1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuýt chết (đã ai từng chưa?)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi Xuong_rong_gai, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Xuýt chết (đã ai từng chưa?)

    Đã có ai từng thế chưa, nếu rùi thì thử nói cảm giác bản thân lúc đó thế nào xem
  2. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Và đây, cảm giác đầu tiên:
    Rơi, rơi xuống 1 căn phòng tối om, thực tế là chỉ cảm thấy đấy là 1 căn phòng thôi, còn làm sao mà biết được đấy có phải là phòng hay 0 vì nó tối tới mức 0 thể nhìn thấy được giới hạn.
    ngơ ngác, mình phải làm gì nhỉ, ở một chỗ nào đó hình như có ánh sáng, hình như là lối ra, nhưng nó ở xa quá, cao quá, 0 thể tới đó được.
    Có tiếng gọi , mơ hồ, hình như là có ai đó gọi mình, bay lên, vùng sáng mở rộng ra, và ..chói loà, và tỉnh dậy, và thoát chết
    Phù, may ?!
  3. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Không phải là xuýt chết nhưng mà là lần đầu tiên trong đời mình sợ như thế...
    xe đang lao với tốc độ lớn, xoè....trời đất quay cuồng, ngồi bất động, không bít mình là ai nữa , cảm giác có rất nhiều người quanh mình , tiếng họ lúc to luc nhỏ....rồi .....câu đầu tiên hỏi đứa bạn là" tao có bị thần kinh không?" Hic
    Chợt tỉnh trong tiếng cười của moị người.

Chia sẻ trang này