 1 thời gian ngắn. Công việc đầy áp lực và lúc nào cũng fảI xoay như chong chóng: chuẩn bị thư mời, thông cáo báo chí, panô quảng cáo, âm thanh, ánh sáng, bảng tên, cà phê, bánh ngọt?Mỗi ngày fảI đối phó với những thứ lớn lao hoặc vặt vãnh, dường như chẳng liên quan gì đến nhau? Thỉnh thoảng lại bị hẹn hò, những cuộc gặp nhập nhằng giữa công việc và riêng tư. Và sau đó là gạ gẫm, tán tỉnh, có khi doạ dẫm? Những mâu thuẫn giữa việc giữ gìn lòng tự trọng và trách nhiệm bảo vệ đối tác, chiều ý khách hàng đã làm tôI mệt mỏi. Bởi cứ fảI chuẩn bị tư thế đối phó nên tôI trót biết về những người đàn ông xung quanh mình trước khi có thể bắt đầu yêu thích bất cứ ai trong số họ. Nghe tôI than thở, mẹ bảo răng số fận của tôI có thể đang ở đâu đó xa hơn, ngoàI môI trường mà tôI đang sống. TôI liền gửi lý lịch lên CLB làm quen trên mạng, và tin rằng đó là 1 cách tương đối thận trọng để tìm kiếm số fận của mình. Hai ngày sau tôI có 3 cáI email, Tuyên từ Hà Nội, Nam ở TP Hồ Chí Minh và 1 người khác du học tận bên Nhật, có giọng điệu hơI khoe khoang và ngạo nghễ. TôI delete thư của người thứ 3 và trả lời 2 thư còn lại.
    Đc 4, 5 tháng gì đó, khi tôI bắt đầu quên mất họ đã viết gì trong lá thư đầu tiên thì Nam đề nghị: ?oHay là mình gặp nhau đI!?.
    Chúng tôI hẹn nhau ở Friends. Quán nhỏ và lịch sự, nhạc rất êm, chỉ có 1 thanh niên trẻ vừa phục vụ, vừa chỉnh nhạc, vừa tính tiền. Từ đó về sau, nhiều lần chúng tôI ngồi ở chiếc bàn ngay sau khung cửa kính màu nâu của Friends, nhìn sang khách sạn nhỏ đối diện, nơI những cặp tình nhân già có, trẻ có dắt nhau đI vào rồi lại trở ra, chóng vánh, chỉ có tôI và Nam ngồi đó, nhìn họ đến rồi đi.
    TôI ko ấn tượng gì nhiều về ngoại hình của Nam, cao hơn mét bảy, 32 tuổi, da nâu, mắt đen, hiền lành sau cặp kính trắng. Y chang mẫu người của computer, quen thuộc với trang ưeb và ngôn ngữ siêu văn bản, mẫu người mà tôI tưởng tượng khi biết anh là kỹ sư phần mềm. ĐôI khi Nam nói chuyện khá hài hước, nhưng luôn điềm tĩnh và chậm rãi. Anh hỏi:
    - Em uống gì?
    - Gì cũng được.
    - Tonic nghen?
    TôI gật đầu. Đó là loại nc trong vắt, chứa kí ninh, ngọt ít, đắng nhiều, có ga, vị là lạ. Nam cười nhẹ bảo ?oAnkh thích thứ này lắm, uống nó thấy?hay hay?. TôI nói ?oEm đang đợi anh kể câu chuyện về chocolate.? Nam lại cười, mắt hấp háy, và kể câu chuyện về 2 người yêu nhau. Cô gáI chỉ thích cà phê còn chàng trai chocolate nóng. Mỗi khi họ vào quán, bất cứ quán nào, người phục vụ đều đưa nhầm ly của người này cho người kia. Sự nhầm lần đó ban đầu làm họ thú vị, nhưng dần dà nó làm cô gáI có cảm tưởng người yêu mình hơI yếu đuối, vì mọi người vẫn cho rằng chocolate nóng là thức uống dành cho phụ nữ. Và họ chia tay nhau bắt ? đầu từ món chocolate nóng. Câu chuyện đó cứ vảng vất quanh đầu tôI mãI, nhất là khi mẹ đặt lên bàn tôI 1 ly chocolate vào mỗi sáng. Món chocolate ấy đối với tôI giống như 1 hồi ức êm đềm của tuổi thơ. Đó là món khoáI khẩu của ba, rồi sở thích ấy thành thói quen của mẹ và tôI? Từ khi chia tay nhau, mẹ đâm ra ghét cay ghét đắng món chocolate, nhưng thói quen pha cho tôI 1 ly vào buổi sáng thì ko sao bỏ đc?
