1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên Việt hè 2007

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi lamdamtrau, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamdamtrau

    lamdamtrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Qua cầu bến Thuỷ thì mọi thứ đèn đóm 2 bên đường lập tức vụt tắt. Đèn xe thì mờ mờ ảo ảo nên bọn em phải dựa nhờ vào các đèn xe đi đường là chính. Đang lò mò dò dẫm thì gặp 2 bác buôn hoa quả chạy với cùng tốc độ, bọn em cứ thế mà bám theo.
    [​IMG]
  2. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    vợ chồng bác Lâm máu ghê sau này lây vợ cũng đú theo bác mới đc
  3. lamdamtrau

    lamdamtrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    9h30 phút tối thì bọn em tới thị xã Hà tĩnh. Đúng 2 tiếng đồng hồ cho quãng đường 40km, còn chậm hơn cả rùa bò. Nghỉ tại khách sạn Công đoàn, hình như cũng 2,3 sao gì đó.
    Vất đống đồ đạc xuống, em phi ngay ra đường quốc lộ kiếm đồ ăn lót dạ chút đỉnh. Gọi và nhắn tin cho anh Mỳ, Chính chuối và Tâm huế để báo tin. Còn 1 chuyện nữa để biết rằng mình vẫn chưa phải là người xấu lắm. Mặc dù trông em như thằng mới ở tù ra nhưng bác Tâm vẫn tin tưởng nhờ cầm tiền gửi về cho mệ ở Huế.
    7h sáng bọn em tiếp tục lên đường với điểm đến đầu là Kỳ anh, huyện cuối cùng của tỉnh Hà tĩnh.
    [​IMG]
  4. lamdamtrau

    lamdamtrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Như con chim trúng đạn sợ cành cây cong, cứ đi được 1 đoạn là 2 vợ chồng lại lọ mọ dừng xe, tháo bugi lau chùi. Sau này kể chuyện lại thì các bô lão cứ cười hô hố. Kệ em, tự kỷ ám thị, bọn em cảm thấy yên tâm là được.
    Chuẩn bị vượt đèo Ngang.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. lamdamtrau

    lamdamtrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hầm đèo Ngang.
    [​IMG]
  6. lamdamtrau

    lamdamtrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chương trình quen thuộc, ăn trưa với 1 chai bia và 30 phút ngủ võng.
    [​IMG]
    Cầu sông Gianh
    [​IMG]
  7. lamdamtrau

    lamdamtrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tới địa phận Quảng trị thì mới nhớ ra là có anh bạn bỏ phố lên rừng nên 2 vợ chồng tạt vào thăm.
    Đường đi thì cứ gọi là khủng khiếp.
    Cát trắng
    [​IMG]
    Đất đỏ
    [​IMG]
    Quang co khúc khuỷu.
    [​IMG]
    Đôi vợ chồng bỏ phố lên rừng.
    [​IMG]
  8. lamdamtrau

    lamdamtrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Gần 6h tối mới nhớ ra là mình vẫn còn chặng đường dài tới Huế, bọn em lại tất tả lên đường.
    Không đi đường 1 nên không thể qua cầu Hiền lương, cây cầy chia đôi 2 miền Nam bắc nhưng bọn em vẫn được qua cầu treo bến Tắt, cũng vĩ tuyến 17.
    [​IMG]
  9. lamdamtrau

    lamdamtrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa trang Trường sơn, nơi quy tập hơn 10 nghìn phần mộ của các liệt sỹ trong kháng chiến chống Mỹ. Em bé Vân kiều làm nhiệm vụ quản trang nói rằng đây chỉ là 1 trong hơn 70 nghĩa trang liệt sỹ ở riêng tỉnh Quảng trị. Đi 1 vòng thắp hương cho các chiến sỹ thì thấy đa phần mất trong khoảng 70-72 trong các chiến dịch Khe sanh, A lưới, A sầu và mùa hè đỏ lửa tại QUảng trị. Chiến trang quả thật là khủng khiếp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. lamdamtrau

    lamdamtrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Rời nghĩa trang Trường sơn, dường như được các chiến sỹ phù hộ nên con PX lại phóng vù vù như vừa xuất xưởng. cái đèn thì không thể khắc phục được, coi như vất đi thì đã có ánh trăng đêm rằm soi sáng.
    Vợ em vốn sợ ma có tiếng mà vẫn hát vang rừng các bài hát Trường sơn, chắc là để lấy thêm dũng khí đi tiếp. Quả đáng tội bài nào cũng thấy đúng.
    "Đêm Trường Sơn, chúng cháu cứ nhìn trăng mà đi"
    Trường sơn ơi, trên đường ta qua không mốt dấu chân người.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được lamdamtrau sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 03/08/2008

Chia sẻ trang này