1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên Việt: Tuyển gấp 1 ôm (2/7/2010)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi anhai1, 14/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    bác chủ top khi nào off ẹp gì thì cho em 1 chân nhá.nếu bác lùi ngày đi khoảng 1,2 tuần thì đẹp qua vì đầu tháng 7 lúc đó mình chưa biết đã học xong chưa.
    ngày đầu chạy 500km không nghỉ thì ok có jì đâu mà phải lo.nhưng mà nên đi theo đường HCM nữa chứ quốc lộ 1 nhiều xe tải mà đường lại xấu.
    vẫn cứ xin chân dập dòm.mong đến ngày off.
  2. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    xin nhiều kinh nghiệm chia sẻ từ các bác đi trước nữa
    Ngày đầu 500km ko có vấn đề gì
  3. quanborach

    quanborach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    hi ,mình vừa làm chuyến xuyên việt từ 2 tểt,hi hi ,cực kỳ hay luôn,và không có gì khác ngoài câu tuyệt vời,đất nước Việt nam đẹp thật,nếu cần kinh nghiệm gì,mình sẽ trao đổi và giúp đỡ nhiệt tình,nhất là về vấn đề buộc đồ và địa điểm.
    nếu xác định đi tốt nhất đi với 1 nguời nữa,hoặc cùng lắm là 3-4 người,những người anh em bạn bè thật thân thiết nhất,vì có như vậy bạn mới khám phá được cái sự cô đơn trống trải khi lang thang trong đêm giữa những vùng đất xa lạ lẫm,và quan trọng là sẽ dễ thống nhât được địa điểm đi hơn,vì có rất rất nhiều nơi để đi,và không thể miên man được,nếu như bạn có thời gian 1 năm để đi,đấy là ý kiến cá nhân của mình,bản thân chuyến đi vừa rồi của mình,2 anh em đi trên 1 chiếc xe ware alpha,cực kỳ vui và thú vị,và một điều nữa,bạn đi theo kiểu bắt truớc những đoàn khác đã đi là điều cực kỳ nhàm ,hãy đi theo chính con đường mà mình chọn,bạn hãy tự lập ra con đường mình đi,mục đích của mình,bạn có thể tìm kiếm quyển NON NƯỚC VIỆT NAM ở trên mạng để biết được địa điểm và những nơi mà mình sẽ đi.còn rất nhiều điều khó khăn mà bạn sẽ phải gặp phải đấy.
    " Nguời lữ hành đúng nghĩa là nguời đi vì được đi trái tim không hề vương vấn,đi như mây bay gió thổi,anh đi theo tiếng gọi của trái tim mình,cớ gì phải cần một lý do,lên đường thôi..."
  4. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Vâng vâng. Thế thì em phải nhiệt tình hỏi chị mới được Khu vực miền Tây hiện em đang bí, chưa biết đi như thế nào. Thời gian chỉ có khoảng 3 đến 4 ngày ở đó. Về ăn uống ngủ nghỉ ở đó giá cả thế nào?
    //ALL: về lịch trình theo ý kiến của chị yoyo, mình đưa ra thêm 1 cung nữa xin ý kiến mọi người
    Đầu tiên là cái lày: Bao gồm cả chiều đi và chiều về. Để hoàn thành chuyến đi, bắt buộc phải cả đi lẫn về
    [​IMG]
    Sau đó là cái lày
    http://i205.photobucket.com/albums/bb20/an_hai1/Box/BandocactinhVietNamE***-1.jpg
    Cung đường này chỉ có chiều đi. Chiều về là mở. Đi xe máy, oto, tàu, máy bay....nếu cảm thấy không đủ thời gian, mệt,...
    //msg: rất cám ơn về những gì bác chia sẻ, nhất là về khâu chuẩn bị. Phải ghi vào gấp kẻo quên Bác cho ý kiến về 2 cung đường phía trên luôn ah Lúc nào bác gửi cho em cái lịch trình của bác nhá, cả chi phí và khâu chuẩn bị nữa.
    an.hai101@gmail.com Cảm ơn bác trước
  5. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đi với bạn bè anh em thì hơi khó khoản tìm người bác ạ. Gì chứ mấy đứa bạn mình thấy mình đi DL bụi là chửi em tơi bời khói lửa Mới đầu mình định chỉ đi khoảng 6 người cho tròn 1 mâm, vừa dễ đi, thống nhất địa điểm, tìm chỗ ăn chỗ nghỉ cũng dễ dàng hơn. Nhưng sau mình nghĩ lại, đi ít có cái thú của ít mà đông có cái hay của đông. Nếu mọi người thực sự muốn tham gia (có thể vì lí do này lí do nọ mà không thể tự đứng ra tổ chức hay tham gia vào vào đoàn khác được), muốn đi, bọn mình cũng vẫn sẵn sàng, vì tính đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 5 người tham gia chuyến đi lần này rồi. Tất nhiên là chỉ trong khả năng & giới hạn nhất định
    về kinh nghiệm đi đường và các khâu chuẩn bị. Hiện tại mình đang rất cần mọi người tư vấn, trợ giúp. Nếu bác gửi giúp cho mình lịch trình, chi phí, ăn ngủ nghỉ thì tốt quá. Mình đang lo về vấn đề này vì thực sự mình tìm hiểu cũng chưa được nhiều.
  6. teledata

    teledata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyến đi này Thăng và các bạn cân nhắc khi đi miền tây ( HCMC - Cần Thơ ) nếu đi được bằng tầu cao tốc thì sẽ được hoà nhập hơn vào cuộc sống sông nước miền tây mà cảnh cũng rất đẹp và cũng vừa được nghỉ ngơi sau một hành trình dài HN-HCMC( xe máy gửi theo ôtô) các bạn có thể tham khảo link này http://banduongxa.com/sai-gon-tau-thuy/48-bn-ng-xa/287-bn-ng-xa.html
  7. danNghee

    danNghee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng là e chờ mãi mới có người rủ rê, sướng quá là sướng. . Thời gian thì quá thích hợp rồi, mọi người cho e join với nhé, cho e một suất ôm dài dài
    thôi.
    liên lạc với e . Lê Giang , ym: vicky_tbo8x
    sdt : 0977.944.403
    @ ninjarloanthi: Lại đụng anh rồi, hêhe.. Làm xế cho e ko anh ơi!!!!!!!!!!
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Sao ngày đầu chạy thẳng QB mà các bạn ko đi tàu vào nhỉ?
    Nhìn lịch thích quá cơ! Nhưng thấy nhiều ôm quá, mà xế dài ngày thế thì tớ chịu! Haizz!
    Cái bác j j mà vào SG bay sang Cam mấy ngày, nếu mà vào t7 í ới tí nhé! Chị dâu đang mời vào SG chơi, yêu chị dâu thế! Nếu các bạn thừa xế thì cho tớ xin 1 chân nhé! Tớ xế ít ngày thì được, trời mưa, trời tối cũng tạm, nhưng dài ngày chắc ko nổi, yếu trâu còn hơn khoẻ bò, ko đú với các xế!
  9. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Okie e
  10. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sao lắm ôm thiếu xế thế này hả trời Các bác xế đâu rồi, để chị em phụ nữ chân yếu tay mềm bơ vơ thế này ah

Chia sẻ trang này