    Bây giờ, mỗi tuần tôI gặp Nam 1 lần, hoặc xem kịch, hoặc đến nghe nhạc ở Friends cả buổi, lẩn trốn cáI nóng và sự ồn ào ở SàI Gòn vào những ngày cuối tuần. Mỗi lần, Nam đều hỏi câu quen thuộc ?oTonic nghen, em??. Chỉ có điều, lần sau Nam lại xin thêm vàI lát chanh, ly tonic có thêm mùi thơm nhẹ nhàng, chua chua và vị đắng dịu của vỏ chanh. Lần sau nữa, tôI nói: ?oEm thấy người ta cho chút muối. Bỏ vào, nc sẽ sủi lên thấy ko? Và tonic thêm vị mặn ở đầu môi??. Nam nhấp 1 ngụm: ?oBây giờ mới thiệt là ngon??.
    Từ đó, tôI có những buổi tối về nhà, mệt lả vì cả ngày fảI đI qua đI lại, nói nói cười cười, ra lệnh và vâng dạ, thấy rất thèm 11 ly tonic có muối và chanh. Những lần ngồi ở Friends, thấy các đôI tình nhân khoác tay nhau đI như lướt bên ngoàI cửa kính, tôI cứ đợi Nam nói 1 câu gì đó? Nhưng anh im lặng mãi. Chỉ có 1 lần, Nam thổ lộ rằng anh có 1 niềm say mê nho nhỏ, đó là rùa. Nhưng nhà anh bây giờ chật chội, ko có chỗ cho nó sống. Anh lặp đI lặp lại:
    - Sao anh thích nuôI rùa quá!
    TôI bảo:
    - Em thì ko thích những con vật, em thích trồng cây hơn.
    Nam yên lặng 1 chút, rồi nói, rất nghiêm túc:
    - Có sao đâu. Rùa cũng dễ sống lắm, sau này em cứ trồng cây và anh nuôI rùa, mình có thể cho nó bò loanh quanh những cáI cây của em.
    TôI tự hỏi mình có nên xem đó là 1lời tỏ tình hay ko. Rồi quyết định là ko. TôI ko thích nghe 1 lời tỏ tình mà lại fảI tự hỏi ko biết đó có thật là 1 lời tỏ tình hay ko? TôI giả vờ làm ngơ và Nam cúi đầu thinh lặng.
    TôI vẫn nhận mail và reply cho Tuyên mỗi tuần. Tuyên có hỏi số điện thoại nhưng tôI ko cho. TôI nghĩ giọng nói có thể gây nhiều nhầm lẫn trong việc nhận biết con người. TôI thích sự thận trọng của những lá thư hơn, cho đến khi có thể gặp nhau trực tiếp.
    ? Một tuần ở Hà Nội, tôI xoay như chong chóng với chương trình ra mắt sản phẩm của hãng Z. Lại họp báo, tiệc tùng, quay phim quảng cáo, bắt tay, cười nói? Lẫn lữa mãI mới gặp đc Tuyên. Thật tình, tôI ko bất ngờ lắm trước vẻ hào hoa lịch thiệp và cả giọng nói nhỏ nhẹ như vuốt dọc sống lưng của Tuyên. Nhưng có điều gì đó làm tôI ko thấy thoảI máI ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên ở 1 quán kem nhỏ gần Hồ Gươm. Có lẽ, Tuyên ăn mặc và xử sự trịnh trọng quá, giống như những người tôI vẫn fảI bắt tay trong cuộc họp.
    Tuyên gọi:
    - Cho 2 chocolate nóng.
    - Ko đâu! ?" TôI lắc đầu ?" Em uống tonic, với muối và chanh!
    Tuyên quay sang nhìn tôI, cau mày:
    - Em thích uống chocolate cơ mà?
