1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên VIệt hè 2005 và những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi yippii, 12/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yippii

    yippii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Yep, tớ vừa về tới Hà Nội cách đây 1 tiếng ... nhưng thực ra bây giờ mới có thời gian tường thuật lại chuyến đi chứ nhỉ
    Kinh nghiệm gần nhất: Sài Gòn - một nơi khiến bạn rỗng túi chẳng khác gì ở Nha Trang
    Sài Gòn cũng là nơi phòng nghỉ khó thuê nhất và chất lượng cũng kém nhất trong số những nơi bọn tớ đi qua. Giá phòng có thể ở mức 150,000/2 người tuy nhiên tìm được phòng vừa ý mất khá nhiều thời gian, bạn cũng có thể thuê được phòng ở mức giá 80,000 hay 100,000 tuy nhiên sẽ thiếu điều hoà hoặc tivi. Giá phòng hạng medium or sang một chút có thể lên tới 25-30$. Phòng thuê chủ yếu tập trung ở phố Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám - đó cũng là những phố tập trung nhiều du khách và các văn phòng du lịch.
    Chuyện đi lại ở SG cũng khá khó khăn. Bạn sẽ không thể thuê được xe máy nếu không đưa cho họ passport (foreigner) hay ứng đủ tiền ra để bảo lãnh việc thuê xe (ng Việt). Điều này cũng chẳng khác gì bảo chúng ta vào đó mua một cái xe mà đi. Vì thế phương tiện chủ yếu có thể sử dụng là ... cuốc bộ, xích lô, xe ôm, xe buýt và taxi. The more you use taxi, the less full your pocket is The more you walk on foot, the later you get up the following day
    Ăn uống ở SG cũng không hề rẻ. Những món ăn vỉa hè như bánh canh, các loại chè ... có thể rất rẻ trong các chợ (vd chợ Thái Bình) nhưng nếu ra ngoài, vào một hiệu nào đó có vẻ tốt tốt ở vỉa hè giá cũng không rẻ mấy, từ 12 -14,000/tô. Còn nếu quyết tâm theo lối sống SG, đi ăn tối ở Nhà hàng Trung Hoa gần China town, hay vào làng Nướng hay vào Ngon (138 NKKhởi Nghĩa) bạn cứ chuẩn bị tinh thần mất thêm một khoản tiền phòng nữa cho 2 người (about 150). Nhẹ nhàng hơn Kentucky hay cơm chay chỉ ngốn của bạn 1/3 con số như trên (cho 2 người) nhưng chắc sẽ phải kèm theo bánh mỳ phòng ... đói.
    Chuyện chơi ở SG thì mọi người đều biết là rất đa dạng: vé xem kịch sân khấu Phước Sang 70,000/vé nhưng vẫn không tiếc bằng bỏ ra 30,000/1 vé xem Thế giới huỷ diệt mà xem xong vẫn không hiểu kết thúc thế là thế nào . Phòng trà các tối thứ bảy ở SG có vẻ rất sôi động, nhiều chương trình biểu diễn. Bọn tớ mới ngó qua 1 chỗ thấy thế, định thử mà chưa có dịp hix hix
    Tạm thời thế, more to come ...
    Được yippii sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 02/08/2005
  2. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc mẹ ơi con sợ quá sao lại có người ... thế kô bít chứ lại Thảo nào thấy im im kô nói câu nào về cái vụ ảnh hình, ôi giời ơi là giời
    Riêng fần em, tuần wa em chỉ mới xem đc cái DVD chứ chưa in ấn sao chép chỉnh sửa gì đâu ạ, nguyên nhân khách quan & chủ quan khi nào off em trình bày với tổ chức sau ạ (mà cùng lắm là em gửi wa bưu điện cho các bác là đc chứ giề ).
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Đọc được topic này mới tiếc, tôi chỉ đang định đi Huế Đà nẵng, quảng bình, nhưng mà cũng có người bạn nói sao không đi luôn một nèo,. Giò mới đọc được thì các bạn đã đi về rồi. Tiếc quá. Có ai muốn đi Huế, Hội An, Quảng Bình, đà nẵng không?
  4. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Yippii đâu ru?i? Tiếp tục tươ?ng thuật đi chứ.
  5. arnie

    arnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có tôi, tôi đang muốn đi đúng như bạn vậy. Bạn định bao giờ đi?
  6. the_ha

    the_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/f_233/539214.ttvn
    Bạn vào topic này coi đi, có 3 người và cả tôi là 4.
  7. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Yippii đã gửi mail cho mọi người về picx chụp trong chuyến Xuyên Việt này rùi, trừ bà Nicesmile kô thấy Y!M đâu cả. Đề nghị Nicesmile gửi cho yippii cái mail or Y!M ở nick hanoiheesy của yippii nhá
    Em là em vẫn k xem đc trong photobucket của chị đâu ạ
    Chắc lại fải ghi cho em cái CD ảnh thôi.
    Hôm wa cobelaulinh cũng đc ask địa chỉ nhà em để nó gửi ảnh wa bưu điện cho mọi người rùi đấy Khi nào nhận đc picx em sẽ alô cho các bác
  8. yippii

