1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên Việt: Tuyển gấp 1 ôm (2/7/2010)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi anhai1, 14/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxaem

    ngayxaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    @a an: anh úp tiếp đê:x
  2. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình hơi kiệm lời ấy nhỉ
    Update thêm 1 số thông tin:
    - Về lịch trình, hiện tại đã có thể nói đã hoàn thành, 1 vài ngày nữa mình sẽ post nốt lịch trình miền tây.
    - Về đồ dùng chuẩn bị cũng đã liệt kê gần đầy đủ, vào buổi off tiếp theo sẽ thêm, bớt, bổ xung, chỉnh sửa.
    - Về ăn uống ngủ nghỉ trên đường, tạm thời đã giao cho 1 người đảm nhận (có khó khăn gì thì chị pm em nhá )
    - Về lịch off từ giờ đến lúc đi sẽ có vài buổi off. Buổi off tiếp theo sẽ vào khoảng giữa tháng 5, thống kê lại số thành viên tham gia chuyến xuyên việt lần này. Sau buổi off lần 2 sẽ có vài buổi off nữa để mọi người gặp mặt, thu tiền đợt 1, lên ds các đồ cần mua, chuẩn bị đồ đạc....
    - 1 vấn đề nữa: xế hiện nay ít quá, từ giờ đến lúc đi cần thêm tối thiểu 1 đến 2 xế nữa. Hiện tại mình đang rất đau đầu về vấn đề này, khuyến khích các ôm nhà mình dụ dỗ, lôi kéo xế bằng các biện pháp nghiệp vụ
    Cập nhật lại số thành viên đăng kí tham gia:
    cunbeoxinh70
    hahaiphong
    zeusdeity
    danNghee
    mergi_rose
    Loan
    xế:
    anhai1
    ngayxaem
    giolanh038
    cuongdn
    Chung EEC
    (xế dập dòm rất nhiều , trường hợp xấu nhất xảy ra: 1xế vs 6ôm )
    Được anhai1 sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 11/04/2010
  3. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Các sign lấy ở đâu ra thế, a thêm cái đuôi vào nhé...
    Có người đã từng nói "cuộc đời là những chuyến đi". Đi không phải là khái niệm xa, gần. Đi là để cảm nhận, để sống một cuộc sống khác thường ngày và có khi là để thấy ta còn tồn tại và được là chính mình. Để không phải bon chen, không phải cạnh tranh và không phải sống ích kỷ. Có những kỷ niệm không thể nào quên, có những người bạn là mãi mãi. Sống để trải lòng
    mình, để những người mới quen là thân thiết và sau mỗi chuyến đi lại thành người tri kỷ...
    (st)
    Được anhai1 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 11/04/2010
  4. giolanh038

    giolanh038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vẫn theo dõi thường xuyên
    Cảm ơn An nhiều đã tìm hiểu, chuẩn bị đầy đủ để lo cho chuyến đi thành công.
    Anh sẽ đồng ý mọi điều kiện do mọi người đề ra. Có lẽ Anh sẽ xuất phát từ Hà Tĩnh sẽ đón mọi người trong Quảng Bình, (để vượt qua đèo Ngang). Còn việc off thì anh đã nhờ Dương thay mặt rùi.
  5. hieukite

    hieukite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    HUHU có gì để em xem nếu xoay đủ $ thì cho em quất với :(( thèm thuồng quá :((
  6. nobakachi

    nobakachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là e lại oánh dấu theo dõi diễn biến chiến sự của vụ Xuyên "Tạc" Việt Nam này ...
  7. ngayxaem

    ngayxaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    @a an: e cũng vẫn theo dõi hàng ngày
    @a phượng: a dạo này bận rộn ko:D
  8. danNghee