    TôI ngẩng lên, bắt gặp khuôn mặt điển trai xa lạ của Tuyên, bất giác thở dàI, và chợt nhận ra là mình có thể thở dàI hàng trăm lần nữa, vì có điều gì nặng nề lắm cứ chặn ngang ***g ngực. TôI thấy thèm 1 ly tonic đăng đắng, mằn mặn, lạnh ngắt và vị ngọt thì đọng ở đâu đó, ko fảI trên môI, ko fảI trên đầu lưỡi, mơ hồ, hoang đường, như ko hiện hữu trong vị giác mà là trong cảm thức. Giữa tia suy nghĩ nào đấy vừa thoáng qua về vị ngọt của ly tonic, tôI chợt nhận ra tình yêu cũng giống như những lời tỏ tình. Nó có thể bắt đầu và kết thúc bằng 1 thứ nc uống ở quán cà phê. Nó có thể bắt đầu bằng nỗi nhớ, ko fảI chính xác con người ấy, mà là khoảng ko gian, những cảm xúc bao quanh ta mỗi khi ta ở bên người ấy. Sự bình yên. TôI nhận ra mình rất nhớ 1 giọng nói, trầm ấm với câu hỏi quen thuộc dịu dàng ?oTonic nghen, em??.
    TôI kể cho Tuyên về câu chuyện mà Nam đã kể. Tuyên lắc đầu: ?oChẳng lẽ vì câu chuyện ngớ ngẩn đó mà em ko uống chocolate nữa à??. TôI nói: ?oKo fảI, mẹ vẫn bắt em uống chocolate mỗi sáng, chỉ đơn giản là bây giờ sở thích của em đã thay đổi rồi. Thế thôi!?.
    Dạo trước, tôI có lên thăm ba vàI ngày. Người đàn bà kia sống cùng ba trong căn nhà gỗ, giữa vườn cà phê rộng mênh mông, suốt ngày chỉ ở nhà đọc sách, nấu ăn và làm thơ, tỏ vẻ quyến luyến yêu thương tôI đúng kiểu 1 người đàn bà hiếm muộn. Ba có vẻ hàI lòng với sự yếu đuối và phục tùng của bà, với những buổi chiều ngồi tán chuyện cà phê lên hay xuống giá, tình hình chiến sự thế giới ảnh hưởng ra sao với mấy ông hàng xóm ở trang trại bên cạnh. Những ngày tôI ở đó, mỗi sáng lại có 3 ly chocolate nóng hổi đặt trên bàn, mùi thơm ngọt ngào lan ra cả nhà, thấm vào từng thớ gỗ, từng giọt sương đọng trên lá cà phê thơm lừng. Trông họ có vẻ hạnh phúc. TôI ko nhận ra sự khác nhau của ly chocolate mẹ pha ở nhà và ở đây, có lẽ ba thường uống chocolate nhưng bà ta ko pha ngon như mẹ. mẹ cười mãn nguyện: ?oDù sao, mẹ cũng đã pha món đó hai mươI mấy năm rồi còn gì??.
    TôI mỉm cười, ôm lấy vai mẹ và nhớ đến căn nhà gỗ với 2 con người hạnh phúc chắp nối, chợt hiểu tại sao ba lại bỏ mẹ để đến nơI ấy. Tình yêu ko fảI là 1 thói quen. Mẹ đã pha chocolate cho ba ko fảI vì tình yêu, mà là vì thói quen. Còn người đàn bà ấy? bà nói rằng, bà ko biết mình yêu ba tôI nhiều đến đâu, nhưng bà yêu vô cùng cáI ko gian có ba tôI ở đó. Những buổi sáng cao nguyên trong trẻo hơn, hoa cà phê trắng hơn và thơm hơn. Bà cảm thấy việc thức dậy, nấu nc sôI và khuấy tan bột chocolate trong ly vào mỗi sáng là 1 công việc tuyệt vời nhất của 1 ngày?
    Còn tôI, tôI đã uống chocolate mãI, từ những ngày mới tự biết cầm ly uống nc, từ những ngày xa xưa khi còn cảm thấy niềm hạnh phúc gia đình như hoà tan trong ly chocolate bốc khói, cho đến những ngày hiện tại khi cảm thấy trong đó nỗi xót xa bị bỏ rơI vẫn xát vào tráI tim của mẹ. Cho đến khi 1 người xa lạ mời tôI thứ nc khác, trong vắt và có vị lạ ling. TôI nói với Tuyên rằng, tôI vô cùng xin lỗi, vì chỉ đến khi Tuyên mời tôI chocolate tôI mới nhận ra là tôI ko thích nó. Và khi nghe Tuyên tỏ tình, chính xác là tỏ tình, ngay trong buổi gặp mặt thì đầu óc tôI quay quắt nhớ về 1người đã tỏ tình bằng những con rùa mà thôi?

