1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên Việt: Tuyển gấp 1 ôm (2/7/2010)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi anhai1, 14/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thientu1412

    Thientu1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - 100701: Bình an nhé và bỏ túi thật nhiều trải nghiệm !
  2. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào còn vác cả chìa khóa xe máy của đại ka vào thế hả ? Làm mình tìm bở hơi tai ko thấy
  3. ngayxaem

    ngayxaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    @all: đã qua phong nha kẻ bảng :) thấy hem đẹp bằng động Ngườm ngao được cái mát ơi là mát và tắm được sông:x
  4. affluent_man87

    affluent_man87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ko úp ảnh đi nhỉ:D
    mình định đi mà ko đi được tận 1 tháng........
  5. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    @ninjarloanthi: đâu có, cái chìa nó tự móc vào cái túi đấy chứ. Tình cờ tình cờ Hôm nào về, bọn em sẽ mang tới tận tay bác, gọi là có chút quà
  6. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hành trình Xuyên Việt: Nhật kí chuyến đi...
    Những ngày đầu tiên:
    Tất bật với những công việc, bộn bề với học hành thi cử. 22 ngày, đó là quãng thời gian không dễ gì có được
    để tổ chức 1 chuyến đi dài ngày. 4 tháng, đó là khoảng thời gian từ khi lập topic đến khi bắt đầu cuộc hành
    trình. Chúng tôi, những con người bước ra từ thế giới ảo, gặp gỡ nhau vì có chung một niềm đam mê, sở thích:
    đó là du lịch...
    Với danh sách đăng kí thay đổi đến chóng mặt, lúc lên cao, lúc xuống thấp như biểu đồ hình sin. Những buổi
    off chớp nhoáng, những đề xuất được đưa ra, những góp ý được thảo luận, cuối cùng danh sách cũng được
    chốt, lịch trình cũng được hoàn thành.
    Với số thành viên lên đến...con số 10 gồm 4 nam 6 nữ (1 xế nữ, 4 xế nam, còn lại là ôm). Với những
    kinh nghiệm được học hỏi được từ bậc đàn anh đi trước, những chuẩn bị trước chuyến đi, chúng tôi bước vào
    cuộc hành trình với niềm háo hức khó tả...
    Ngày 1 tháng 7
    Ngày cuối cùng trước giờ xuất phát, tôi và thủ quỹ chạy ngược xuôi, tất tả hoàn thành những công việc chuẩn
    bị cuối cùng cho cả đoàn.
    13h30'''''''' mua xong đồ dùng chung.
    15h30'''''''' chiếc xe máy cuối cùng cũng được chất lên oto.
    17h, những thành viên nhà EEC đến tiễn chúng tôi. Những bắt tay, những ánh mắt trao nhau, những lời động
    viên dặn dò làm chúng tôi cảm thấy thật ấm lòng.
    Đội 1:
    [​IMG]
    Đội 2:
    [​IMG]
    Kẻ tiễn người đi:
    [​IMG]
    17h30'' lên xe xuất phát, bắt đầu cho chuyến hành trình kéo dài 22 ngày.
    Ngày đầu tiên của chúng tôi là chặng Hà Nôi - Quảng Bình. Rời HN với những háo hức, đam mê khám phá
    vùng đất lạ. Những con đường, những địa danh... chỉ được biết đến qua sách vở, báo chí, qua những lời
    kể...đang chờ chúng tôi phía trước
    20h10'' xe dừng tại Hà Nam. Chúng tôi tranh thủ nạp năng lượng lấy sức...ngủ tiếp
    Được anhai1 sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 03/07/2010
  7. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2 tháng 7
    Khởi đầu không thuận lợi. Đó là 5 từ chính xác nhất để nói về đoàn chúng tôi. Ngoài số thành viên ra-vào
