1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên VIệt hè 2005 và những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi yippii, 12/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Knightc3 hứa rồi đấy nhé.
    To cả nhà: Vân Long cũng được đấy. Mình làm về du lịch nên cũng biết đôi chút. Nó được mệnh danh là "Ha Long in land". Ở đây còn mới mẻ nên sạch sẽ và chưa có nhiều du khách tìm đến nên vẫn còn chút hoang sơ. Chắc đi cũng thú vị lắm. Đấy là nghe nói thế thôi nhưng tui cũng chưa đến đó lần nào nên cũng đang muốn được "ngao du sơn thuỷ" ở đó. Nhưng 80km mà đi bằng xe máy thì cũng hơi ngại nhỉ? Ai xung phong đón và đưa tui trong suốt chuyến đi đây??????
  2. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Các bác,
    Đi đâu em cũng ok nhưng 25/9 đám cưới bạn em. Huhu
  3. yippii

    yippii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Một vài thông tin thêm về Vân Long vừa search được:
    Vân Long ?" nơi thiên nhiên được bảo tồn
    (Thời báo tài chính Việt Nam, số 57, ngày 12/5/2004, tr.9)
    Nằm ở phía Đông Bắc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, vùng đất ngập nước Vân Long thuộc địa phận 7 xã: Gia Hưng, Liên Sơn, Gia Hoà, Gia Tân, Ga Vân, Gia Lập, Gia Thạch đã được đưa vào khai thác du lịch từ ănm 1998. Năm 1999, Vân Long được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho xây dựng dự án thành khu bảo thồn thiên nhiên, được ghi trong danh sách các khu bảo vệ đất ngập nước của Việt Nam và danh mục hệ thống các khu rừng đặc dụng Việt Nam trình Chính phủ phê duyệt. Gần đây Chính phủ Hà Lan, dự án GEF và Trung tâm Cứu hộ các loài Linh trưởng quý hiếm Cúc Phương đã đến hỗ trợ khu Vân Long trong việc bảo tồn các loài thú quý hiếm.
    Phía Tây Bắc khu bảo tồn Vân Long giáp huyện Lạc Thuỷ - tỉnh Hoà Bình và sông Đáy. Phía Nam giới hạn bởi con đê Đầm Cút, kéo dài từ thôn Mai Phương, xã Gia Hưng tới Đồi Sói thuộc xã Gia Thạnh. Phía Tây giới hạn với núi Một (tả ngạn sông Bôi) thuộc xã Gia Hưng. Phía Đông được giới hạn bởi chân núi Đồng Quyến đến núi Mây xã Gia Thạnh. Trung tâm khu bảo tồn cách huyện lỵ Gia Viễn 5km về phía Đông Bắc, cách thị xã Ninh Bình gần 20 km về phía Bắc và cách Thủ đô Hà Nội 80km về phía Nam. Diện tích quy hoạch bảo tồn dự kiến là 2.643ha.
    Tháng 10 năm 2000, Viện Điều tra quy hoạch rừng kết hợp với Chi cục Kiểm lâm và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Cúc Phương đã khẳng định: Vân Long là khu vực có diện tích đa dạng sinh học cao, có hệ sinh thái đá vôi là nơi sinh sống của quần thể Voọc quần đùi lớn nhất ở Việt Nam với khoảng trên 40 cá thể. Về hệ sinh thái thực vật: Khu Vân Long có khoảng 457 loại thực vật bậc cao có mạch thuộc 327 chi, 127 họ. Đặc biệt, có 8 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam (1996) là: Kiêng, Lát hoa, Tuế là rộng, Cốt toái bổ, Sắng bách bộ, Mã tiền, Hoa tán, Bò cạp núi. hệ sinh thái động vật khu Vân Long rất phong phú, trong đó có 39 loài, 19 họ, 7 bộ thú, 12 động vật quý hiếm ngư Voọc quần đùi, gấu ngựa, sơn dương, khỉ mặt đỏ, báo hoa mai, báo gấm? có 9 loài bò sát được ghi trong sách đỏ Việt Nam vẫn có ở Vân Long, đó là: Rắn hổ chúa, kỳ đà hoa, trăn đất, rắn ráo trâu, rắn sọc đầu đỏ?