  5. knightc3

    knightc3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    3 người còn lại đã vào tới Đà Lạt sau khi chia tay với mấy bạn kia hôm nay ở Nha Trang. Đà Lạt không khí rất dễ chịu. Thật vui là ngày hôm qua còn ở Nha Trang, nắng rực rỡ rồi đi tắm bùn thành nóng kinh khủng, bây giờ đã ở Đà Lạt, khí hậu mát lạnh, lãng mạn vô cùng.
    Ai đi Nha Trang chú ý là không cẩn thận là ví rỗng đấy.
  6. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nào, về nhà rùi mình fải làm 1 quả review lại mấy ngày ăn chơi nhảy múa ở Nha Trang nào
    Tối thứ Ba 19/7 nhóm 2 với bác taxi25, Nicesmile & Kizz hẹn nhau 18h30 có mặt ở ga HN. 18H45 mới đến nơi, chả bít đi tàu nào toa nào mấy giờ xuất fát cả. Nicesmile đến cười nhăn nhở và bảo 19hh tàu khởi hành rùi Thế là 3 anh em vội vã xách đồ lên tàu, quên mất "anh trai" của chị Nice công nhận giống chị wá cơ
    Thời gian trên tàu dài kinh khủng, mình suýt khóc vì nhớ nhà (k fải vì nhớ nhà mà là vì trên tàu k ngủ đc --> nghĩ linh tinh --> thèm đc ở nhà chăn ấm đệm êm).
    22h10 3 chúng tôi có mặt tại Nha Trang, gọi ngay taxi để đi tìm KS cho nhanh, mệt hết cả người Thuê KS Sông Lam ở 98B Trần Phú với giá 150k/fòng 2 giường đôi. Nhóm 1 thì thay đổi kế hoạch, ở đi chơi ở Cù Lao Chàm nên sáng 21/7 mới đến nơi.
    Đang ngủ ngon thì bị lôi dậy, bắt xuống dưới đón khách Mình đi xuống thấy 3 anh chị em - knightc3, yippii & cobelaulinh mặt tươi như hoa đang đứng chờ, thấy vui dã man, định ra ôm chầm lấy mọi người nhưng k bít nên ôm ai trc, thôi thì kiềm chế vậy
    Nhận thêm 1 fòng nữa xong, cả lũ ngồi tố tội nhau 1 lúc nữa rùi mới lục tục kéo đi ăn sáng. Ăn bún bò Huế & bún chả cá, hết 54k/6 người. Món ăn ngọt ngọt đúng là k quen lắm Sau đó quyết định đi chơi đảo
    Trong đoàn có duy nhất mình bị say sóng, còn lại ai cũng khoẻ như trâu ấy. Nice thì cứ cầm cái camera của anh taxi mà quay lấy quay để, hixhix vì bị say mà hình như mình k đc vào ống kính thì fải Tiếc nhất là đến bãi san hô, trong khi mọi người lao xuống tắm táp chụp hình thì mình nằm lăn lóc trong toa của lái tàu Whyyyyyyyyyyyyyyy?
    Với giá 90k/người đc đi thăm 4 đảo, kèm cả ăn trưa và 1 bữa tiệc trái cây thì cũng rẻ fải k cả nhà? Đấy nhưng mà mình có đc ăn cơm trưa đâu, nhìn thấy các món ngon thế nhưng mà say wá cóc ăn đc... Nước biển xanh thẳm có thể thấy thấu đáy, trời ơi giá mà mình đc vẫy vùng trong làn nước ấy
    Vào hồ Tri Nguyên - k bít mình có viết chính xác k nhỉ - ai cũng fải há hốc mồm vì những cư dân của đại dương, có đủ các loại cá, nhìn thấy cả mập nữa nhá. Knightc3 cứ khăng khăng bảo chắc là người ta lắp gương cầu lồi để vật to lên, nhưng chắc k fải đâu nhỉ? Nhìn những con cá to vật vã bơi wa bơi lại mà thấy mình nhỏ bé wá
    Một buổi đi chơi đảo cực vui, lúc ăn tiệc trái cây, ai cũng ăn vội ăn vàng như sợ thiệt Khoảng 17h thì taxi đưa bọn mình quay lại KS.
