1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên Việt: Tuyển gấp 1 ôm (2/7/2010)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi anhai1, 14/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Các bạn trai và các bạn gái nếu ko muốn làn da của mình trở thành màu bánh mật thì nên dùng áo chống nắng. Cái nắng ở miền Trung và miền Nam của VN thì các bạn cứ để ý người dân thì biết. Trời nắng nóng 40 độ nhưng họ vẫn mặc áo khoác dày kiểu như áo ka ki 2 lớp hoặc áo bò. Chứ cái áo chống nắng kiểu áo sơ mi ở HN mặc ko ăn thua đâu. Ngày xưa em đạp xe, mặc áo chống nắng rồi mà về tắm soi gương làn da vẫn màu bánh mật và in nguyên hình cái khuôn áo bên trong.
    Mặc áo chống nắng dầy vừa có tác dụng chống nắng, chống nóng, chống bụi. Các bạn vẫn mặc quần áo bình thường và khoác lên người cái áo dầy đó đến khi lúc nghỉ hoặc về ks thì cởi ra đảm bảo người vẫn sạch và mát. Chứ đi xe máy bụi ghê lắm, nắng cháy rát luôn. Kiếm đôi giầy và nhớ đi tất bên trong y như kiều trang phục mùa đông ở HN đi giữa cái nắng 40-45 độ mới ổn nếu ko muốn bị say nắng hoặc da cháy bỏng và 1 làn đất bám lên người.
    Chúc mọi người thượng lộ bình an.
  2. soixinh

    soixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí mấy hôm nay chắc mải mê ngắm biển, mải mê với sóng biển nên không có time update thì phải
    Theo thông tin mềnh nhận đc trưa qua thì 1h trưa qua đoàn đã đến Thành phố biển Nha Trang, và theo tường thuật lại của a Dương péo thì nghe giọng thấy ngất ngây lắm, còn không quên khoe " A đang ở một nơi mang tên thiên đường" , hức có nhất thiết phải làm đau lòng người ở nhà như thế không
    Ngày mai đoàn lại tiếp tục lên đường, chúc may mắn nhé
  3. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Bọn này đang bơ vơ ở vinpearl, các chị thì tung tăng với 2 mảnh còn các anh thì mơ màng ngắm quần đùi nhọn
  4. zarokenji

    zarokenji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Từ Đà Nẵng trở vào toan la` bãi biển đẹp và bờ cát trắng . Đi nhiều như thế ko có time up hình đâu , chỉ có cập nhật tình hình thôi .
    Vài ngày nũa mấy bạn vào Đà Lạt , 100% se được tắm mưa . nhưng bù lại se cảm nhận được cái lạnh của Đà Lạt khác Sapa thế nào . Và có thể thấy Suong Mù .
    Mấy bạn chạy lướt qua nên ko có time thưởng thức không khí của Đà lạt .
    Xui là Bờ Hồ Xuân Hương Đang nạo vét .
  5. thanhkute83

    thanhkute83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt mấy hôm nay nhiệt độ xuông 14 độ đó , các bác đi nhớ chuẩn bị áo rét nhé , thay đổi thời tiết nhanh dễ ốm lắm
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Lôi ở FB sang
    [​IMG]
  7. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    @favourite: Hôm trước a gọi điện cho em đúng lúc trời đang mưa tầm tã. Hix điện thoại bỏ hẳn trong cạp quần, chẳng dám bỏ ra nghe, sợ ướt
    Continue...
    10h40. Rời Đại Nội, ghé vào quán bánh ướt thịt nướng Huyền Anh nằm trên đường Kim Long khá nổi tiếng
    gần đó. Quán khá sạch sẽ, ngon, bổ, rẻ
    11h45. Ăn trưa xong là thời gian rảnh rỗi. Người thì lang thang nơi góc phố, kẻ thì về ngủ
    Thăm nhà vườn An Hiên
    [​IMG]
    http://i205.photobucket.com/albums/bb20/an_hai1/Box/DSC01602.jpg
    12h10. Đến Chùa Thiên Mụ. Chùa thiên mụ là một trong những ngôi chùa đầu tiên được xây dựng trên đất
    Huế.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được anhai1 sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 14/07/2010
  8. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bên bờ sông Hương với bát tào phớ mát lạnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    1h20. Khởi hành đi lăng Minh Mạng. Theo chị chủ bán tào phớ thì có đường tắt đến lăng ngắn lại đễ đi nên cả
    bọn hăm hở đi theo đường chị chủ chỉ.
    Đường nó thế này đây ạ. Khá dài, không biết là bao nhiêu. Vì đi đường tắt nên vừa đi vừa lò dò hỏi đường,
    trời thì nắng vỡ cả đầu
    [​IMG]
    Tình cờ chụp được bên đường
    [​IMG]
    2h15. Cuối cùng cũng đến được lăng Minh Mạng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    3h20. Rời Minh Mạng đi Tự Đức. Lần này rút kinh nghiệm đi theo đường to. Mất gần 1h mới tới nơi, không
    hiểu sao đi lâu đến thế
    4h10. Đến Tự Đức
    Sen trắng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    4h50. Rời Tự Đức
    Được anhai1 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 14/07/2010
  10. Sailormoon19

    Sailormoon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cái cầu kia hồi bọn chị đi cũng chụp được.
    Đã vào chỗ này ăn chưa?
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này