1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên Việt hè 2007

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi lamdamtrau, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamdamtrau

    lamdamtrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    8h tối thì bọn em tới được Đông hà sau 1 hồi hỏi đường laonh quang. Dân 2 bên đường đa phần là thanh niên xug phong và cũng rất hiếu khách.
    Anh mỳ đưa cho số điện thoại của bác sỹ QUang để liên hệ sản xuất với lời dặn: nhớ nói là bạn của anh xxx ở Huế giới thiệu. đến muộn đập cửa cũng ko sao. Quả thật là muôn ngàn lần đội ơn các bác, không có các bác chắc bọn em về từ THường tín rồi. Ước chừng tới Huế cũng khá muộn nên đành gọi cho bác sỹ QUang hẹn tới ngày mai.
    10h30 tối, bọn em tới Huế. Hôm nay là ngày rằm nên dân Huế ăn chay, các hàng quán gần như đóng cửa hết. Lúc tung cả thành nội thì bọn em tìm được 1 quán bánh canh.
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. lamdamtrau

    lamdamtrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    7h30 sáng đưa xe qua phòng mạch bác sỹ QUang với lời dặn"Bác cố gắng giúp em để làm quả Hải vân" rồi 2 vợ chồng bắt đầu chương trình lang thang Huế.
    Bắt đầu với 2 tô cơm hến giá 3k/tô
    [​IMG]
    Chán vespa, bọn em chuyển sang đạp xe cho nó tiết kiệm chi phí.
    [​IMG]
    Vợ em được 1 màn tàu nhanh đại nội trong vòng 30 phút với tourguide là em.
    [​IMG]
  3. lamdamtrau

    lamdamtrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    10h30 phút, bác Quang gọi điện báo xe đã ngon lành. Thay 2 lá côn và thêm 1 bugi sơ cua. Không có platin nên em phải lấy con lởm lởm ANZ hay ATK gì đó.
    [​IMG]
    Vẫn còn luyến tiếc Huế, 2 vợ chồng lại dạo 1 vòng để biết thêm và tện thể test xe luôn.
    Cột cờ
    [​IMG]
    Cổng vào Tử Cấm Thành
    [​IMG]
    Dàn 9 khẩu đại pháo (1 bên 5, 1 bên 4).
    [​IMG]
  4. lamdamtrau

    lamdamtrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bữa cơm sang trọng nhất từ đầu chuyến đi tại quán cơm bà Nhơn, bên xe cạnh thành Nội.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. lamdamtrau

    lamdamtrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tạt qua AN cựu để gửi tiền cho mệ anh Tâm. Mệ đi vắng nên phải gửi cho anh bạn cắt tóc gần nhà, 1 trong các chiến hữu nối khố của Tâm Huế.
    Đúng là Huê, cái gì cũng Huế. Cả trạm thu phí giao thông cũng Huế.
    [​IMG]
    Chuẩn bị vượt đèo Hải vân, bọn em tráng miệng trước 2 miếng Phước Tượng và Phú gia rồi nghỉ chân tại Lăng cô. Hai bên đường cơ man nào là tràm và các sản phẩm chế biến từ tràm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. lamdamtrau

    lamdamtrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đèo Hải vân với nhưng khúc cua tay áo khá gắt và có những đoạn dốc tới 10%.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. alias_noodles

    alias_noodles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hehe vợ chồng nhà này đi từ 2/9 năm ngoái giờ này mới đến Huế, lâu vãi
    2 cái mặt trông ngố thật, làm cái quần ta nâu nữa thì mang ảnh đi thi được đấy
  8. lamdamtrau

    lamdamtrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    @anh Mỳ: bọn em cứ túc tắc chạy. Hy vọng là cuối tháng này đến được Sài ghềnh.
    Sau 1 khúc cua gắt, để nghỉ xe và nghỉ người, em lại chơi động tác quen thuộc.
    [​IMG]
    Xe khởi hành đi tiếp 2 phút thì tự nhiên thấy tai mình dài ra, đỉnh đèo đây rồi, Đà nẵng đây rồi. Chuẩn bị thả dốc thì cần quái phải cho xe nghỉ.
    [​IMG]
  9. lamdamtrau

    lamdamtrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bỏ lại sau lưng thành phố Huế cổ kính rêu phong với những đền chùa, thành quách, lăng tẩm, bọn em tới Đà nẵng hiện đại, nhịp sống tấp nập và năng động.
    Bầu trời cũng bừng lên như nắng sau cơn mưa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. lamdamtrau

    lamdamtrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhậu bên bờ biển Đà nẵng. Đồng nghiệp xưa và nay.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này