    Vân Long cũng có khả năng hình thành được một vườn chim vì có 62 loài, 32 họ, 12 bộ chim và hiện nay có khoảng gần 300 con cò bợ, cò ruồi, cò trắng thường xuyên kiếm ăn ở bãi sình lầy và ruộng lúa.
    Điều đáng chú ý là tại các khu vực ngập nước Vân Long có loài cà cuống thuộc họ chân bơi, một loại côn trùng quý hiếm đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam. Ngoài giá trị dược lý gắn liền với văn hoá ẩm thực, cà cuống sống được là biểu hiện sự trong sạch của môi trường nước, giúp con gnười tiêu diệt một số loài thân mềm mang bệnh ký sinh trùng, loài ốc bươu vàng.
    Không chỉ là khu bảo tồn thiên nhiên, vùng đất ngập nước Vân Long còn là nơi có cảnh quan và di tích văn hoá, Khu Vân Long có 32 hang động đẹp, nhiều hang động lớn có giá trị phát triển du lịch như: Hang Cá, hang Bóng, hang Rùa, hang Chanh. Riêng hang Cá là hang xuyên thủng dài 250m, cao 8m, rộng 10m là một động rất đẹp. Vùng phụ cận Khu Vân Long còn nhiều các di tích lịch sử và văn hoá nổi tiếng đã được công nhân như: Di tích lịch sử đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, di tích lịch sử động Hoa Lư, khu danh thắng chùa và động Đích Lộng, di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Đức Thanh Nguyễn?. Đây là yếu tố để ngành du lịch Ninh Bình có thể phát triển thành một tua du lịch thu hút số đông lượng khách.
    Hiện nay Vân Long đã được làm đề án tổng thề về quản lý, bảo vệ, phát triển khai thác tiềm năng khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước để bảo vệ hệ sinh thái đa dạng, phong phú, tiêu biểu. Đặc biệt là bảo vệ được một diện tích đất ngập nước nội đồng lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ và cũng là bảo vệ quần thể Voọc quần đùi lớn nhất Việt Nam hiện đang có nguy cơ bị tiêu diệt ở mức độ toàn cầu.
    Qua điều tra đa dạng sinh học ở vùng đất ngập nước Vân Long đã xác định được đây là một khu vực đa dạng về hệ sinh thái. Ở Vân Long, ngoài hai hệ sinh thái chủ yếu là đất ngập nước và rừng trên núi đá vôi còn có cả hệ sinh thái đồng ruộng, bãi cỏ, nương rẫy và hệ sinh thái làng bản. Về hệ động thực vật, tuy không được phong phú bằng các khu bảo tồn thiên nhiên khác, nhưng hệ động và thực vật của Vân Long rất đặc trưng cho hệ sinh thái núi đá vôi và đất ngập nước của châu thổ sông Hồng. Đặc biệt đây sẽ là hiện trường nghiên cứu đa dạng sinh học rất quý của hai hệ sinh thái này và là hiện trường nghiên cứu loài Voọc quần đùi lớn nhất của Việt Nam vì có số lượng cá thể lớn, dễ quan sát nhất so với các sinh cảnh của Voọc quần đùi ở địa phương khác.
    Với những giá trị về đa dạng sinh học cộng với tiềm năng khai thác du lịch ở các quần thể di tích lịch sử văn hoá lâu đời và hệ thống hang động đẹp, nếu được đầu tư, bảo vệ, chắc chắn Vân Long sẽ trở thành một khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước thu hút đông đảo du khách tới thăm quan, nghiên cứu.
    Thùy Oanh
  4. yippii

