xxx của anh Cho phép anh được gọi em là xxx, cách mà anh vẫn thường xưng hô với em. Anh quen em trong 1 hoàn cảnh thật bình dị, đó là khi anh, em, và người bạn gái thân chat cùng nhau trong conference(em là bạn của cô bạn của tôi). Ấn tượng lúc đầu của anh về em chỉ là 1 cô bé bướng bỉnh, nói chuyện thật ngang ngạnh và đầy thách thức. Quả thật em là người đầu tiên nói chuyện với anh theo kiểu đó, anh lúc đó không bị em hấp dẫn mà chỉ bị cái bướng bỉnh lạ lẫm của em làm cho tò mò. Sau đó tôi với em thường xuyên chat với nhau, cũng không có gì đặc biệt, vẫn bướng bỉnh và đầy thách thức. Trong quãng thời gian đó, chỉ có 1 lần em gọi điện cho anh nhờ về máy tính, còn gần như mình chỉ liên lạc thông qua chát. Em thật bướng bỉnh, đã có giai đoạn em bắt anh gọi là chị. Chúng mình đã nói chuyện khá cởi mở như vậy nhưng không bao giờ em chịu đi chơi với anh, không chịu gặp mặt anh. Anh thật không hiểu tại sao em lại như vậy, nhưng lúc đó anh nghĩ cũng không có gì quan trọng bởi vì mình đối với em cũng đâu có gì, gặp hay không cũng thế cả. Nhiều khi ngồi nói chuyện với bạn bè, anh còn lôi em ra làm chủ đề bàn luận, anh thật tệ phải không, nhưng quả thật lúc đó đối với anh em là 1 người đặc biệt, đặc biệt về tính cách, có lúc thể hiện rất sôi nổi, nhưng cũng có lúc rất kín đáo. Rồi có môt bước ngoặt xảy ra, đó là khi anh chủ động gọi điện cho em, anh chợt phát hiện ra rằng em thật là 1 người con gái dịu hiền, anh bắt đầu để ý đến em. Đến sinh nhật anh, anh mời em đến dự cùng bạn bè cho vui, nhưng em đã rất lưỡng lự, có vẻ không muốn đi, anh đã rất thất vọng. Nhưng cuối cùng thì em cũng đến, đó là lần đầu tiên anh gặp em...
Đọc cái mục đề của topic anh cứ tưởng là chú bảo chú yêu *** mê ******** . Chú cần biết rằng xxx chính là ký hiệu được phổ biến gần như trên toàn thế giới của *** Thôi không sao , yêu em nó cũng đồng nghĩa với yêu xxx , thế mới là đàn ông chân chính