    yippii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Yeah, tiếp tục chuyến hồi tưởng ngược
    Mấy hôm ở Sài Gòn là mấy hôm lười biếng,... có thời gian ngủ dài nhất + xem tivi nhiều nhất trong tất cả những nơi đi qua . Phần vì không có phương tiện, phần vì lười. Tất cả những nơi bọn tớ đến được là những con phố trung tâm SG, Diamond plaza,
    [​IMG]
    Nhà thờ Đức Bà,
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dinh Độc Lập,
    [​IMG]
    Những địa điểm đến được còn lại là các quán ăn ngon(Chinese restaurants, Ngon ...), các tụ điểm vui chơi giải trí (Nhà hát kịch, Cinebox ...)
    Dinh Độc Lập là nơi thứ 2 sau dinh Bảo Đại ở Đà Lạt mà bọn tớ rất hài lòng về người hướng dẫn bài bản. Mọi căn phòng, bức tranh, tấm thảm, nền đá, cách trưng bày, tầng hầm, xe tăng ... nhờ thế được sống lại với ý nghĩa lịch sử của nó. See it, đây là căn phòng trước đây là nơi tiếp khách quan trọng của Tổng thống. Sau khi ngó nghiêng cho khách du lịch đi hết + bỏ dép nhảy qua tấm rào cao khoảng 0,5m bạn sẽ được an toạ ở vị trí này
    [​IMG]
    Nhưng mà lúc nhảy ra nhớ cầm đồ và xách dép trước khi chạy nhớ, kẻo lại cắm đầu chạy mà bỏ quên như bọn tớ thì ... khổ.
    Được yippii sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 04/08/2005
    Được yippii sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 04/08/2005
  9. yippii

    yippii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Những ngày ở Đà Lạt là những ngày ăn no ngủ kỹ trong thời tiết mưa & rét. Tạm biệt Nha Trang ngập tràn ánh nắng, quần xà lỏn và áo hai dây tung tăng trên bãi biển, khí hậu ở Đà Lạt buộc bạn phải chui vào những chiếc áo len, áo khoác, quần jean và co ro xuýt xoa khi đi dạo bên hồ Xuân Hương vào buổi tối. Gọi là những ngày thế thôi chứ thực ra cũng chỉ ở Đà Lạt có 1 ngày rưỡi, trong đó nửa ngày đầu là dành cho shopping quần áo rét trong chợ, 1/3 buổi sang ngày còn lại nằm trùm kín trong chăn ấm nệm êm mặc cho bên ngoài mưa gió sấm chớp đì đùng. Trong thời tiết như vậy, không có gì sung sướng hơn ? ngủ, không có gì thú vị hơn ? ăn híc ?
    Anyways, Đà Lạt hấp dẫn hơn những cám dỗ tầm thường như thế. Trời chiều lòng người ngừng cơn mưa vào lúc người ta có thể ăn bữa sáng kiêm luôn bữa trưa để cả bọn chui ra khỏi phòng. Hai chiếc xe máy thuê làm phương tiện với giá giống hệt như ở Huế (60/day) và phần thời gian còn lại của ngày đủ để bọn tớ vi vu tới những nơi nên đến ở Đà Lạt: Thung lũng tình yêu, hồ than thở, thác Cam Ly, Cáp treo Đà Lạt, Dinh Bảo Đại, vườn hoa Thành phố ?.
    Thung lũng Tình yêu quả là nơi lý tưởng cho những đôi tình nhân hò hẹn. Một không gian xanh, êm đềm, lãng mạn, trữ tình trải dài trước mắt với hồ nước, đồi thông và những vạt hoa. Bạn có thể thuê xe ngựa với giá 80 ?" 100,000 hoặc đi xe đạp nước hoặc xuồng máy. Còn nếu không đi cả mấy cái trên, bạn cứ việc cuốc bộ với quãng đường đi khoảng vài km (đoán thế ?). Tuy nhiên, đi xe ngựa hay xe đạp nước vẫn là giải pháp tuyệt vời nhất trong khung cảnh này.
    Tạm biệt Thung lũng Tình yêu để đến với hồ Than thở. Cũng một khung cảnh êm đềm rất đặc trưng của Đà Lạt. Nhưng ở đây, thay vì phải mua vé và mất thời gian rã cẳng ở bên trong thì có thể dựng xe chiêm ngưỡng hồ từ ngoài vào, ngửa mặt hứng những hạt mưa lất phất và ném một đồng tiền xu xuống hồ. Để làm gì ư? Đơn giản vì bạn đến đây để than thở: đồng xu mang theo những ưu phiền của bạn và chứa cả một ước mong thầm kín nào đó. Ước mong gì? Bí mật!
  10. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Yippii viết càng ngày càng lên tay nhá Hehe định vote cho bà chị 5* nhưng mà thôi ngại lắm để khi khác em vote cho
    Em cobelaulinh hôm nay vẫn ở Đồ Sơn với gia đình, đc ăn hải sản đã đời nhưng đáng đời nó là nó đang bị cúm.
    Em đang chờ mong mấy cái picx của nó gửi ra đây nè
    Ơ thế kô ai có ý định đi Quan Sơn với Quan Lạn nữa à?

Chia sẻ trang này