    thất thường, việc mua vé tàu vào Quảng Bình cũng có chút khó khăn. Có lẽ, do ngày khởi hành khá gần với
    dịp thi Đại Học sắp tới nên việc đặt vé tàu gặp rất nhiều khó khăn. Đoàn chúng tôi buộc phải gửi xe máy lên
    oto vào Quảng Bình, và vì thế nên mới có chuyện gửi 2 xe ngày hôm trước và 3 xe ngày hôm sau. Đoàn cũng
    phải chia làm 3: 1 phần đi tàu, 1 phần oto, phần còn lại vào sau do bận công việc.
    5h20'' sáng. Chúng tôi (mà cụ thể là đoàn đi oto) đã có mặt tại bến xe Đồng Hới. Mọi người tạm nghỉ trong 1
    quán nước nhỏ sau chuyến đi dài, làm thủ tục nhận xe & tìm nhà nghỉ.
    7h. Sau khi làm thủ tục nhận xe tại bến (3xe gửi ngày hôm sau), đoàn oto đến nhà nghỉ Hương Quỳnh cách
    đó không xa. 2 xe còn lại, do lỗi nhà xe nên cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được đăng kí
    xe (phải gửi cùng). Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi mới chỉ nhận được lời hứa "sẽ có đăng kí xe vào 7h
    sáng mai".
    8h10. Đội đi tàu gồm 3 thành viên đã có mặt tại ga. Công việc tiếp đón diễn ra chu đáo và trọng thể với
    lòng nhiệt thành hệt như những chú xe ôm yêu nghề nhất . Tuy nhiên, vì lí do tế nhị, 1 ôm sẽ đi thằng vào
    SG và đợi mọi người trong đó nên tam thời hiện tại sẽ có 2 xế độc hành.
    9h10'' : ăn sáng với món bánh khoái, bánh bèo, thịt nướng, bánh cuốn.
    Cái quán tội nghiệp nó đây ạ:
    [​IMG]
    Đồ ăn dần được sắp ra:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chụp làm dáng cái nào:
    [​IMG]
    Cái bụng kêu réo từ sáng mà mãi đến gần trưa mới được ăn nên cả đoàn tạm thời bỏ lại sau những nỗi lo để
    tập trung giải quyết "chuyên môn". Không biết có phải do thức ăn quá ngon hay vì quá đói mà cả đoàn đã rất
    hăng hái trong việc đóng vai chuyên gia ẩm thực. Tất cả các món ăn trong quan đều được gọi để các chuyên
    gia cùng bàn luận, đánh giá. Sau màn hỏi han chủ quán "món này là món gì", "ăn như thế nào"...có vẻ các
    "chuyên gia" quên mất phần đánh giá, bỏ qua phần "ẩm" mà nhảy luôn lên phần "thực" Hết đĩa này ta
    sang đĩa khác, hết đĩa khác ta sang đĩa khác nữa, hết đĩa khác nữa ta gặp chủ quán...gọi tiếp. Cửa hàng náo
    loạn như có giặc, các cô bé chạy bàn hết vào lại ra, hết ra lại vào...
    Sau màn "thực" các "chuyên gia" có vẻ nhớ ra mình chưa làm tròn nhiệm vụ nên bổ xung thêm màn "ẩm", bắt
    đầu bài "sao món này mặn thế", "sao món kia kay thế", "sao không ngon như ở chỗ khác nhỉ"...Ôi, khổ lắm
    thay!
    Ăn uống xong xuôi, kêu chủ quán tính tiền. Thủ quỹ méo miệng vì cái đám "chuyên gia" mà không dám kêu
    ca câu nào vì ngẫm lại, hình như mình cũng góp mặt trong đó.
  8. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    ảnh động Phong Nha đâu ? Mai đi QT hả e ?
    Nhìn ảnh bọn này sướng thật
  9. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Cập nhật thông tin đoàn xuyên Việt: Đoàn xuyên Việt hiện đang ở Quảng Trị, nhiệt độ ở đây khoảng 40độ C, trời nóng kinh khủg khiếp, hiện đoàn đang ăn trưa bên bờ Hiền Lương thơ mộng, trưởng đoàn An tintin sẽ cập nhật thông tin chi tiết sau, xin bố cáo để bàn dân thiên hạ biết
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Bino vừa bảo là có vụ xoè xe VA húc đít trưởng đoàn

Chia sẻ trang này