1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuyên Viêt_kinh nghiệm các khoá

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi quyenlucden, 19/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    K44 có một chú dính chưởng tại SG, ngay tại khách sạn, vậy mờ không nhắc nhở trước, lại còn vẽ đường cho hươu chạy, vào đó chuẩn bị súng ống cái *** gì, tiền có nhìu tiêu nhìu có ít tiêu ít, tốt nhất là mang ít, khuyên thực lòng đấy. Đừng đú là được. Đỡ nhất là đóng tiền ăn theo nhóm khoảng 6-7 người, một người cầm và chi tiêu có ghi đàng hoàng
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai
  2. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    u''`
    đánh nhau là không tốt
    mà hội tá lả đêm cũng vui nhưng mà các lớp rủ nhau uống rượu còn vui hơn
    46 cố gắng học tập nha
    nhớ nhất là đừng tiếc tiền vì chẳng có mấy khi đưọc tiêu thích thế đâu
    hihi`
    chú ý gửi tình cảm lại dọc đường nha
    super Moderator of svxd.com
  3. tuanuoce

    tuanuoce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy, có khi cả đời mới có dịp đừng tiếc tiền mà sau hối không kịp. cả đời sinh viên vui nhất là đi xuyên Việt, chúc các chú em may mắn :P

    Sinh viên Xây Dựng Website Service AdministratorEmail: tuan@uoce.comWebsite: Http://svxd.comYahoo ID: tuanuoceServer: irc.FPTChat.com :23Nickname: boong
  4. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0

    hêchó người mất mấy trăm nghìn chiền mua thổ cẩm ở Huế đó
    hêh
    toàn thổ cẩm đểu thôi
    mua áo lụa ý
    áo lụa xịn đó
    super Moderator of svxd.com
  5. kaufmann

    kaufmann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    he he, có một kinh nghiệm xương máu là phải đem theo một cái gối nhỏ để ngủ trên xe không bị mỏi cổ.... Năm ngoái lớp mình có 3 cái gối, đánh nhau mãi mới được sở hữu vài tiếng... Còn nữa, mang thậi ít quần áo vì đến đâu cũng có giặt là giá rẻ...mang nhiều vừa phải vác nặng vừa chẳng để làm gì..
    Híc, năm nay kinh nghiệm đầy mình thì chẳng được đi nữa... nghĩ lại mà thấy tiêc... Chúc các em 46KD đi vui vẻ nhá !
  6. nontoxic

    nontoxic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Có khi mình mở cái divu giặt là cho k46 lại đắt hàng ấy nhẩy, kiếm thêm chút đỉnh..............
  7. nontoxic

    nontoxic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa, có tiền bối nào cho em cái list ăn uống với, chứ lại cơm tù với .........thì mệt lắm. Thấy Mr Khôi kể năm trước có bác ăn uống làm sao mà lại cứ 5'' phải xuống xe một lần rồi thì "ấy" luôn bên cạnh xe vì gặp chỗ đồng không mông quạnh mà thế thì lộ hết hàng mất. không được , không được.
  8. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    ui chà
    khó tin nhỉ
    bọn anh đi có ai phải 5 phut một lần "ấy" đâu
    mà ai chả phải ăn cơm tù
    đói mà
    nói chung không nên mua gì đi ăn dọc đường cả vì mùi tàu xe lại khô cổ không ăn được đâu
    phí chiền
    cơm tù cũng không khổ lắm đâu
    ăn mãi cũng wen mà
    super Moderator of svxd.com
  9. WhyLive

    WhyLive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ừ đành phải quen thôi, mỗi tội đắt
    Why do you live? -----------------------------------------> for the DEATH !?!?
  10. nontoxic

    nontoxic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đợt này đi làm cho chục cuộn rồi chọn cái nào sáng sủa đẹp giai nhất post lên box để chị em ngắm cho vui, chỉ sợ em nào hâm mộ quá lại cứ đòi yêu anh thì chết. May mà mình đã có vợ.

Chia sẻ trang này