    Về fòng nghỉ ngơi 1 tí thì yippii, Nicesmile & Kizzz hứng chí rủ nhau đi tắm (trời thì tối rùi thế mà vẫn lôi kéo đc anh taxi25 & knightc3 vốn đang ngủ say như chết đi ra biển cùng, hehe).
    Buổi tối, cả nhà đi ăn ở nhà hàng Hải Vy ạ Bữa ăn ngon lành cành đào, tiếc là vì có ống kính máy quay nên k ai dám thể hiện đúng bản chất của mình
    Ăn xong, tất cả quyết định đi bộ về cho đỡ tốn $ . Đường ở Nha Trang to rộng thoáng mát kinh khủng, nói chung là kô khí cực kì tuyệt, giá mà mình đc ở lại đấy
    TO BE CONTINUED...
  7. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    22/7...
    Sang quán ăn ngay bên cạnh ăn sáng, hehe sao lúc nào ăn cũng thấy ngon thế nhỉ?
    Sau đó thuê taxi đi chợ Đầm để mua bán & quyết định hôm nay ăn uống nhẹ nhàng ở trong chợ để bít cơm bụi Nha Trang có giống HN k Một bữa cơm với 2 đĩa sườn nướng hay rán k rõ nữa, 2 bát canh chua, 1 bát canh khổ qua (mướp đắng), 1 đĩa mực & tôm rán... Lúc tính $ là 125k, à còn ăn cả 1 món như món nem cuốn ngoài Bắc mình nữa, mình quên ask đó là món gì rùi Nhưng buồn cười nhất là knightc3, lúc bọn mình rủ ăn còn ra vẻ là ta ăn cho biết thôi chứ chả thích thú gì đâu. Nào ngờ ăn xong cái no1, hắn nói "Cho cháu cái nữa" làm cả lũ k ai bảo ai mà cùng cười sằng sặc
    Chơi bời vui vẻ xong, xách 1 đống đồ mực khô, bánh xoài, đi bộ lếch thếch 1 vòng quanh chợ mới ra chỗ taxi. Quên mất là trc đó mọi người còn rẽ vào mua vòng vèo nữa. Dừa xiêm ở đây ngọt & mát nhỉ, mua fát 6 quả uống liền
  8. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào
    23/7 Sáng đi chơi ở Hòn Chồng Một kô gian tuyệt vời, đúng là biển xanh cát trắng nắng vàng Thích k thể tả đc Lội nc, chụp ảnh, rất vui vẻ, tự dưng trong 1 fút nghiêm túc nhất của đời mình, Nicesmile cười to & bảo mấy anh em mình buồn cười nhỉ, offline vài lần giờ di chơi với nhau thấy thân thiết cứ như quen từ lâu lắm ấy
    Những người còn lại cũng cười Ừ sao mà có những chuyện kiểu này xảy ra chứ
    Tuy nhiên, trên đường lội ra thì có sự cố: máy camera của anh Taxi25 bị rơi xuống nc. Về đến KS thì mình & Nice chân đất mang máy đến đường Yesin số 4 hiệu ảnh Xuân Hùng sửa máy.
    Chiều, quyết định đi tắm bùn khoáng nha
    Thích thật!
    50/người/lượt cái giá cũng k đến nỗi nào Kô đc mang máy ảnh vào nên fải chụp dịch vụ 6k/kiểu, ai cũng cười toe toét
    Đã quyết định đi Mũi Né rùi nhưng vì chưa chắc chắc có đc vé tàu về nên bác taxi25 k đi Mũi Né nữa, Kizz cũng k đi & Nice cũng vậy - yippii, cobelaulinh & knightc3 vì tình vì nghĩa cũng quyết định ở lại đến khi nào nhóm 2 quay ra HN thì mới đi Đà Lạt.
