1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên Việt: Tuyển gấp 1 ôm (2/7/2010)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi anhai1, 14/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRTIMCHUMNHO

    TRTIMCHUMNHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Em xin đánh dấu để đi tìm xế, muốn đi lâu rồi!
  2. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Đúng là nên chạy thẳng vào Quảng Bình. Từ Hn vào đến đó thật sự k có cảnh đẹp nào để ngắm cả. Các bác nên tập trung chạy và nghỉ để giữ sức ( k nên chạy quá tốc độ ở Thanh Hóa & Nghệ An nhá)
    Qua Quảng Bình thì ta cứ vừa chạy vừa thưởng thức. Nên chơi ở Đà Lạt và Tây Nguyên nhiều hơn.
    Hôm nào off cho e hóng với
  3. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Niềm mơ ước của mình, chắc là sẽ chẳng bao giờ thực hiện được
  4. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Cũng cho chị 1 chân hóng hớt khi off nhé, đang nghĩ kế xin nghỉ phép đây
  5. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ôi máy bay này máu thế!!! đâu cũng thấy la liếm mới sung chứ chắc hôm trước do đc ăn tá lả nên cơ cấu trong ng chuyển sang thể hang, máu lên não rất nhanh......mờ iem có ng bảo kê cho vụ đi Tả Sùa rồi nhá đi k chị?
  6. coffeetime

    coffeetime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đặt một cục gạch nhé. Mình nghĩ có thể sắp xếp được thời gian nhưng mà không có xế :(
    YM: lovelycrazya2@yahoo.com
  7. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Hắn chỉ bảo kê cho em thôi. còn chị thì ko có passport rồi, hắn bảo " đi chỗ khác chơi" .
  8. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, Thủng mông thựt sự là bon chen đới nhá. Đi xiên vịt mí chị rùi mà còn đòi ra hóng ọp mí mấy phi công này nữa cơ đấy, chắc là ra đóng góp ý kiến cũng như kinh nghiệm fải hem .
    @Ku An: chị Yo đi Y tý mí em đây. Hè năm ngoái hội chị cũng đi òy. Có 7 người, đi 4 xe, đợt đó mới oanh tạc hết Miền Tây Nam Bộ, ra được cả đất mũi, vòng lên chơi Đà Lạt hai ngày rồi chạy dọc biển từ Cà Ná ra tịn tới HN. Biển Miền trung tuyệt lắm em à, nhất là cái đoạn Phú Yên với chả Tuy Hòa í.
    Về phần em đã đưa lên chị thấy đi lại hơi bị lòng vòng, thà rằng e cứ đi hẳn theo dọc QL1 rồi về quay lại QL14 (Tây Nguyên, hoặc ngược lại), chứ đừng có đi như kiểu lịch hiện em làm nó hơi bị mua đường mà lại vất vả, bỏ qua nhiều điểm nên đi.
    Vụ đi Miền Tây, thấy em chưa post lịch, nên chị cũng ko đưa ra ý kiến được, nhưng nó trước là trong đó kênh rạch chằng chịt có người thạo đường trong đó dẫn là tốt hơn cả.
    Vụ chạy 500Km, thì cũng không đáng ngại đâu. Năm ngóai lúc đó cũng có một ngày hội chị chạy cũng trâu bò gần 600Km/ngày từ Nha trang về tới Hội An. Lúc xuất phát ở NT là 9h30 sáng, rong chơi rõ nhiều chỗ, chỗ nào cũng muốn xà vào, thế nên 6pm mới có mặt được ở Quy nhơn, cả lũ ăn tối xong lại chạy tiếp, tấp thêm vài chỗ dọc đường nữa, về đến Hội An cũng cỡ 1am , vẫn khỏe khoắn và ngày hôm sau vẫn dậy sớm đi chơi bời tiếp được.
    Nếu chú có hỏi gì cụ thể từng chỗ (mà chị đi rùi, trừ TN chị chưa đi dư mà có thông tin cũng kha khá), mà chị giúp được thì cứ hỏi nhóa
  9. msg

    msg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    chào bác, tớ vừa thực hiện xong chuyến xuyên việt trong 14 ngày từ 18/2 - 3/3 vừa rồi. Nhưng chỉ đi chiều vào từ HN - sài gòn rồi đi máy bay ra.
    Chuyến vừa rồi tớ đi 2 người / xe, xin chia sẻ một chút với bác về kinh nghiệm như thế này
    về phòng trọ thì giá cả dao động từ 150 - 200 k / phòng đơn, phòng đôi thì đắt hơn khoảng 2-3 chục
    ăn uống các bác tính trung bình khoảng 30k/bữa
    xăng xe thì tùy tình trạng xe, nhưng vừa rồi mình đi sirius mới cóng mới đi đc 8700 km khi khởi hành thì xăng hết khoảng 60k/150km
    khi đi trên quốc lộ thì phải tuân thủ đúng biển báo tốc độ khi vào đô thị, tức là 40km/h với xe máy. Còn ngoài đo thị thì cứ đi tẹt vì công an chỉ bắn tốc độ trong đô thị thôi ( đô thị đây là thị trấn, thị xã ven quốc lộ nhé, không chỉ thành phố lớn thôi đâu). Nhưng nếu các bác đi trên tuyến từ Đà Lạt về Hồ Chí Minh theo quốc lộ 12 qua Biên Hòa thì phải hết sức chú ý tốc độ vì đoạn này công an bắt rất gắt.
    Đường HCM đoạn từ 1/2 quãng Đà Nẵng lên Kon tum trở vào trong đường khá xấu và sóc, các bác nên kiểm tra xe thường xuyên coi có rơi ra con ốc nào ko
    hành trình của các bác vào mùa nóng nhưng vẫn cần mang theo một áo khoác dày, nên mặc khi đi đường vì đi xe sẽ không thấy nóng lắm đâu, hơn nữa khi ở Lâm Đồng sẽ rất cần vì thời tiết ở đấy sáng và chiều tối khá lạnh.
    Cần mang theo áo mưa thật tốt, xế cần mua găng tay cao su rửa bát để đi khi lái xe trong mưa. bên trong đi thêm găng tay len đỡ cóng tay.
    các bác có thể lên Hà TRung mua ba lô thư báo vắt ngang yên xe, giá mềm (150k) và rất tiện dụng . Mua thêm vầi cái túi nilon lớn để ***g 2 ba lô vào .[​IMG]
    trước vài điều như vậy đã, khi nào nhớ ra thêm tớ sẽ post tiếp.
  10. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đấy là khoảng cách chứ nhỉ. HN - quảng bình là chừng 500km . Chạy 500km ngày có mà thăng sớm!

Chia sẻ trang này