1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên Việt: Tuyển gấp 1 ôm (2/7/2010)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi anhai1, 14/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Update: dưới cái nắng cháy da cháy thịt trên đất Đà Nẵng, cả đoàn đang chinh fục đỉnh Ngũ Hành Sơn, trong đó có 1 kẻ "theo chồng bỏ cuộc chơi" đang ngồi nhà và ôm gối khóc
  2. ren710

    ren710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    update thông tin nhé! đoàn đã đi đến Hội An, đang tìm nhà nghỉ rùi
    tặng a An mấy cái hình này nhá
    quán Ẹo nè, a An nhớ đề nghị quán cho thêm 1 chữ Ẹo nữa đê
    [​IMG]
    quán Tintin này
    [​IMG]
    đây nữa
    [​IMG]
  3. Thientu1412

    Thientu1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    *ngồi chồm hỗm*
    chờ anh An update về hành trình xuyên việt.
    @ anh An: hôm nay dám gọi điện lừa em nhá, về hỏi tội. Cơ mà gói ít đất Cà Mau về cho em, em sẽ xem xét tội trạng
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Hội An tầm này chắc nóng điên lên được, ko biết đội này có ra biển Cửa Đại tắm ko ăn hải sản ngòai đó rẻ lắm đấy.
  5. Thientu1412

    Thientu1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    so với các khu du lịch khác thì Hội An giá cả khá mềm và phải chẳng, đặ biệt con người ở đó thì thôi rồi, hiền và tốt bụng lắm ý :x
    ở hội an, tìm 1 bar nào đó gần bờ sông ngồi vào lúc chiều tà thì chỉ có THÚ mà thôi
    ko bít các bác có tìm ra đc khu chợ ẩm thực của HA ko, vì nó mới chuyển địa điểm.
    đến kiot bán vé của HA, mua 1 vé 40k cho 1 người có thể đi thăm quan đc 5 điểm tiêu biểu ở HA trong đó có chùa cầu, hội quán và nhà cổ, 2 cái nữa là gì hẻm nhớ vì mấy lần đi mà iem đâu có đi hết, toàn lết ra bar ngồi. Nếu mua vé lẻ tẻ từng địa điểm một thì đắt lắm.
    À, ngoài các món như cơm gà, cao lầu, mỳ quảng, vằn thắn, ở HA còn có 2 món mà iem thấy khá đặc biệt là Trứng vịt lộn ăn với nước mắm gừng, và sinh tố ở gần chợ-chưa bao giờ ăn sinh tố ở đâu ngon như thế :x
    Haizz, mn nhớ chú ý dạ dày nhá >"< nóng thế này mà bị tiêu chảy thì... Lo cho con bạn bụng dạ kém của mình T.T
  6. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    @Thientu1412: A gọi điện lừa em hồi nào...A là con người thật thà, có biết nói dối là gì đâu . Hiện tại cả đoàn đã rời HA rồi nên không có dịp thưởng thức những món ăn em giới thiệu. Mà quà em tặng a, a dùng sắp hết rồi, em chuyển phát nhanh cho a nữa đi .
    @ren710: HA bọn a ko ở lâu nên chẳng có dịp đến mấy chỗ đó em ah. Tiếc quá! Đành hẹn HA vào 1 dịp khác vậy
    Continue...
    Kết thúc ngày đầu tiên, tuy gặp 1 số khó khăn nhưng những điều đó không làm ảnh hưởng sức khỏe cũng
    như tinh thần của cả đoàn.
    Thông tin bên lề: 1 xe bị CA chặn vì 1 cơ số lỗi có nguy cơ bị giữ xe trên đoạn cuối từ Phong Nha về Quảng
    Bình. Các "chú" không hiểu vì lí do gì - sau 1 hồi xin xỏ, trình bày hoàn cảnh đã được tha bổng đầy bất ngở
    Ngày 3 tháng 7
    6h40.Ăn bánh canh tại quán bánh canh. Có thể nói đây là món ăn ngon đầu tiên của cả đoàn sau 1 ngày ở
    Quảng Bình. Công đầu phải kể đến cu Dương - đội trưởng đội nhà nghỉ của cả đoàn.
    [​IMG]
    Ăn sáng xong, cả đoàn lóc cóc về nhà nghỉ chuẩn bị đồ đạc, mọi thứ cần thiết cho địa điểm đầu tiên trong
    ngày thứ 2. Gần đến nơi, 1 xế đo đất do húc phải mông 1 xe đi trước. Rất may chỉ bị xây sát nhẹ. Nghỉ ngơi 1
    lúc, cả đoàn lại lên đường.
    10h, cả đoàn có mặt tại địa đạo Vĩnh Mốc.
    xa xa...
    [​IMG]
    Miệng giếng...
    [​IMG]
    Đáy giếng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được anhai1 sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 09/07/2010
  7. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Rời địa đạo Củ Chi, Cả đoàn rẽ sang biển cửa Tùng ăn trưa nghỉ ngơi...
    Biển Cửa Tùng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi ăn uống no say, cả đoàn lên xe đến địa điểm tiếp theo: Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn trong cái nắng
    cái gió của miền Trung - nơi nổi tiếng với những trận gió Lào.
    Trên đường, cả đoàn dừng chân chụp ảnh bên cột cờ giới tuyến vào 3h chiều.
    [​IMG]
    Lên xe, cả đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Gần 4h, cổng nghĩa trang hiện ra trước mắt. Một số
    hình ảnh tại nghĩa trang....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    5h, cả đoàn rời nghĩa trang liệt sĩ TS, quay ngược về đường QL1A đi Huế.
    Rẽ vào Thành cổ Quảng Trị (6h30 chiều)
    [​IMG]
    [​IMG]
    7h. Rời thành cổ đi Huế, 8h30 cả đoàn có mặt tại Huế. Có những người lần đầu tiên đến Huế, có những
    người đã từng đến Huế, mỗi người 1 tâm trạng.
    9h30. Sau 1 hồi chật vật, lạc đường với cái bụng rỗng tuếch, Cả đoàn có mặt tại nhà nghỉ Thái Ý, điểm dừng
    chân cuối cùng của ngày hôm nay.
    10h. Bữa tối muộn. Gặp 1 bác trong nhà EEC tại quán ăn đi cùng gia đình.
  9. gemini_146h

    gemini_146h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn ơi địa đạo ở Quảng Trị ko phải là Củ Chi đâu. Địa đạo Củ Chi là ở cách T.p Hồ Chí Minh khoảng 70km cơ. Mình đang đọc bài xuyên Việt của các bạn thấy vừa thăm địa đạo Củ Chi mà phi ngay ra Cửa Tùng ăn trưa nghỉ ngơi mà giật cả mình
    Cái địa đạo các bạn ghé thăm ở Quảng Trị có tên là địa đạo Vịnh Mốc nhé
    PS: Trong chuyến xuyên Việt có thời gian các bạn cũng nên ghé qua Củ Chi
  10. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    @gemin: ok. Mình vừa e*** lại bài viết rồi. Nghĩ 1 đằng viết 1 nẻo
    Continue...
    Ngày 4 tháng 7
    7h30. Ăn sáng với món "Móng bò giò heo" ngon lành gần nhà nghỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    8h10. Có mặt tại Đại Nội.
    Ngọ Môn
    [​IMG]
    Điện Thái Hoà và sân Đại Triều Nghi...Điện cùng với sân chầu là địa điểm được dùng cho các buổi triều nghi
    quan trọng của triều đình như: lễ Đăng Quang, sinh nhật vua, những buổi đón tiếp sứ thần
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này