    Nhưng cũng vì thế mà số $ 480k book cho KS để lấy vé đi Mũi Né đã k lấy lại đc nữa. Và vì vậy, thì theo lịch trình, bọn mình fải trả fòng ngay để khách khác vào thuê. Thế là tự dưng trở thành người vô gia cư ngay giữa Nha Trang Taxi25 & knightc3 đi tìm fòng khác, mình & cobelaulinh cũng đi tìm fòng, nhưng cuối cùng có 1 giải pháp: bà chủ KS Sông Lam vì thương tình 6 đứa tội nghiệp nên đã cho 2 ông con trai ngủ nhờ ở fòng của tài xế KS, còn 4 cô con gái đc chuyển lên tầng thượng - KS ngàn sao - với 2 đệm. Sang ngày hôm sau sẽ lấy lại fòng cũ Thôi thế cũng đc rùi!!!
    Tối hôm đó, cả nhà tiếp tục đi ăn ở Hải Vy Sau đấy đi hát karaoke ở phố gì gì ấy mình k nhớ tên nữa Đến gần 0h 24/7 mới về.
    Về KS, anh taxi25 & yippii đi ngủ, còn lại bọn mình lập chiếu bạc chơi đến 4h sáng thì mệt wá đi ngủ lăn lóc... Ngủ khoảng 2 tiếng, đến 6h lại đã tỉnh roài
    TO BE CONTINUED...
  9. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Quên mất em ask cả nhà cái này, coi như spam cũng đc
    Anh taxi25 tên là gì Cường hả anh?
    - Knightc3 là Thanh Sơn - rite?
    - Cobelaulinh - Mai Hương, yippii - Kim Anh, Nicesmile - Kim Oanh?
    Ask thế là để trân trọng in đĩa VCD cho các bác đấy ạ
  10. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Típ nào
    Ngày 24/7...
    Sáng thuê taxi đến Viện Hải Dương học chơi, cũng xem về các loại cá, nhưng k thấy phê bằng xem trong Hồ Tri Nguyên. Duy nhất có 1 con cá gây ấn tượng cho mình, đó là 1 con cá trắng trắng có mắt lồi lồi xấu xí trông ngu ngu ở bể cá sống dưới san hô Mình cực thích con cá này vì nó có ấn tượng nhất (đối với mình thôi), thế nên quyết định fải chụp ảnh để làm kỉ niệm. Nhưng tiếc là chụp k dùng đèn flash thì tối om k thấy gì, còn dùng flash thì fản quang của tấm kính làm cho hình trắng xoá Tức thế chứ
    Chiều -tuỳ nghi di tản - mình đi mua sắm các thứ mang về làm quà. Ngồi xích lô đi gần như 1 vòng ở Nha Trang hết có 35k/2 người, k bít rẻ hay đắt?
    Tối đi ăn cơm - chưa bao giờ cơm lại ngon như tối hôm ấy. Mọi người ít nói hẳn, tập trung vào chuyên môn ăn nên Ăn xong về fòng sát fạt nhau đến 22h thì đi ngủ.
    Kể nốt hôm nhóm 2 bọn mình từ Nha Trang về HN nào
    Đi tàu, mình cũng bị say & buồn ngủ nên cứ gà gật. Thế là một anh nhân viên tự dưng bảo mình "Em ơi buồn ngủ thì ra đây anh cho nằm nhờ này!". Và anh ấy cho mình nằm nhờ ở cái buồng nhân viên trực. Tóm lại là cũng nằm đc 1 lúc cho đến khi đến ga Diêu Trì thì mình chuồn xuống mua ngô
    Lát sau định nằm tiếp ở đấy thì k đc nữa. Nhưng lại gặp 1 anh khác, ặc ặc anh này còn nhiệt tình hơn nữa khi đồng ý cho mình & Nicesmile vào ngủ nhờ ở toa Chỉ Huy cơ
    Tóm lại là có mấy ai đi tàu đc ngủ nhờ ở toa Chỉ Huy k nhỉ? Mình nghĩ là ít lắm Nhân đây cũng cảm ơn các anh ở tàu E2 chuyến đi từ 6h15 sáng 24/7 nhá
    6h30 sáng 25/7 bọn mình có mặt tại HN. Ơn trời - 1 chuyến đi an toàn, vui vẻ & tràn đầy niềm vui. Sau vụ này fải offfline nhiều vào mọi người ui
    Em Hương nhớ mấy cái ảnh tắm bùn nha
    Ai có píc gì thì pót cho em xem với

Chia sẻ trang này