    yippii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Vân Long
    Source: Cổng thông tin điện tử Ninh Bình

    " Đứng trên mặt đê, du khách thấy mặt nước là một không gian rộng lớn. Nhìn xa các dãy nuí sừng sững tạo thành một bức tường thành thiên nhiên hùng vĩ. Một cảnh núi ẩn mây trời, mây che ấp núi. Nước ở đây mênh mông phẳng lặng, không có sóng to gió lớn, mang phong cảnh một miền quê yên ả của hương đồng gió nội hiền hoà.
    Đến đây, du khách ngồi thuyền đi thăm non nước Vân Long. Đây là núi Nghiên, núi Hòm Sách, núi Đá Bàn, núi Mèo Cào. Kia là núi Cô Tiên, núi Voi Dựng, núi Cánh Cổng, núi Mồ Côi. Kế tiếp là một mỏm núi giống như mâm xôi mà lộc trời ban tặng đầy đủ ấm no giữa thanh thiên bạch nhật. Mỗi trái núi là huyền thoại hấp dẫn.
    Khu Vân Long có 32 hang động đẹp, nhiều hang động có giá trị phát triển du lịch như: hang Cá, hang Bóng, hang Rùa, hang Chanh. Mỗi hang có một vẻ đẹp độc đáo riêng nhưng đẹp nhất vẫn là hang Cá dưới chân núi Hoàng Quyển. Trong hang có rất nhiều cá trê, cá rô, cá chuối to, tương truyền thời xưa có người bắt được một con cá chuối nặng 45kg, nên gọi là hang Cá. Hang dài 250m, cao 8m, rộng 10m. Hang cấu tạo nửa chìm nửa nổi. Trần hang là những vòm đá cao rủ xuống nhiều thạch nhũ lấp lánh, dáng hình lạ kỳ, giống như các con vật ở dưới nước và trên rừng. Khó có thể đẽo tạc được những dáng hình như thế.
    Du khách sẽ ngồi thuyền đến thăm Kẽm Trắm, rồi đến đền Mẫu ở chân núi Mèo Cào. Các vách núi dựng đứng có vết lồi lõm kéo dài từ trên xuống như mèo cào nên gọi là núi Mèo Cào. Đền thờ bà mẹ bốn tướng Hồng Nương.
    Truyền thuyết kể rằng, thời Đông Hán đô hộ nước ta, có cô gái họ Mai tên là nàng Đại, năm 18 tuổi chưa lấy chồng thì cha mất, chưa đầy một năm sau mẹ cô cũng qua đời. Nàng Đại ngày ngày đi kiếm củi nuôi thân. Một hôm vào tiết trời mùa hạ, nàng qua núi Mèo Cào lấy củi gánh về. Khi ngồi nghỉ trên một phiến đá rồi ngủ thiếp đi, chợt nghe thấy tiếng hổ gầm, nàng bừng tỉnh, thấy một con hổ đen từ phương Bắc nhẩy đến bên mình. Nàng kinh sợ ngã nằm bất tỉnh, khi tỉnh dậy không thấy hổ đâu, chỉ thấy bốn bề sực nức hương thơm. Từ đó nàng có thai hơn một năm và sinh ra bốn người con gái vào ngày 15 tháng 10 năm Nhâm Ngọ. Nàng lấy làm quái dị, bèn đem bỏ bốn người con gái vào trong núi rồi nhắm mắt từ trần. Hắc hổ ôm thi thể nàng táng trên đỉnh núi và nuôi nấng bốn con mình bằng nhuỵ hoa, nước quả. Bốn năm sau, Hắc hổ đem bốn cô gái vào sân nhà ông cậu Đinh Công Binh cho nuôi và đặt tên là "Hồng".
    Bốn nàng Hồng đến tuổi trưởng thành, nhan sắc tuyệt trần, lại có sức khoẻ hơn người. Đến năm 34 tuổi, Tô Định sang làm thái thú Giao Chỉ rất tàn ác. Bốn nàng Hồng đã chiêu mộ nghĩa quân chống giặc Hán, được phong làm tướng và xin về quê, dựng đền thờ mẹ ở chân núi Mèo Cào.
    Thời gian sau, bốn tướng Hồng Nương hoá trên đỉnh núi Ba Chon. Hiện nay ở núi Ba Chon có đền thờ "Tứ vị Hồng Nương"."
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    vậy là kế hoạch tuần này nhé.
  6. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mọi người,
    Hay tiến hành luôn 17- 18/9 này đi
    Nếu thấy đi xe máy hơi ngại thì đi ô tô cũng đc, ặc ặc rùi lại khổ mình thôi :((
    Còn nếu vẫn quyết định đi = xe máy thì ai làm xe ôm cho mình đây nhỉ
  7. taxi25

    taxi25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    17-18/09 là trung thu rồi, ở nhà còn bao kế hoạch đi chơi rồi, làm sao đi chơi được nữa.
    Nếu hôm đó Kizz vướng đám cưới thì cứ gửi phong bì gấp đôi là cô dâu chú rể còn mừng hơn có mặt ấy chứ
  8. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là bác taxi kiên quyết đi vào 24 - 25/9 chứ gì? Thôi đc, hôm đấy bác cứ share với em 1/2 nội dung bên trong cái fong bì thì em đi chơi với các bác ngay
    Thật ra 17 - 18/9 mình đi câu cá cũng vui mà, cái vụ Vân Long để đến 24 - 15/9 là đc chứ gì
  9. yippii

    yippii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    17-18/9 thì không đi được rồi, ngày hôm trước là 49 ngày bà nội mất, ngày hôm sau nghỉ vì ngày hôm trước (j/k)
    80 cây số bằng xe máy xuống đó kể cũng hơi ngại thật, mọi người có biết thông tin gì về oto xuống đó không? HÌnh như gần Vân Long còn có Kênh Gà thì phải.
  10. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đợt này đang bận ôn thi, bận apply for a job, bận rend a house và bận nhiều thứ khác...chẳng biết có đi được không nữa. Thôi mọi người cứ lên kế hoạch đi ( em no ideal nhé), khi nào "chốt hạ" thì bảo em. Chúc mọi người zui zẻ.
    Hic hic, hôm nay em bị ngã xe. Ah, không phải ngã mà là bị 2 thằng say nó đâm vào, giờ đang ôm chân ở nhà đây. Các bác mau mang cái gì đến thăm em đi nhé. Em chỉ thích ăn nho Mĩ hoặc cam sành thôi nhé. Wait for you.

Chia sẻ trang này