1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên Việt - Rời Hà Nội, lang bạt các tỉnh thành, tới Sài Gòn, lênh đênh Nam Bộ, đến Cà Mau - Khời h

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dlnguyen, 29/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. artmiduong

    artmiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em cập nhật thường xuyên thế cơ ah. Hehe!
    Thư ký của thư ký FAN10 chỉ làm nhiệm vụ thông báo tình hình xế pờ rồ của em í thôi mà. Em nhỉ?
  2. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn ace.
    Tình hình mình đang ở Hội An. Sau 2 ngày lang thang chơi bời ở Huế.
    Điểm lại 1 chút.
    Ngày 1: Hà Nội - Chợ Bến - Cẩm Thuỷ - Yên Cát - Vinh - Hà Tĩnh - lại về Vinh ngủ. - 380km.
    NGày đầu tiên, xuất phát tầm 8h30'' AM rời HN. Tới gần Cẩm Thuỷ thì buồn ngu nên để Hùng Nhaquegoc đổi lái một lát. KO ngờ gặp ngay 2 đồng chí cáo vàng đi ăn vặt, thịt luộc 300k vì HÙng ko có bằng. Làm từ đó về sau mình tổ lái suốt.
    Về cách Vinh 30km thì gặp lốc số 6. Và cơn bão này đi cùng 2 thằng tới tận Quảng Trị mới tha. ( Có mấy bức chụp đưọc tâm lốc )
    Sẽ cụ thể sau.
    Ngày 2: Vinh - Quảng Trị - Địa đạo Vĩnh Mốc - Cửa Tùng ( tuyệt đẹp ) - biển Nhật Lệ Đồng Hới.
    Ngày 3: Đồng Hới - Huế. Tới trưa là tới Huế.
    NGày 4. Huế.
    Ngày 5. Huế- Đà Nẵng - Hội An. Chiều tới Hội An. Tối online Hội AN.
    Sau 3 ngày đầu, rời Huế thấy đồng hồ đã điểm 1000km. CÒn h ko nhớ.
    Tạm điểm đã vậy, vì cửa hàng nét ở Hội An đang đuổi khách.
  3. hhuct8x

    hhuct8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi không thấy ai cập nhật gì thế nhỉ
    Đang ngồi hóng bác :D
  4. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Dài ngày vậy mà không khép trọn một cung đi cho thích thú. Thời điểm này đi cũng không thuận tiện cho lắm nhưng nhiều nhiệt tình thì cứ đi
    Nên đi theo một vòng số 8 cho hết trọn
    1 Hà Nội theo đường Trường Sơn tới Khe Sanh theo đường 9 về Huế . Đoạn này thích thú lắm
    2 Huế vào Sài Gòn chạy theo đường ven biển. Giờ mấy tỉnh miền Trung, và Nam Trung Bộ đã hoàn thành những đoạn đường tránh quốc lộ 1A và chạy dọc ven Biển , tuyệt đẹp như đoạn Quy Nhơn - Sông Cầu ; Vũng Rô - Nha Trang ; Nha Trang - Mũi Né .....
    3 Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau... về Cà Mau nên gởi xe máy lại, đi Thuyền từ Cà Mau về Đất Mũi thì hay hơn , Bạc Liêu nhớ ghé nhà Công Tử Bạc Liêu nhé cũng đừng quên hủ tiếu Mỹ Tho và Bún Nước Lèo Sóc Trăng
    3 Cà Mau - Rạch Rá - Đồng Tháp - Vĩnh Long - Sài Gòn ghé xứ sở của Ngưòi Tình nơi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê và quất giúp mấy tô Hủ Tiếu Sa Đéc nhé
    4 Về đi lên Bình Phước rồi quất đường Trường Sơn cho máu lửa vòng về Huế rồi chạy dọc biển Bắc Trung Bộ về Thủ đô cho đẹp vòng số 8..
    Chờ ảnh chủ nhà nhé !
  5. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    Được cc0106 sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 16/08/2009
  6. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa liên lạc với dlnguyen, hiện chú em đang ở Tuy Hoà sau chặng đường từ Bờ Y về (không lên tới cột mốc vì đường rất trơn, cơn mưa to. Cách cột mốc 1km thôi mà đành ngậm ngùi quay về)
    Khả năng hôm nay sẽ đi chơi thăm thú mấy điểm ở Phú Yên: Hải đăng ĐL, Ghềnh đá đĩa...
    Chúc 2 chú em vững bước!
  7. thanhtan327

    thanhtan327 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe hành trình của các bạn tui phát sốt
  8. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là nhiều ảnh đẹp.
    Sáng hôm kia luợn vào của khẩu Bờ Y, rồi bò lên ngã 3 biên giới, gặp cơn mưa nên hai thằng lem luốc chạy té khói với cái đường đất "mỡ" ử đây.
    Sau đó 10h sáng rời Ngọc Hồi, ăn trưa KonTum, rồi phi thẳng qua Play boy, Chư Sê, xuyên qua Gia Lai theo trọn vẹn đuờng 25, qua Tĩnh Túc, về luôn Tuy Hòa, nghỉ đêm Tuy Hòa.
    Sáng sau đi gềnh Đá Đĩa, chiều vòng về mũi Kê Gà, tối ngủ hải đăng Đại Lãnh. ĐẸP.
    Sáng qua hạ sơn, về luôn Nha Trang, tối bar &cafe Nha Trang, thác loạn đến h vẫn trưa rời.
    Chắc tối nay và tối mai i em đóng đô trên Đà Lạt, rồi vòng về chạy dọc bờ biển duyên hải vào SG sau.

  9. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    hế hế, may mà chú cao chạy xa bay khỏi con đường mỡ đấy nhé! đoàn chị cố đi mà thiệt hại nặng nề, lại chả đến đc đích (cũng cách cột mốc tầm 1-2km j đới)
    Đà Lạt mùa nè chắc kute lém, thèm khoai nướng ĐLạt thía chứ, ngon và ngọt kinh dị, lại to nữa !
    up date tình hình cho ace hóng típ nhá!
    nice trip and good luck!
  10. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2

    Đã đặt chân về Hà Nội lúc 0h00'' ngày 6.6.2009. Đúng ngày phải nhận quà.
    Cuối tuần này chạy đi Apachai, tiện vòng về qua Mù Cang Chải ngắm lúa.
    Thời gian từ thứ 7 ngày 12.9 đến 19.9.2009. Dự kiến 6-8 ngày. Hiện đã 3 xe.
    Tuyển thêm 1 xế cứng. Liên lạc trực tiếp và gấp gáp trong ngày nay và rạng sáng mai để gửi thông tin cá nhân xin giấy phép lên Mốc 0. Contact: 0904 788 896 - Mr.Đức Lộc.

Chia sẻ trang này