    danNghee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là đang làm cho xong những việc quan trọng để chuẩn bị cho chuyến xuyên Việt . E vẫn hóng hớt topic hàng ngày . Hôm trước ọp e vẫn chưa biết ai ra ai cả ngoài 2 anh xế, hy vọng hôm sau khi chốt danh sách được làm quen với anh chị kỹ hơn, hihi.
    Mà cũng phải nói là ngoài lịch trình ra thì cũng chưa có gì phải bàn tán cả nên topic sẽ gây nhàm. Hay là mình cứ mỗi ngày tìm hiểu một địa điểm tỉnh nào đó sẽ đến đi anh An ơi, có thể là di tích lịch sử, cảnh đẹp, hoặc ẩm thực ( e khoái cái này . Mọi người tìm hiểu được thông tin gì thì up lên, nghe không biết có được ko nhỉ?
  9. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ kể về chuyến đi đặc biệt nhất trong cuộc đời tớ từ trước đến nay, bắt tàu chợ từ Cần Thơ ra Cà Mau
    Lúc đó là sau khi tốt nghiệp DH được gần 2 tháng, gần 2 tháng thôi, vì tớ chả thèm nhận lương tháng thứ 2 tớ đã xin nghỉ để Nam tiến. Sau khi loanh quanh ở SG 1 tháng, thật là không phù hợp với tớ tí nào, nhân dịp cô bạn mới quen người Trà Vinh mời về nhà, ok, tớ đi liền!
    Trà Vinh nơi tớ đến, chưa đến Trà Cú, nhưng không điện, không nước, nói gì đến internet. Tay lăm lăm cái 3300 cục gạch, thả chân ra khỏi màn mới có sóng, sóng Vina, và làm mồi cho muỗi, muỗi trâu, nhưng nếu không thế thì buồn thối ruột mất.
    Rồi tớ đi phà qua Cần Thơ, CT gạo trắng nước trong, gửi đồ ở nhà 1 người quen khác, và ở nhà người ta lâu quá đến nỗi, vợ anh ấy kể chuyện cho em chồng, ra rả, "có cái con kia đi quyến rũ chồng người khác, bị vợ nó tìm đến, ném cả cái di động vào mặt" (haiz!!! di động c làm j ra có, tôi mới có nè, mà chồng c hả, dát vàng xung quanh người tôi đã thèm chưa) Cơ mà tớ nhịn tốt, vì tiền của tớ đều để trong vali, không thể đi đâu cũng kéo theo được, tớ phải gửi ở nhà người ta
    Tớ đi khắp nơi từ CT, có nơi đi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày hay 4 ngày. Đeo trên vai 1 cái túi lệch, dắt ít tiền vào túi, nhảy xe, và đi. Xuống xe, ngơ ngác, taxi hoặc xe ôm, tớ đi đến địa điểm du lịch nào đấy, 1 cái máy ảnh phim, có lúc fải đi cả trăm km, có lúc xuýt bị tịch thu máy ảnh ở cửa khẩu( gớm, các chú cứ làm găng, chỉ là dân du lịch thôi mà, nhưng chắc họ chả tin, họ kiểm tra CMT, fỏng vấn cả hồi rồi mới trả máy anh, nẫu)
    Và chuyến đi xa nhất là bắt tàu chợ từ CT ra CM. Giá vé rẻ rề, 12k, ấn tượng khó phai.
    Mọi người ùa lên tàu, sắp xếp đồ đạc, chủ yếu là những cái sọt rất to đựng hoa quả, rồi lăm lăm đứng, tớ ngạc nhiên quá, có ghế sao ko ngồi nhỉ. 1 cậu bé đi xuống (đoán là khoảng U20, cơ mà sau đó tớ vẫn gọi bằng anh, hê hê, làm hàng tí) phán, lấy võng. Ào, tớ chả kịp hiểu ra điều gì, tranh dành nhau mỗi người 1 cái võng đã mắc sẵn nhưng được quấn gọn lên trần, thôi xong, tối nay mình ngủ đứng! Dù sao thì cũng không có gì phải lo, chả có gì phải giữ, tớ lên mũi tàu ngồi. Con sông rộng, tiếng máy ù ù, cái tàu chợ tiến dần về phía bóng tối. Tớ thề rằng từ trước tới lúc đó, và từ lúc đó về bây giờ, tớ chưa bao h tin vào điều gì lãng mạn, vậy mà quả thật lúc đó tớ thấy mình lãng nhách. Trăng lên, soi bóng những cây dừa nước. Sao tớ không nhớ được là mình đã ăn gì, ngồi bó gối trên mũi tàu, tớ nhớ mẹ tớ. Cậu bé lúc nãy lên bắt chuyện, chắc thấy tớ gà quá (chả biết có gà không khi tớ biết, nhất định hắn sẽ cho tớ đc 1 cái võng để nằm, hi hi) sau một hồi gạ gẫm, cậu bé dẫn tớ xuống khoang, nơi có mẹ cậu ngồi đó cùng mấy bà lái buôn, có 1 bà cũng cầm 3330 giống tớ. Trời, tớ khoe thành tích đó đây, các bà mắt tròn mắt dẹt, cho số tùm lum, tặng tớ 1 chỗ nằm trên tum giá 20k (cha mẹ ơi, thảo nào mà giá vé tàu có 12k), bà chủ tàu còn mời tớ đi vào rừng U Minh nhà bà chơi "con đi chơi thôi chứu gì? Mai đã biết đi đâu khi đến CM chưa? Vậy đi thuyền tôm về U Minh với dì, đi lâu lắm đó, mất 6h, nghỉ đêm tại nhà dì, hôm sau đi loanh quanh, rồi chiều lại ra tp với dì luôn" Thích quá, đúng là, điếc không sợ súng, các bà vừa cảnh báo và thấy mình thật dũng cảm lại quay sang gạ mình, đi luôn, sống chết có số. Nằm trên võng, đung đưa, gé mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ xíu, nằm chỗ này xa đầu máy, tiếng ù ù cũng nhỏ hơn, tiếng sóng, con sông, cái võng đung đưa, thấy mình thật tốt số, gặp thật nhiều người tốt. Lần đi này là lần đầu tiên xa mẹ lâu thế, và là lần t3 đi tham quan du lịch ko có gia đình, lần đầu là năm lớp 12, đi Tây Thiên, thời sv có tổ chức 1 lần đi Hồ Núi Cốc. Mình chưa từng ganh tị với bạn bè được đi tham quan cùng lớp, vì không ai cấm mình đi, chỉ vì mình không đi, vì không muốn mẹ phải bỏ ra 1 khoản giời ơi! Nhưng lần đi này của mình thì chắc không nhiều người có được, cái võng đó không chắc đã có người nào khác ngoài gia đình chủ tàu được nằm lên. Và liệu sau gần 10 năm, h chiếc tàu nhỏ đó có còn không???
    Tớ sẽ không đi miền Tây, vì với tớ, như thế là quá đủ
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Hơ, đây là toàn bộ cung hay còn cung chạy về nữa hả em
    Vẫn cho anh 1 suất xế dập dòm nhé

Chia sẻ trang này