1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên Việt: Tuyển gấp 1 ôm (2/7/2010)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi anhai1, 14/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Bè lũ bọn chúng đang ở Cửa Tùng, trời nắng nên biển trong và xanh, còn nước da thì đang ngả màu thời gian
  2. langdusg

    langdusg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hành trình hấp dẫn quá.Chúc cả đoàn chuyến đi thuận lợi và thành công !!
  3. zarokenji

    zarokenji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy tấm nào chụp chung cả đoàn vậy . Miền Trung dạo này nắng nóng cẩn thận gió Lào . Đi như vậy mệt lắm với lại ko có time lên cập nhật vậy là hay rồi .
  4. tuti1201

    tuti1201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em hâm mộ các bác quá....e thi f không có can đa?m phượt xem máy...nhưng sang tháng8 na?y, em cũng phượt ta?u ho?a HN-QT-Phú Yên- CM
  5. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Cả đoàn chụp 1 cái trước chuyến đi để so sánh với ảnh sau chuyến đi xem nào.
    Thế cuối cùng là giữa tháng này ai bay vô SG đi cùng hội này vậy?
    (Mềnh chuyển từ chắc chắn sang dập dòm thui, vì sợ ko đc nghỉ)
  6. nghesigiau

    nghesigiau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    1
  7. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Mới cập nhật thông tin: bọn xuyn Vịt đang ở Huế quang hợp. Nghe nói là nắng rất vàng còn gió thì rất...lặng ; chục con người đang tận hưởng nắng và gió Lào khúc ruột miền Trung
  8. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Trưa hôm qua khi đoàn Mông dân hành xác qua Lạc Long Quân, hân hạnh được song hành cùng 1 đoàn toàn Minsk các anh xinh trai, hộ tống trên hộ tống dưới, lại được các anh cổ vũ hết sức nhiệt tình. Lát sau, đoàn Minsk dừng xe quay phim gì đó, và đoàn eMông vẫn tiếp tục hành trình.
    Chẳng hay có phải tốp khởi hành sau không của đoàn mình không, vì đoàn Minsk này đông đảo lắm ạ ? Hay 1 hội khác ???
    Hiện giờ, các Mông trẻ nhà eMông cũng đang ủ mưu, và sẽ sớm thực hiện hành trình xuyên việt trong 1 tương lai không xa. Tuy nhiên, theo dự tính tới thời điểm này của các mông trẻ - những người chắc chắn sẽ hiện thực chuyến đi, thì tụi em sẽ đi hoàn toàn bằng xe đạp, mà không xin trợ giúp bởi các phương tiện khác, tối thiểu 1 chiều Bắc - Nam, hoặc Nam - Bắc. Sẽ cân đối thời tiết, thể lực, và các điều kiện khách quan cho phép để hoàn thành ấp ủ này. Còn tạm thời, Xuyên việt vẫn là ủ mưu theo đúng nghĩa.
    haizzzz !!! Vừa cùng nhà mông đi hành xác về, chúc đoàn xuyên việt đi gặt hái nhiều trải nghiệm và niềm vui nhé !!
  9. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sau khi làm những chuyên gia bất đắc dĩ, cả đoàn (mà cụ thể là các xế) có vẻ chuyển hướng sang làm...thày
    bói. Không hiểu vì sao sau khi đi đến nơi, 3 xe lấy thì có đến 2 xe vừa đi vừa hát bài "lọc xọc lọc xọc". Mỗi
    thày phán 1 câu, không ai chịu ai, người bảo thế này, người nói thế khác. Lẽ dĩ nhiên các thày bói phải đi tìm
    người để phân xử giùm. Được người mách, các thày hồ hởi tìm đến quán sửa xe gần đấy mong nhờ cao nhân
    phân xử giúp. Sau 1 hồi loay hoay thì thà thì thụt, cao nhân nhìn xe thứ nhất phán: "thay xích, mòn rồi". xe thứ
    2: "..." (đoạn này do mắc công chuyện không có mặt, xe 2 không nhận được thông tin chi tiết nên không bình
    luận).
    Rời quán đến địa điểm đầu tiên trong cuộc hành trình: Phong Nha - Kẻ Bàng
    Theo dự kiến, chỉ mất khoảng hơn 1h đồng hồ, cả đoàn sẽ có mặt tại Phong Nha. Nhưng thực tế lại không
    được như vậy. Dưới sự chỉ dạy tận tình của "cao nhân" mà chiếc xe "thay xích, mòn rồi" lại tiếp tục bài ca của
    mình Dừng xe tại quán sửa xe bên đường, sau gần nửa giờ đồng hồ cả đoàn lại tiếp tục lên đường
    Phong Nha kẻ bàng
    [​IMG]
    Trong khi trưởng đoàn & thủ quỹ mua vé
    [​IMG]
    Đội còn lại tranh thủ thời gian trổ tại ẹo ẹo.
    [​IMG]
    12h23: Lên tàu vào động
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không hiểu đây là cái gì...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được anhai1 sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 04/07/2010
  10. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    13h: vào động ướt
    Vào...
    [​IMG]
    Trong...
    [​IMG]
    Ra...
    [​IMG]
    15h40: Động khô
    [​IMG]
    [​IMG]
    18h: có mặt tại tượng đài mẹ suốt
    [​IMG]
    Gần tượng đài mẹ Suốt có chỗ này, không biết là thế nào...
    [​IMG]
    Rời tượng đài mẹ Suốt, tranh thủ trời chưa tối hẳn, mọi người kéo nhau ra bãi biển Nhật Lệ
    [​IMG]
    20h: ăn tối ngay gần thành cổ Quảng Bình
    [​IMG]
    Thành cổ Quảng Bình về đêm...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này